"Nói thật, tôi gần như đã bỏ rơi Thanos hoàn toàn." - Joss Whedon chia sẻ với IGN - "Tôi thích Thanos, tầm nhìn của hắn về tận thế, tình yêu với Death và sức mạnh của hắn. Nhưng tôi không thật sự thấu hiểu được nó. Trong truyện tranh, hắn rất mạnh và ngầu, và đối với tôi, Thanos là kẻ phản diện tối thượng của Marvel! Và rồi tôi nhận ra tôi không biết phải sử dụng Thanos như thế nào. Nên tôi cực kỳ thích cách anh em Russo đã làm, và tôi nghĩ Josh Brolin đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, và họ đã giữ được màn thể hiện đó trên màn ảnh một cách tuyệt vời. Nhưng chắc chắn rằng tôi đã không hề đưa ra quyết định hướng đi cho nhân vật, tôi đã nghĩ mình làm trong phần phim Ultron, ngủ bốn năm liền và đến tham dự buổi công chiếu. Và tôi đã làm điều đó! Nó thật tuyệt vời!"
Như bạn có thể thấy, Joss Whedon chưa hề có hướng đi hoàn toàn cụ thề cho Thanos dù đã cho kẻ ác nhân này xuất hiện trong cả 2 đoạn mid-credits của The Avengers lẫn Avengers: Age of Ultron, Whedon chỉ đơn giản lồng những yếu tố mình yêu thích từ comic vào những giây phút ngắn ngủi mà Thanos xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trách nhiệm đó cuối cùng vào tay anh em Russo khi họ ngồi ghế đạo diễn Avengers: Infinity War và họ quyết định loại bỏ câu chuyện tình của Thanos và Death đi để thay bằng hình ảnh một kẻ điên loạn tin rằng tiêu diệt một nửa sự sống của vũ trụ là cách duy nhất cứu sống chính vũ trụ ấy, dù điều đó có tàn nhẫn đến đâu.
"Tôi nghĩ họ đã làm điều cần thiết. Thanos phải lòng Death không phải là ý tưởng cần thiết để chuyển thể lên màn ảnh. Một nhân vật yêu thích tàn phá cũng là một lối đi quá đơn giản cho một kẻ phản diện. Không, tôi thích điều đó thật đấy, nhưng rồi đó cũng chỉ là một học thuyết hư vô. Trong khi đó, họ đã cho hắn ta một quan điểm và biến hắn thành một kẻ tự cho mình là người ngay thẳng, và đó là luôn là ý tưởng tuyệt vời hơn. Nên tôi rất thích những gì họ đã làm. Tôi không biết gì về nó, tôi chắc chắn đã không nảy ra ý tưởng đó." - Whedon chia sẻ thêm.