Nhân tiện nói về BP 2 thì xin chửi ké tí, lúc trước đánh giá Thor 1 tệ nhật MCU nhưng giờ thì có BP lên lấy top 1 rồi nên sẵn chửi luôn, cái phim tệ từ đầu đến đít, mấy phim kia có chê cũng chê 1 vài chỗ thôi chứ chưa phim nào làm ta ngáp như cái phim BP này
- Về nhân vật chính, anh vua T Chà Là, anh éo có phong thái của 1 nhà vua, anh vào vai mấy anh hùng đường phố dũng cảm thì đc còn vào vai lãnh đạo 1 đất nước thì như thằng con nít, chú Killmonger ít ra vẫn có cái khí chất bá đạo, áp đảo quần hùng, về diễn xuất thì cái này đánh giá cá nhân là chả có gì nổi bật, thậm chí mờ nhạt
- Về chính trị thì cứ như trò đùa, dân tộc đi trước thế giới cả nghìn năm vẫn giữ chế độ phong kiến, mà phong kiến kiểu nữa mùa thà làm mịa kiểu cha truyền con nối cho nó thực tế chứ phong kiến kiểu thằng nào trâu bò thằng đó làm vua thì ta éo còn gì để nói, chú killmonger về lật phát ez vl luôn, rồi nói luôn về chú báo đốm, anh được giới thiệu là chuyên gia phá hoại của CIA đc đào tạo để phá hoại chính trị 1 nước khác, vâng anh vừa lên làm vua ngồi chưa nóng đít, ko thanh trừng nội bộ, ko đè đầu bọn phản đối, ko tổ chức lại quân đội, ko sửa đổi hiến pháp, mới lên ngôi 3 ngày anh đã phát động chiến tranh toàn thế giới, best đặc vụ, nói thêm cái vụ buồn cười nhất là đầu phim 2 anh em gặp nhau đã xoạc chết thằng em cực nhanh, nhắc lại vua Wankada là chuyên gia võ thuật nhé, vụ đó chắc lỡ tay thật thôi, xoạc thằng em xong vứt xác bỏ đi, bỏ luôn thằng cháu sống chết mặc bây, best vua anh minh
- Về hành động thì ko cần nói nhiều, do cái CW debut anh BP quá chất nên qua đây khỏi nói đa số hụt hẫng cỡ nào, đánh đấm như mèo cào, đoạn cuối đánh nhau lởm khởm ko thể tả, CGI phim 2018 thua mấy cái phim năm 2000
- Về hình ảnh, chỗ này khá khẩm nhất khi xây dựng châu phi đa dạng, mỗi tội quá ít, tp thì chỉ lướt qua vài khu nho nhỏ ko thấy đc cái đặc tả của 1 thành phố công nghệ như ntn, mấy dân tộc thì văn hóa đa dạng
- Về gái gú thì cái này khó quá bỏ qua đi, éo diễn tả nổi