Anh em Inhouse trong mắt mọi người :D

Ơ sao ko có tên mình nhỉ =(, nhớ trước inhouse chung với anh yuna mãi mà? Vô tình?
 
Mình ấn tượng duy nhất thằng Doraemon của Sheva và cái dòng nhắc nhở nó =)) .

Thực ra là mình ko hiền như Mr Manga nx :| . Lúc điên lên chắc cũng chém cả box làm vui :'> .
 
Uh, rồi đi theo wiwi luôn?
P/s:Tôi coi tất cả các bạn như củ khoai x(
 
Đ'eo ai nhớ đến mình :| dm all, ta thù tất cả X( hãy đợi đấy tôi sẽ cắt chim từng thằng [-(

Coi mọi người đều tốt như nhau, riêng Siro được làm pet cưng của mình =)) cãi nhau, chém giết, đâm chọt ai đều được, I love everyone :x
 
Anh em inhouse 1.22 chứ... Nếu 1.22 để tối em góp vui... Có gì anh em đi trả thù giùm em mấy team lên Public xl với...
 
Mình ấn tượng bạn An Sat cái sign quá ý nghĩa :'>, mỗi tội ko nhớ nick gg bạn là gì =))
 
Thực ra mình ghét những thằng hay bắt nạt mem mới ;))?

Cái hồi theo chân pé Link vào đây đánh 2 trận cầm es với omni thọt cả 2, mình bị xa lánh hắt hủi. May sao hôm sau có LegionDD ân cần chỉ bảo nên cầm zeus giật tung l` potm by kiki ;;). Cùng đợt với mình hình như có cả Siro[Loda] với shadow nữa ? Nói chung là ai cũng quý, trừ mấy thằng ngu lâu khó tiếp thu ok ?

À còn con sói ngu nữa, tính khá là vui, mà dạo này biến đâu mất tăm ::(.
 
Thực ra trong mắt mình rất ngứa mắt thằng Siro vì nó cứ spam làm mình phải duyệt bài >>> lại trễ vài phút >>> suy nghĩ >>> ko nỡ chém nó vì nó chết rồi lại ám quẻ mình .

Tóm lại là Siro cái dm mài , đừng giỡn với tao nha thằng khốn X( .

Giờ mới để ý là con Kí đì cũng biết cả vụ Wiwi cơ àh :| .

Mình duyệt bài cho các bạn nên ăn chè , mình coi tất cả các bạn như bát chè trước mặt mình X( . Nhưng mà chè ngọt , ăn ngon , lâu lâu ko ăn là hơi nhạt mồm nhạt miệng :devil: .
 
Ừ, bỏ từ dạo đi làm về ko có time nữa. Đi làm về còn nấu ăn nữa chứ =))
hồi xưa đi học ăn cơm bụi thì chơi vô tư, h thêm một số thứ vào đầu nữa.
Cho nên chỉ lên 4rum chém gió tí thôi :D
 
Thực ra cậu ấy có trong friend list GG của mình :-c
 
Ừ, bỏ từ dạo đi làm về ko có time nữa. Đi làm về còn nấu ăn nữa chứ
hồi xưa đi học ăn cơm bụi thì chơi vô tư, h thêm một số thứ vào đầu nữa.
Cho nên chỉ lên 4rum chém gió tí thôi
Độc thân à :)) lối sống mới của các sinh viên tiến lên làm kinh tế thời nay :))
 
Back
Top