Thành An Đông bỗng nhiên lại nảy nòi một tên con nhà lông bông mất dạy thuộc dòng họ Trương tên Lục. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy và đánh cờ rất giỏi. Ngoài ra, anh chàng này lại còn giỏi thổi sáo , múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối, mà còn học đòi thơ phú, võ vẽ sách vở, nhưng nói đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, hạnh trung lương, thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì. Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành An Ðông bám vào những tay du thủ du thực, đánh đu với một anh con trai Cao Lễ Vương Viên Ngoại, để kiếm tiền tiêu xài, ở bợm với nhau. Bất đồ không bao lâu bị Viên Ngoại có đơn thưa kiện Trương Lục trong phủ, quan phủ cho bắt Trương Lục kết án đánh phạt 20 trượng, trục xuất ra khỏi An Ðông Thành, cấm nhân dân ở trong thành không ai được dung túng ở trong nhà.
Chuyện xảy ra đã lâu, tưởng rằng hắn đã chết ở đâu đó, nay tự nhiên lại thấy Trương Lục xuất hiện trong thành. Tụ tập được chừng 20 tên thanh niên hư hỏng đánh bạc, rượu chè, lại còn ăn cắp ăn trộm của dân, làm náo loạn cả thành An Đông. Chúng không biết kiêng nể ai.
Thứ sử An Đông nghe biết được tình hình liền hội các quan lại trong thành vào thương nghị.