An Định Thành

Status
Không mở trả lời sau này.

TaoManhDuc

<b><font color="Green">Đại Gian Hùng Ngụy Vương</f
An Định Thành

- Điểm Kinh tế (ĐKT): 500
- Điểm Nông nghiệp (ĐNN): 500
- Điểm Kỹ thuật (ĐKH): 500
- Điểm Quốc phòng (ĐQP): 100
- Dân số: 502.200
- Ngân lượng: 5000
- Lương thực: 10.000
- Quân đội: 2.000 bộ binh
- Các công trình: chưa có
 
Korangar trên bước đường lưu lạc giang hồ quyết định dừng chân tại An Định thành, cho hỏi ở đây có Quest hay Event gì không :D
 
Tại An Định có một trại ngựa cần xây dựng . Lính lác lèo tèo vài ba tên . Korangar đi ngang qua thì bị túm cổ bắt vào làm công không .
 
Korangar thấy vô lý quá liền lên tiếng:
- Ta chỉ đi ngang qua đây du ngoạn, cớ sao lại bắt ta vào làm, mà người sai bọn mi làm cái trại này không lẽ không cung cấp kinh phí và nhân lực hay sao. Hay các ngươi giấu đi làm của riêng hết rồi, ta sẽ kiện vụ này lên quan phủ.
 
Korangar thấy vô lý quá liền lên tiếng:
- Ta chỉ đi ngang qua đây du ngoạn, cớ sao lại bắt ta vào làm, mà người sai bọn mi làm cái trại này không lẽ không cung cấp kinh phí và nhân lực hay sao. Hay các ngươi giấu đi làm của riêng hết rồi, ta sẽ kiện vụ này lên quan phủ.

Tay cầm đầu im lặng ko nói gì xách áo Korangar quăng vào đám lính . Lấy cùm xích chân Korangar lại và bảo : " Câm mồm ! Ko làm thì đói ."
 
trên bước đường sờ păm.... í nhầm phiêu lãng , ko có nơi nào mà ta chưa đặt chân đến , nơi này cũng ko ngoại lệ :0
 
Sau bao vất vả cuối cùng cũng đến được An Định Thành.Nghe giang hồ đồn nơi đây cảnh vật thanh thoát quả xứng đáng là cõi tiên trong chốn phàm trần
 
Chuẩn bị có thêm hai tên vào xây chuồng ngựa =)).

Tiếp cái event :|:
Korangar thấy thế biết là có chống cự cũng vô ích nên lẳng lặng làm, nhớ mặt mấy tên lính kia để sau này báo thù ;))
 
Korangar tức khí . Làm thì vẫn làm nhưng lầm bầm , thấy hai tên mặt ngáo ngáo đến , bèn rỉ tai tên cầm đầu . " Psss.... Huynh ấy . Có hai tay làm ko công đến roài kìa ."
Tay cầm đầu lướt nhìn thấy Thiên Kiếm và Ngũ Độc đang ngao du bèn chộp cổ cho vào xây trại ngựa lun . Tay cầm đầu thấy Korangar cũng được nên kiu vào lều nói chuyện . " Ta tính tuyển thêm phu , xây cho mau cái trại này để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến . Mi có kế gì ko ? "
 
Khi không bị bắt lãng sẹt ! Tức quá Thiên Kiếm gân cổ lên cải lý :D:
- Ta có tội gì ngươi lại bắt ta ??!
 
Tay cầm đầu im lặng ko nói gì xách áo Korangar quăng vào đám lính . Lấy cùm xích chân Korangar lại và bảo : " Câm mồm ! Ko làm thì đói ."
Lý lẽ cùn của tay đầu lĩnh vẫn tái diễn . Liệu Thiên Kiếm có trả thù tay đã chơi khâm mình . Khởi nghĩa cướp trại ngựa .
 
Tên cầm đầu thật quá quắt,khi không qua đây bị bắt làm lính,ND căm tức vô cùng.Nhưng chúng hoành hành ngang ngược vậy chắc là có kẻ đứng ra hậu thuẫn.ND nói với TK:
Xem ra chúng ta nên tính toán kĩ càng trước khi ra tay.
 
Xem ra chúng ta nên tính toán kĩ càng trước khi ra tay
- Suỵt ! bọn nó cũng chừng 3 đứa gì đó thôi , ta với ông chưa đủ . Để rủ thêm Korangar cho chắc ăn
 
thần phong mới học dc phép phân thân à???
sao vừa thấy ở thành kiến nghiệp giò lại nhảy sang đây vây???
 
Xem ra nếu đánh nhau chưa chắc đã đánh lại chúng.Người xưa có câu:Mạnh dùng sức,yếu dùng mưu.Đây có gói thuốc xổ lát khi nấu cơm cho chúng ta chỉ cần 1 ít cũng làm chúng mất khá nhiều sức lực.Để đề phòng mỗi người chúng ta nên giữ 1 ít thuốc giải tránh chúng nghi ngờ
 
Xem ra nếu đánh nhau chưa chắc đã đánh lại chúng.Người xưa có câu:Mạnh dùng sức,yếu dùng mưu.Đây có gói thuốc xổ lát khi nấu cơm cho chúng ta chỉ cần 1 ít cũng làm chúng mất khá nhiều sức lực.Để đề phòng mỗi người chúng ta nên giữ 1 ít thuốc giải tránh chúng nghi ngờ

sử xự thế còn gì là anh hùng,bậc tiểu thư đang đứng cười kia kìa..kì này ND wê một vố rùi..ND chạy đi lang thang tìm vài xị rượu nhưng may wé gặp đc Bạch Miêu cô nương cũng có tâm trạng giống mình(cãi lộn với phu wân :D)...Sau khi uống rượu xong,ND hết tiền..Bạch Miêu liền móc túi bạc ra nhưng lỡ tay làm rớt miếng ngọc bội tướng công tặng..T_T Bạch Miêu tái xanh mặt..ND làm gì đây:o :o :o
 
Được Thủy Hoa ra quest thật vinh hạnh cho ND
Miếng ngọc lăn mấy vòng trên con đường,ND đuổi theo rất nhanh nhưng vẫn ko kịp.Đột nhiên miếng ngọc bội văng vào 1 hẻm nhỏ,nhưng khi ND chạy tới thì không thấy miếng ngọc bội đâu chỉ thấy cuối hẻm là một lão trượng tuổi độ ngũ tuần.ND bước tới và cất giọng hỏi:
-Xin lỗi tiền bối,người có thấy một miếng ngọc bội tím biếc được trạm trổ tinh xảo quanh đây ko vậy???
Lão trượng làm như ko nghe thấy và ngoảnh mặt đi.Nhưng ND quyết tìm miếng ngọc cho Bạch Miêu cô nương nên ko dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.ND vòng lên trước mặt ông lão kia và tiếp tục hỏi:
-Nếu người có nhìn thấy xin hãy chỉ cho tại hạ.Đó là vật đính ước quan trọng của một vị cô nương
 
Được Thủy Hoa ra quest thật vinh hạnh cho ND :D :D
Miếng ngọc lăn mấy vòng trên con đường,ND đuổi theo rất nhanh nhưng vẫn ko kịp.Đột nhiên miếng ngọc bội văng vào 1 hẻm nhỏ,nhưng khi ND chạy tới thì không thấy miếng ngọc bội đâu chỉ thấy cuối hẻm là một lão trượng tuổi độ ngũ tuần.ND bước tới và cất giọng hỏi:
-Xin lỗi tiền bối,người có thấy một miếng ngọc bội tím biếc được trạm trổ tinh xảo quanh đây ko vậy???
Lão trượng làm như ko nghe thấy và ngoảnh mặt đi.Nhưng ND quyết tìm miếng ngọc cho Bạch Miêu cô nương nên ko dễ dàng bỏ cuộc đến vậy.ND vòng lên trước mặt ông lão kia và tiếp tục hỏi:
-Nếu người có nhìn thấy xin hãy chỉ cho tại hạ.Đó là vật đính ước quan trọng của một vị cô nương
Ặc ặc doublepost rùi mod ơi xóa hộ em 1 bài.Mạng lag quá
 
mới từ qué dương sang nghiệp thành mua ngựa đây!
NP đi 1 vong quanh thành vôn nghe thanh an đinh j là nơi tập trung rất nhiều nguặ tốt
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top