Mọi ng lên nhanh nhỉ?
@ss Kin: ss chờ mọi ng hay mọi ng chờ ss thế nhỉ?
@Super: E nhìu chiện dzã man. Mà đưa tấm của em làm Banner box nha.

@Lucky: mem mới nào đây ta?



. Chào bạn, hân hạnh làm wen dzới bạn


Sau đây xin tường thuật buổi off ngày 6/4 cho mem nào hem đi dc sẽ tức chơi.
Chặng 1: Sakura - Hoa Anh Đào
Lúc 10g10 TAT chạy xe tới. Sau khi đi 2 vòng mua card đt mừh hok có, khi way dzìa, TAT thấy bạn Ken đứng chờ. 1 lát sau thì em "Super rờ 7 lần" tới. Cả đám đứng t8m 1 hùi thì ss Kin từ đâu chạy tới. Lúc đó ngó đồng hồ của Ken thì là 10g20 (vậy mà ss hẹn em 10g5. Hừ). Sau đó thì nhóm chúng ta có thêm bạn "Girl 1 lờ" và bạn Thịnh (Lucky_boy) gia nhập. Và cúi cùng, sau 1 hùi đứng dưới trời nắng chang chang thì TAT đã dc diện kiến dung nhan của bạn LB. Wow, bạn đẹp rạng ngời mà chói lóa cả mắt. Sau khi tập hợp đầy đủ thì cả đám kéo quân tới Sakura. Quân ta đông như quân Nguyên, kéo tới đâu là wán ng ta fải ghép bàn tới đó. Sau đó TAT way lại NVH TN để dẫn bạn Samuel. Hẹn ở cổng MK, bạn Sam đứng ở cổng Phạm Ngọc Thạch làm TAT kím mòn mỏi lun. Sau đó thì cả nhóm kéo đến wán Sakura, vừa uống vừa tự sướng, nhầm, tự giới thiệu về nhau. Hì, kỳ này có 2 bạn cùng tuổi với TAT làm mình thấy mình đỡ già hẳn. Nói 1 hùi thì Yu đến. Em nóa vẫn đẹp rạng ngời với chiếc mũ màu xanh chuối (mà hình như có 4 anh bồ câu bị sức quyến rũ từ mũ của Yu nên đến đứng sẵn thì fải, Yu vào rùi mấy ảnh cũng đi mất.) Cả đám ngồi nhí nhố 1 lát thì kéo nhau đi ăn trưa. Àh wên, trong time tại wán, Yu có chạy vào toilet 2 lần chẳng biết làm j và Yu cứ nhìn bạn Samuel liên tục. Chậc.
Chặng 2: 001 thẳng tiến
Sau khi tập hợp ở Sakura, chặng đường dừng chân típ theo là wán 001 trên đường NĐC. Wán hẹp, không gian fình fường nhưng food đa dạng. Food của mọi ng chọn sẽ dc up hình lên sau. Nhìn ngon lắm. Yu có chiện nên xin fép về nhà 1 tí, lát sẽ đi tăng 3 (hình như vợ gọi vìa cho con ăn). Thế là món của Yu dc mọi người xử rất đẹp và lẹ. Wả là món chùa có khác. Thơm và ngon hơn hẳn.
Chặng 3: Rich House
Vì mọi người wá thix không gian của RH lại có thể hóa trang thoải mái nên chặng 3 của chúng ta là nhắm RH mà thẳng tiến. Nhờ đến sớm nên lại chiếm dc căn fòng cũ. Ôi căn fòng này từng lưu dấu bao kỷ niệm hok thể fai mờ của Yu và Ken (ai mún bít thêm chi tiết, xin lục lại topic ăn chơi trc đây). Và lần này típ tục chơi trò rút gỗ hóa trang. Và lần này cúi cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với Yu (Yu ơi tại em ngồi kế ss đó), người thua là LB và em "Su pe rờ 7 lần" đã dc hóa trang. Dù em "rờ 7 lần" đã hết sức cố gắng "tâm tĩnh như thủy, mặt lạnh như băng, chân vững như thạch" nhưng e không wa khỏi. E nối gói theo Ken làm nàng tiên cá...mập. Chân dung 2 bạn này sẽ dc up sau, mong mọi người đón xem. hok xem tiếc ráng chịu.
Chặng 4: về đích
Sau khi chơi 1 hùi thì mọi người lấy xe và đi....về nhà. Kết thúc 1 ngày off vui và mệt.
Tổng kết lại sau khi off:
1. Nghe báo đồn hum ni trời giông nên tưởng mát, ai ngờ có Yu nên trời nắng chang chang.
2. Được diện kiến dung nhan mấy bạn mới. Cái này vui nhất.
3. Thề hok way lại 001 nữa.
4. Cái này wan trọng: Mọi lần ss Kin có TAT làm bạn đồng hành trên con đường tuổi già. Nhưng lần này TAT có đồng mình là bạn "Girl 1 lờ" và bạn Lucky nên ss Kin đương nhiên lãnh danh hiệu là người già nhất. Congrates ss iu.
5. Yu vẫn là đề tài dc bàn tán và mổ xẻ nhìu nhất. Chứng tỏ mọi người wan tậm em lắm đấy nhá.