Alien : Covenant (2017)

Phần trước hay hấp dẫn thế nào, chờ mấy năm để xem phần này, cảm giác hụt hẫng quá, phim bét nhất trong series phim này.
 
Nếu mà sợ tụi cty làm phản thì cũng nên sợ bọn Egineers ko có cách/ko thèm fix cho haha
Nói chung là cái màn muốn sống bất tử/lâu hơn nữa này ngu vhcl nên thôi kệ.

Mà nói nãy giờ thật ra là đi hơi xa với ý mình muốn nói lúc đầu, đó là:
- Weyland phủ nhận human là một sản phẩm ngẫu nhiên của sinh học, tin rằng nhờ ai đó nên mới có Human
- Nhưng nều theo logic đó thì ko việc race này tạo thêm race khác kéo dài đến tận cùng và ko có một sự ngẫu nhiên của sinh học nào hay sao?
Weyland hay sau này là David bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và sáng tạo. Lão cho rằng loài nguời mà đại diện là lao hoàn hảo đến thế thì nhất định được tạo ra bởi lý do nào đó. Noi chung là thằng cuồng vĩ. Giờ đặt câu hỏi cho motto của nó thì đc cái gì
 
Đùa đã giới hạn tuổi thì việc đéo gì phải cắt nữa nhỉ, các ông kiểm duyệt VN hài hước vkl:5cool_sweat:
 
T thấy ẩn ý của film thế này:

- Weyland cho rằng con ng là sp sinh học gần hoàn hảo (vẫn phải lão hóa) . Lão tạo ra Android David, 1 sp gần hoàn hảo trong mắt lão (ko có cảm xúc) Weyland cho rằng nếu con ng đã tạo đc android bất tử, thì God tạo ra con người cũng có cách làm con ng bất tử ---> Prometheus

- David gần như là bản sao hoàn hảo của Weyland. Tò mò sáng tạo và tàn nhẫn, ko cảm xúc. Nó làm tất cả vì muốn giống Weyland, tìm kiếm sự hoàn hảo.

- Xenomorph là câu trả lời hoàn hảo cho Weyland và David. Sinh vật sinh học, gần như bất tử (tự ngủ đông) , có cảm xúc và nhận thức --> nếu sinh vật này thật sự tồn tại, nó sẽ hủy diệt mọi sự sống khác8-x

Chắc ý của Ripley là vậy :-?
(Chém gió chơi thôi :P)
 
Đùa đã giới hạn tuổi thì việc đéo gì phải cắt nữa nhỉ, các ông kiểm duyệt VN hài hước vkl:5cool_sweat:
Không quản được thì cấm.
Cứ tưởng tượng mẹ dẩm đi mua vé 18+ đi, khi vào rạp dắt theo u18 thì có 2 th xảy ra:
- Nv nghiêm cm túc ko cho vào: bù lu bù loa lên.
- Nv xuề xoà cho vào: coi xong về lên mạng lên án, quan ngại~

Tóm lại ra luật 18+ thì mỗi cửa rạp bổ sung thêm security, cần thiết phạt hành chính nặng lên cho hết bần nông.
 
Không quản được thì cấm.
Cứ tưởng tượng mẹ dẩm đi mua vé 18+ đi, khi vào rạp dắt theo u18 thì có 2 th xảy ra:
- Nv nghiêm cm túc ko cho vào: bù lu bù loa lên.
- Nv xuề xoà cho vào: coi xong về lên mạng lên án, quan ngại~

Tóm lại ra luật 18+ thì mỗi cửa rạp bổ sung thêm security, cần thiết phạt hành chính nặng lên cho hết bần nông.
Confirm cái này hôm mình đi xem Skull Island ở rạp quốc gia, có khoảng 3-4 gia đình gì đó (có cả gia đình Tây @_@) mang theo con dưới 13 tuổi đi mua vé rồi lúc đầu o dc xem, sau một hồi mấy con mẹ gào thét bù lu bù loa cuối cùng cg dc vào hết, lúc ra xem có một lão bố còn ra vẻ đắc thắng "kiểu đéo gì mà chả cho vào" :v Rồi cả nhà ông Tây nữa, mình đã có ý lại gần nhắc "Tôi không nghĩ họ sẽ cho 2 con ông vào đâu, phim này PG-13", hắn còn trả lời" I hope that's not the case" lol. Nc phân loại thì khá chuẩn, phải cái ý thức người xem + mức độ quản lý nghiêm của các rạp vẫn ở mức zero.
 
phân loại tuôi ở vn éo có tác dụng rồi mà
phim coi cũng đc tuy ko bằng phần trước
và cũng ko tạo tò mò muốn coi phần sau ra sao
 
T thấy ẩn ý của film thế này:

- Weyland cho rằng con ng là sp sinh học gần hoàn hảo (vẫn phải lão hóa) . Lão tạo ra Android David, 1 sp gần hoàn hảo trong mắt lão (ko có cảm xúc) Weyland cho rằng nếu con ng đã tạo đc android bất tử, thì God tạo ra con người cũng có cách làm con ng bất tử ---> Prometheus

- David gần như là bản sao hoàn hảo của Weyland. Tò mò sáng tạo và tàn nhẫn, ko cảm xúc. Nó làm tất cả vì muốn giống Weyland, tìm kiếm sự hoàn hảo.

- Xenomorph là câu trả lời hoàn hảo cho Weyland và David. Sinh vật sinh học, gần như bất tử (tự ngủ đông) , có cảm xúc và nhận thức --> nếu sinh vật này thật sự tồn tại, nó sẽ hủy diệt mọi sự sống khác8-x

Chắc ý của Ripley là vậy :-?
(Chém gió chơi thôi :P)
thằng david có cảm xúc đấy chứ ?

ta thấy nó ko phải là muốn giống lão wey mà là nó muốn trở thành đấng sáng thế thì đúng hơn
 
Kiểm soát tuổi người xem ở các rạp chán thế hả các bác.
Mình ở HN, hay đi xem ở CGV Nguyễn Chí Thanh/IPH thì trước khi mua vé và trước lúc vào rạp nv đều có nói rõ phim này có phù hợp với độ tuổi nào blah blah. Nhưng cứng được đến mức ko bán vé hay cấm khách vào rạp thật không thì ko rõ.
 
Kiểm soát tuổi người xem ở các rạp chán thế hả các bác.
Mình ở HN, hay đi xem ở CGV Nguyễn Chí Thanh/IPH thì trước khi mua vé và trước lúc vào rạp nv đều có nói rõ phim này có phù hợp với độ tuổi nào blah blah. Nhưng cứng được đến mức ko bán vé hay cấm khách vào rạp thật không thì ko rõ.
Ở ngoài bắc mà cấm không cho nó vô chắc nó đánh cho mềm mình .
 
Có thắc mắc là human trong phim đã tạo ra dc android hoàn hảo cỡ đó mà ko làm nguyên binh đoàn đi chinh phục vũ trụ nhỉ. Chấp bố alien luôn.
 
Có thắc mắc là human trong phim đã tạo ra dc android hoàn hảo cỡ đó mà ko làm nguyên binh đoàn đi chinh phục vũ trụ nhỉ. Chấp bố alien luôn.
có thể là do chi phí chế tạo ko rẻ nên ko phổ biến dc:-?
 
chắc chi phí đắt ko thì bá quá .
nhưng quả oánh bom bọn space joker cũng ko đc thuyết phục cho lắm - ko hiểu 1 bọn phần trước thông minh và tiên tién bao nhiêu phần này ngu bấy nhiêu
 
chắc chi phí đắt ko thì bá quá .
nhưng quả oánh bom bọn space joker cũng ko đc thuyết phục cho lắm - ko hiểu 1 bọn phần trước thông minh và tiên tién bao nhiêu phần này ngu bấy nhiêu
Vụ này mới làm mình ức chế nhất nè, cái khoản đồ bảo hộ thì con có thể xí xóa đc chứ cái vụ giảm sức mạnh bọn người ngoài hành tinh này thấy khắm thúi sao ấy :4cool_doubt::4cool_doubt:
 
Back
Top