• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

^^

  • Thread starter Thread starter Ivyan
  • Ngày gửi Ngày gửi
ấy chết, anh chớ có nói nặng lời với bạn chuột "yêu quái" của em như thế... :-*
 
Sứa biển, sứa biển............
 
Hỏi thật mà, dùng tiếng lóng là ko hỉu đâu :)
 
vẫn còn dám sao......................
anh 2M, xử lý tên này hộ em!

081104204343-181-498.jpg


Đã sử xong, em gái à! :">
 
Hết anh sứa biển, giờ lại đến anh 2 em nữa =))
 
Vừa mới đi nghỉ mát, kô thấy à? :-w
 
có ai ăn cơm chưa vậy?!! :D
 
Mới ăn xong! :"> Bà chị định rủ đi ăn cơm chung à? :"> Thông cảm, lần sau vậy! :">
 
kok phải thế!!tình hình là vừa nầu cả con thách sùng vào nồi cơm
nên kok có ji ăn......tởm quá..kok ăn đc cái ji
:(
 
kok phải thế!!tình hình là vừa nầu cả con thách sùng vào nồi cơm
nên kok có ji ăn......tởm quá..kok ăn đc cái ji
:(

Thế thì mì gói đỡ cơm! :">
 
chú em cứ tưởng tượng đi
một con sạch sùng nằm sõng soài...đã bị nấu chín..
trong nồi cơm
thề là chú chả ăn nổi món gì nữa.....ôi cái số tôi
 
Back
Top