Cái bản FFM 10 này 3D match ngon hơn rất nhiều rồi, ít tình huống phải đạp vỡ màn hình hơn. VD:
- Tốc độ trận đấu nhanh hợp lý
- Cầu thủ ít khi bị mất banh vớ vẩn
- Shut xa ít, khi gần hết giờ mà không có bàn gỡ, tiền đạo đối phương bất lực bắn xa ầm ầm nhưng toàn ko trúng đích ( cái này hay và giống thật). Nhưng những siêu nhân shut xa như Gerrard, Ronal Răng hô thực hiện cũng không hiệu quả mấy ( toàn bị thủ môn tóm gọn)
- Thủ môn giờ khôn vãi hàng ra, quên vụ anh ý cầm bóng lao lên đòi chiến đấu đi nhé.
- Shot Power chả có tí kí lô giá trị nào. Thằng cu mới đôn lên đội trẻ Pow có 62 mà bắn cho Peter Cech toàn để bóng dội ra.
- Finish cũng tưong tự, Torres cầm bóng đối mặt thủ môn mà toàn để nó bắt gọn trong chân, trong khi đó N'Gog 10 trái thì phải vào 9 ????
Sửa đựoc cái lỗi one-on-one thì ngon :)