Đù mọe, bả đang ở sign của bác kìa, liếc cái giật cả mìnhTại bác sĩ lạ cũng không có gì đặc sắc cho lắm, trình vẫn cùi nên người to khoái tôn giả hơn lac đúng rồi =)
trong comic của anh Strange thì combat nó có hiệu ứng lửa băng sét, chưởng các kiểu ko, hay cũng giống phim thôi? Mình tưởng có show phép thuật giống phim warcraft gần đây nhưng ko phải nên hơi hụt hẫng![]()
vô nghĩa , nếu thế thì thằng strange nó lại tạo loop khác.Nghĩ lại thấy Dormammu tại sao phải cố lầy với anh Lạ nhỉ? Giả sử cứ không giết, kệ mày muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, hoặc là nhốt mày lại đó, ở đây tao cứ thôn phệ trái đất, vậy không phải khỏe à?
Tưởng anh Lạ phải chết thì mới bắt đầu được loop khác chứ.vô nghĩa , nếu thế thì thằng strange nó lại tạo loop khác.
nó khống chế thời gian nên việc loop kéo dài từ đâu dến đâu cũng tùy vào nó thôiTưởng anh Lạ phải chết thì mới bắt đầu được loop khác chứ.
Và quan trọng nhất là đoạn Ngài Bác Sĩ rất hay, xong đoạn sau: "Anh là bác sĩ? là nhà khoa học..." Ơ cái discu thếtức là thằng đấy nó biết cái chức danh "bác sĩ" là cái coincard gì rồi mà phát ngôn được "Mr Doctor" à?
Nghe khúc ấy là biết thằng Kae bỡn cợt chú Lạ rồi chứ có gì mà nghiêm trọng. Chả thấy liên quan gì vụ mẹ thằng bạn cảVà quan trọng nhất là đoạn Ngài Bác Sĩ rất hay, xong đoạn sau: "Anh là bác sĩ? là nhà khoa học..." Ơ cái discu thếtức là thằng đấy nó biết cái chức danh "bác sĩ" là cái coincard gì rồi mà phát ngôn được "Mr Doctor" à? Thằng phản diện bị chậm tiêu hay thằng biên kịch quá kém? đến bây giờ ở phim nào đó mọi người vẫn cợt nhả chuyện thằng A gọi tên mẹ thằng B rồi hai thằng thành bạn thân trong khi cái này nó chẳng logic tí nào cả
![]()
