[2014] Gone Girl - DAVID FINCHER

Chị em thích cái plot kiểu này phết, quay được mấy anh đàn ông như dế...
mỗi tội ngoài đời phũ phàng hơn, chiêu duy nhất các em làm được là....xách vali về nhà mẹ ở lì ở đó....

Sau phim này thì các chị em đã học được nhiều chiêu hơn, anh em nào dắt bạn gái đi cùng phải cẩn thận. Bạn mình tiết lộ cho mình nếu đi xem với con trai thì xem xong phải nói là không hiểu, nói là hiểu nhỡ anh em đề phòng thì nguy :3cool_embarrassed:

[SPOIL]Nhiều người nói về plot holes, nhưng mình nghĩ các đoạn đó cắt đi, hoặc đơn giản hóa là hợp lý. Vì thực tế kịch bản của phim rất dài, nhiều chương, hồi, tình tiết chồng chéo, timeline quay ngược quay xuôi, cái tài của David là biến một kịch bản rắc rối như vậy thành một bộ phim mượt mà, trôi chảy từ đầu tới cuối, xem đến đâu hiểu đến đấy. Thông thường thì nội dung một bộ phim như Gone Girl có thể tách thành 3 phim mà ở đây David vẫn truyền tải được toàn bộ lại không làm người xem choáng ngợp hoặc bối rối. Đây là điều mình phục đạo diễn nhất xét trên tổng thể toàn bộ phim.

Cá nhân mình lại thích đoạn cô vợ bị lừa, vì nó làm nhân vật trở nên rất thực tế. Từ bé đến lớn sinh ra trong môi trường trung lưu, đối phó với giới trí thức, trọng danh dự nên dù thông minh, thủ đoạn đến cỡ nào thì chị vẫn phải bó tay trước hạng Chí Phèo, Thị Nở. Cũng nhờ tình tiết này mà nv nữ mới nhận ra thực lực của mình đến đâu và là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định quay lại với ông chồng, với thế giới duy nhất chị có thể phát huy được sở trường, nhận ra cái mình đang có và cái có thể mất. Ngoài ra thì đây là một chi tiết khách quan đối với 2 giới, chị em có thể tự hào khi thấy cô vợ xoay chồng như xoay dế, nhưng xem tới đây thì cũng phải chột dạ. Sự thật thì bệnh chung của chị em nhà có điều kiện, thông minh, học giỏi đó là tự tin thái quá và hay trầm trọng hóa vấn đề :6cool_surrender:
Còn kiểu nhân vật thông minh, toàn năng đi tới đâu cũng sống được thì khai thác nhiều rồi và thường chỉ để giải trí.

Còn một điểm nữa khiến mình rất phục đạo diễn, đó là khoản tâm lý chị em. Từ chị em thông minh, học cao tới bà nội trợ thích lo chuyện bao đồng tới kiểu người nổi tiếng thích bù lu bù loa vì quyền lợi phụ nữ, hay cô em gái xì tin mộng mơ, ngực to nhưng ngu ngốc..... Rất nhiều mẫu phụ nữ điển hình được phác họa trong phim mà mẫu nào cũng phải khiến mình xuýt xoa ôi sao đúng thế. Vì thế đừng bảo rằng đàn ông không bao giờ hiểu được đàn bà nhé :2cool_misdoubt:
[/SPOIL]
 
@@ Phim này bên galaxy không có chiếu hã ta ? Vô đặt vé thì thấy không có :(. Mình thích coi bên galaxy hơn cgv.
 
Sau phim này thì các chị em đã học được nhiều chiêu hơn, anh em nào dắt bạn gái đi cùng phải cẩn thận. Bạn mình tiết lộ cho mình nếu đi xem với con trai thì xem xong phải nói là không hiểu, nói là hiểu nhỡ anh em đề phòng thì nguy :3cool_embarrassed:

[SPOIL]Nhiều người nói về plot holes, nhưng mình nghĩ các đoạn đó cắt đi, hoặc đơn giản hóa là hợp lý. Vì thực tế kịch bản của phim rất dài, nhiều chương, hồi, tình tiết chồng chéo, timeline quay ngược quay xuôi, cái tài của David là biến một kịch bản rắc rối như vậy thành một bộ phim mượt mà, trôi chảy từ đầu tới cuối, xem đến đâu hiểu đến đấy. Thông thường thì nội dung một bộ phim như Gone Girl có thể tách thành 3 phim mà ở đây David vẫn truyền tải được toàn bộ lại không làm người xem choáng ngợp hoặc bối rối. Đây là điều mình phục đạo diễn nhất xét trên tổng thể toàn bộ phim.

Cá nhân mình lại thích đoạn cô vợ bị lừa, vì nó làm nhân vật trở nên rất thực tế. Từ bé đến lớn sinh ra trong môi trường trung lưu, đối phó với giới trí thức, trọng danh dự nên dù thông minh, thủ đoạn đến cỡ nào thì chị vẫn phải bó tay trước hạng Chí Phèo, Thị Nở. Cũng nhờ tình tiết này mà nv nữ mới nhận ra thực lực của mình đến đâu và là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định quay lại với ông chồng, với thế giới duy nhất chị có thể phát huy được sở trường, nhận ra cái mình đang có và cái có thể mất. Ngoài ra thì đây là một chi tiết khách quan đối với 2 giới, chị em có thể tự hào khi thấy cô vợ xoay chồng như xoay dế, nhưng xem tới đây thì cũng phải chột dạ. Sự thật thì bệnh chung của chị em nhà có điều kiện, thông minh, học giỏi đó là tự tin thái quá và hay trầm trọng hóa vấn đề :6cool_surrender:
Còn kiểu nhân vật thông minh, toàn năng đi tới đâu cũng sống được thì khai thác nhiều rồi và thường chỉ để giải trí.

Còn một điểm nữa khiến mình rất phục đạo diễn, đó là khoản tâm lý chị em. Từ chị em thông minh, học cao tới bà nội trợ thích lo chuyện bao đồng tới kiểu người nổi tiếng thích bù lu bù loa vì quyền lợi phụ nữ, hay cô em gái xì tin mộng mơ, ngực to nhưng ngu ngốc..... Rất nhiều mẫu phụ nữ điển hình được phác họa trong phim mà mẫu nào cũng phải khiến mình xuýt xoa ôi sao đúng thế. Vì thế đừng bảo rằng đàn ông không bao giờ hiểu được đàn bà nhé :2cool_misdoubt:
[/SPOIL]

Chị em có khác hiểu vấn đề quá :D
 
^ bộ phim ẩn chứa nhiều thông điệp về xã hội, nhưng phụ nữ đi xem chỉ để hiểu hơn về các chiêu trò để "quay" người yêu, chồng. Bó tay.

Sau phim này thì các chị em đã học được nhiều chiêu hơn, anh em nào dắt bạn gái đi cùng phải cẩn thận. Bạn mình tiết lộ cho mình nếu đi xem với con trai thì xem xong phải nói là không hiểu, nói là hiểu nhỡ anh em đề phòng thì nguy

Đàn ông con trai đâu thằng nào đủ rảnh để ngồi không nhìn phụ nữ làm trò, bối cảnh phim là ở xã hội Mỹ, về Việt Nam thì :))
 
Gone girl thửu nào :))
Rosamund-Pike-in-Wrath-of-the-Titans-2012-Movie-Image1.jpg

1 số bài học cho anh em rút ra sau khi xem phim:
-Đừng ham kiếm gái vừa thông minh vừa đẹp làm gì,cái gì cũng có giá của nó.
-Cỏ non gặm rất ngon nhưng dễ dính răng,các bác trâu già nên cẩn thận.
-Đi kiếm vợ phải luôn ghi nhớ câu :đồng nghiệp,con thầy ,vợ bạn luôn luôn tránh.
-Em gái >>>>>>>vợ
 
Em Rose Pike cái thời đóng film cũ mắt cứ trợn trợn đơ đơ nhìn chán đừng hỏi :))
 
2 track ưa thích của ta :D
[video=youtube;4uFXePgsH7M]https://www.youtube.com/watch?v=4uFXePgsH7M&index=2&list=FLkcfV1Tic2hq-DQyMi2MBIA[/video][video=youtube;KQBU07UHZtc]https://www.youtube.com/watch?v=KQBU07UHZtc&index=1&list=FLkcfV1Tic2hq-DQyMi2MBIA[/video]
 
Công nhân cái con bé sinh viên có cặp Búp lạ đời thật, chưa thấy bao giờ liệu có chỉnh sửa gì chăng = ))
 
Công nhân cái con bé sinh viên có cặp Búp lạ đời thật, chưa thấy bao giờ liệu có chỉnh sửa gì chăng = ))

đầu ti chiếm gần 20% cặp búp, đúng là lạ thật, lại còn sừng trâu nữa, quá lạ, muốn ăn quá :">
 
mem gamevn chắc toàn fan hen chả bao giờ xem porn Mĩ à:)),boobs đấy dạng xấu nên người ta đi sửa, ít người để vậy
behind-gonegirl-01.jpg
behind-gonegirl-02.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Toàn các em gái ngu ngơ như bò đội nón đi xem phim xong về hoang tưởng là mình cũng có thể làm được như Amy Huyền Diệu :))
 
đánh dấu để chờ :D
______________________________________
 
Mới đi coi hồi chiều, cảm nhận mấy cái

[spoil]
Đoạn đầu rất hay, rất cuốn hút, tình tiết từ từ hé lộ coi rất thích, ban đầu mình phân vân ko biết là Batman giết vợ hay bị gài.
Qua tới khúc giữa thì lộ mặt con vợ sớm quá, tuy thế vẫn hóng xem cái evil plan nó đi tới đâu. Bắt đầu từ đây thì hụt dần, bài của con vợ ra gần hết, thằng chống cũng biết mà lên plan counter quá chậm, khù khù khờ khờ. Còn con vợ cứ tưởng kinh khủng, đoạn kết sẽ dàn cảnh tự sát ghê gớm thì lại bị 2 đứa bá vơ nào đó trấn tiền, lăn lộn như tờ ró ngoài đường. Coi khúc này mình vừa khinh cũng vừa buồn cười.
Cái tự nhiên đâu ra có 1 thằng fan cuồng chịu cưu mang con này về, giữ bí mật, đồng cảm blah blah ? (wtf) Dòm anh fan cuồng cũng bệnh bệnh, lúc này thì đoán là plot twist giờ là thằng này mind-f@k chị vợ rồi cho anh chồng bựa chết rục trong tù.
Rồi tới lúc anh chồng tự thú trước ti vi, nhìn mặt con vợ mê muội đi thì thấy death flag cho anh fan cuồng bật lên. Kết quả sau đó ai cũng biết, anh bị giết như con tró, vợ chồng bitchy đoàn tụ. Cứ tưởng tới đây thì hết film mà nó còn kéo thêm hơn 10p, tưởng có gì hot toàn là mấy cái hội thoại vớ vẩn giữa con vợ khùng và thằng chống khốn nạn bị đè nén. Cá nhân thì thấy film nên end từ lúc đoàn tụ về nhà, khúc sau bôi ra thừa quá.

Kết luận : Hơi thất vọng từ sau khúc giữa film. Mạch phim phát triển theo hướng hơi lạ, con vợ tưởng imba hóa ra khùng khùng điên điên, tởm ko ra tởm mà trí ko ra trí, hơi thọt. Thằng chồng thì bị quay như dế mà cứ rề rà, plan của vợ mò ra hết mà cứ rề rà im 1 cục, cứ thế chịu trận.
Ghê nhất film là đám hàng xóm nhiều chuyện, teen girl rửng mỡ ghiền chụp tự sướng với cánh lều báo, đấm quả nào thấm quả đó. Lúc đầu còn tưởng chị vợ lên plan, phái spy đánh phá anh chồng mà hóa ra anh toàn gặp tró dại nó cắn cho, có vẻ nhọ. Nói chung film làm kiểu này chị em có vẻ thích khi thấy con vợ thắng thế, chắc là bệnh đồng giới bênh nhau. Mà thôi kệ, cho chị em thỏa mãn tý cũng đc. Còn với mình thì film này chỉ dừng ở mức Khá, chấm khoảng 6.5-7/10
[/spoil]

Bác nên đọc truyện để hiểu thêm con Amy này nó thông minh và biến thái thế nào. Fan cuồng đâu ra, người yêu cũ của nó đấy. Đoạn cuối mới là cái đoạn kinh khủng nhất cả phim. Bỏ đoạn đấy đi thì phim mất đi một phần ý nghĩa của nó.
 
hnay đi xem cả lũ bạn, film hay, mạch thấy hợp lý, nh đoạn phải wtf với con vợ -_- k biết sau này lấy vợ ra sao :))
 
Toàn các em gái ngu ngơ như bò đội nón đi xem phim xong về hoang tưởng là mình cũng có thể làm được như Amy Huyền Diệu :))

Lười đóng dấu spoil quá nên bác nào chưa xem phim thì đừng coi nhé

Nếu chỉ dừng lại ở nửa phim thì có thể đúng như bác nói, và phim cũng chả được yêu thích như hiện tại. Nói thật thì câu chuyện về 1 chị gái thông minh dắt mũi đàn ông quá nhiều rồi, thậm chí có mấy phim y như thế luôn. Mình thấy cái hay của phim là ở cuộc sống của Amy sau khi bỏ trốn đến khi trở về. Cá nhân mình thì cảm nhận 3 điều ở đoạn này là: 1- Bài học cho các chị thông minh nghĩ mình toàn năng, nghĩ dắt mũi được chồng và nhiều đàn ông khác thì dắt được cả thế giới, 2- Phản ánh tâm lý chị em, thông minh đến mấy thì vẫn cần nhất một chỗ an toàn (ở đây an toàn theo định nghĩa của Amy là một ông chồng dắt mũi được), 3- Bị chồng phản bội thì đau khổ thật, nhưng chưa phải tận cùng thế giới :6cool_boss:

Mình nghĩ cái tài của đạo diễn là làm mỗi người hiểu được một thông điệp riêng, rút được một bài học riêng. Tất nhiên như đã nói điều mình thán phục nhất là David Fincher đã biến được một kịch bản rắc rối nhiều tầng lớp như vậy thành một bộ phim trôi chảy, được nhiều người đón nhận dù suy nghĩ, học thức khác nhau. Mình đã hỏi thăm ý kiến nhiều người, đã yêu hoặc kết hôn rồi thì không nói, nhưng kể cả người chưa yêu bao giờ cũng thấy một vai trong phim, hoặc ở trong đám khán giả truyền hình (đám đông hung hãn), hoặc là bà tóc vàng trên TV, hoặc nghi ngờ muốn tìm sự thật như nữ thanh tra. Ngay cả anh cảnh sát cũng giống rất nhiều bác trên gamevn, rất thích đóng vai quan tòa dựa theo logic cá nhân và vài bằng chứng linh tinh :6cool_surrender:
 
Truyện gốc Gone Girl cái hồi ra bị dân tình ném gạch đá rổ rá thậm tệ từ đàn ông đến phụ nữ, được gán cho danh hiệu "most ridiculous books" "steaming pile of sh*t", 2 nv chính bị gọi là Nick Dumb với Amy Dumb thế mà sang phim nhiều bác xem xong lại rút ra được nhiều bài học với triết lý ghê vậy :7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht:
 
Không hiểu do mình quá kém ko hiểu hết dc hay đỏi hỏi quá cao, mà từ lúc xem xong ở rạp đến lúc về nhà luôn cảm thấy chưa thỏa mãn, plot twist quá lộ, xem ko bất ngờ và ly kỳ mấy :(

Đi xem vì nghe bảo dc đánh giá cao và đề cử cả Oscar nữa, IMDB cao chót vót, ngoài phần âm nhạc ra mình ko thấy có chỗ nào đáng nhận Oscar cả :|
 
Truyện gốc Gone Girl cái hồi ra bị dân tình ném gạch đá rổ rá thậm tệ từ đàn ông đến phụ nữ, được gán cho danh hiệu "most ridiculous books" "steaming pile of sh*t", 2 nv chính bị gọi là Nick Dumb với Amy Dumb thế mà sang phim nhiều bác xem xong lại rút ra được nhiều bài học với triết lý ghê vậy :7cool_waaaht::7cool_waaaht::7cool_waaaht:

Thế nó mới là cái tài của đạo diễn :3cool_adore: Phim này không được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất thì hơi phí, ít nhất cũng ở bên giải Quả Cầu Vàng :4cool_baffle:
 
Tình hình là sau khi rủ rê 1 loạt,có 2 cô đồng ý đi xem film này cùng mình (1 cô lúc đầu từ chối sau đổi ý) :7cool_extreme_sexy_
Cho hỏi là film này có xứng đáng xem 2 lần không :7cool_extreme_sexy_
 
Back
Top