Nói cho chính xác thì nếu có Code Geass thì phải có Sokou no Strain, bản thân tôi nếu so sánh 2 bộ này thì vẫn kết bộ Sokou no Strain hơn là bộ Code Geass (tuy cả 2 Anime desgin Mech đều thuộc loại ngoại hạng nhưng Mech của Sokou trông đỡ kinh dị hơn là Mech của Code Geass, thêm nữa là cái Code Geass làm tớ liên tưởng đến cái Shit destiny quá

, quả thực ấn tượng về nó vẫn chưa phai được)
Bleach thì đã có từ lâu, đã xem từ lâu và cũng đã... qua thời kì kết nó, quả thật tuy nó hay nhưng cái kiểu ngồi down thế này phê quá, vả lại từ nhỏ đã không khoái mấy cái thể loại đánh đấm, tạm để đó

Death Note: Thừa nhận vì đã đọc Manga nên khi xem Anime của nó cũng không hứng thú lắm, chỉ có điều là Anime đỡ mất công đọc hơn là Manga và nghe nhạc cũng hay

Ergo Proxy + Honey Clover II: Chưa xem nên ko nói được gì
Naruto: Cái này thì thôi, xem nó nhảm nhảm thế nào á, mới đầu còn cuốn hút chứ còn càng về sau càng... chán tuy nói vậy nhưng nếu manga nó ra thì... vẫn vác về đọc

Fate Stay Night: Cái này cũng được có điều Ending của nó hơi bị... bull****, công nhận là Emiya với Saber được ưu ái hơi bị nhiều, mới đầu cứ tưởng có mỗi tuyệt chiêu Exacalibur ai dè về sau đẻ ra thêm một đống thứ từ bao kiếm, loại kiếm khác rồi đến bao kiếm... đặc biệt. Tiếp theo là vụ chú Archer và Lancer, Archer chết lãng xẹt trong khi chưa làm được gì cả, Lancer thì xuất hiện ở mỗi 1,2 epi đầu rồi lặn mất tăm đến tận epi gần cuối xuất hiện chưa đầy 5 phút thì die

, thể thì thà làm cho nó die từ epi đầu có khi còn hay hơn

Melancholy: Xem cũng hài nhưng không kết lắm -_-, có thể do style không phù hợp lắm

Tokimeki: Xem cũng được nhưng desgin girl thì công nhận cute thiệt

Welcome to NHK: Không bình luận vì vẫn chưa xem.
Cái list trên còn mấy bộ nữa như Sumomo, Yamato Nadeshiko, Tonagura...
Nhưng nếu chỉ có mấy bộ trên thì chắc bầu cho Code Geass hoặc Tokimeki, đang suy nghĩ phân vân giữa 2 bộ này. Còn nếu có đủ thì chắc là Sokou no Strain!