Tống Giang là thằng đạo đức giả.
Mà truyện này toàn mượn tên nhân vật rồi ép vô khung tranh chứ có phải theo nguyên tác nữa đâu. Thay vì gọi là Lâm Xung, Võ Tòng thì gọi là thằng bán thịt heo thằng bán rau muống cũng chả khác gì nhau.
tạm thời chưa bàn đến chuyện so với nguyên tác gốc thế nào, hay các nhân vật ra sao...
mà cái cần quan tâm đầu tiên có lẽ là truyện sẽ kéo dài bao nhiêu chương, ngắn ngắn độ hơn chục chương rồi kết rụp 1 cái như mấy lần trước là nhiều khi có thể (kiểu như ba bang cùng chống lại kế hốt gọn của cao cầu, bắt tay cười nói làm hòa, tụ lại dưới sự dẫn dắt của tống giang rồi hết luôn hay đại loại thế).
thằng gay d15 mà hay gì từ ngày bị thông ass là mất chất hẳn !
nhân vật hay nhất của tư đồ là cái dàn trong quần hiệp 1, từ quan 7 tới lý trầm châu, yến cuồng đồ đều chất ~...còn tứ bổ thì mình ko hiểu sao chả cảm được đứa nào bên phe chính diện , còn villain thì xây dựng tốt nhất là hoàn nhan quyết !