Kotoko
Donkey Kong
Chả biết hôm nay là ngày gì , mà ko hiểu sao tớ toàn gặp xui xẻo , mẹ kiếp
Sáng đi học quân sự thì kẹt xe trễ giờ , chiều đi học bị đụng xe , trầy xước , đau ê ẩm khắp người mà thằng tông mình lại bắt bồi thường ,trong khi rõ ràng nó cố ý quẹt vào tớ , cãi nhau 1 hồi mới chịu buông tha .
Đến tối đi chơi Age of Empire 2 với tụi bạn , đi qua nhà thằng bạn thân vừa đúng lúc mẹ nó vừa cãi ,chửi nó 1 trận , nghĩa là cấm ko cho nó đi chơi với nhóm tớ , lưu ý , thằng bạn thân năm nay 19 tuổi rồi đấy nhưng bị ba mẹ quản chặt quá , sợ con mình đi chơi riết hư hỏng , đi học về là ngồi nhà ko cho đi đâu ,có đi thì chỉ được đi khoảng thời gian quy định mà thôi , chơi game ,xem film cũng vậy ,mà có phải đi đâu xa ? , đi tiệm net gần trường cũ của tớ , mất mấy phút là tới , cuối mỗi tuần tớ ,mấy thằng bạn trong lớp và nó đều đi chiến Empire 2 , lâu lâu mới đi 1 lần vậy mà...........mẹ nó cũng cấm , suýt nữa nó bỏ nhà rồi T____T
Trên đường đễn tiệm net quen thuộc thì khốn kiếp lại cán phải đinh ,trời tối nên tớ ko thấy rõ , vô tiệm sửa xe gần tiệm net vá , mấy thằng sửa xe bảo khoảng nửa h tới lấy , rốt cuộc quá đam mê điều binh khiển tướng , công thành mà tớ tới trễ hơn nửa h thì thằng chủ tiệm về sớm ,thế là xe tớ nằm yên trong đó luôn +____+ , tâm trạng đang lo lắng nên ko có hứng đánh empire 2 , thằng bạn cũng thế cuối cùng đánh thua ,mặc dù tớ thừa sức kill , total war mấy thằng kia ( nhóm tớ gồm 4 người ) , về nhà thì bị bà già mắng chửi thậm tệ , thà mắng trong nhà còn đỡ , đằng này lại đi rêu rao khắp xóm nào là " *** mẹ sao thằng này ngu thế , có xe vá mấy phút ko chịu đứng chờ " , " rủi nó bảo đây ko phải xe mày lấy gì làm bằng chứng ? " " lớ nó thay phụ tùng xe rồi thì sao?"
Sau một hồi căng thẳng giải thích ,khuyên giải chán chê giờ đành chờ sáng mai lấy xe , hix nhìn lại ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 ( theo quan niệm thì thứ 6 ngày 13 mới xui )vậy mà số tớ đen đủi thật , nhắn tin thì thằng bạn thân lại bị mẹ nó chửi 1 trận đã đời , nào là sao mày về trễ thế ? ,lần sau tao cấm mầy đi chơi với thằng Toàn ( là Tớ) , ở nhà ko cút ra khỏi đây "
Tính tớ hơi thật thà , tốt bụng , ít nói đôi lúc hơi khờ khạo , lập dị ,chưa va chạm với đời ,chưa bị lừa đảo ,lừa tình như mấy anh chị trên đây , nên coi đây là cú shock hơi nặng với tớ ( 19 tuổi , teen 9x mà tâm lý vẫn như đứa con nít )
Đang buồn ,chán nản nên ghi vài lời tâm sự cho khỏi bứt rứt trong lòng và cần mọi người chia sẻ , mong anh Po để topic sống 2 ,3 ngày hẵng lock .
Sáng đi học quân sự thì kẹt xe trễ giờ , chiều đi học bị đụng xe , trầy xước , đau ê ẩm khắp người mà thằng tông mình lại bắt bồi thường ,trong khi rõ ràng nó cố ý quẹt vào tớ , cãi nhau 1 hồi mới chịu buông tha .
Đến tối đi chơi Age of Empire 2 với tụi bạn , đi qua nhà thằng bạn thân vừa đúng lúc mẹ nó vừa cãi ,chửi nó 1 trận , nghĩa là cấm ko cho nó đi chơi với nhóm tớ , lưu ý , thằng bạn thân năm nay 19 tuổi rồi đấy nhưng bị ba mẹ quản chặt quá , sợ con mình đi chơi riết hư hỏng , đi học về là ngồi nhà ko cho đi đâu ,có đi thì chỉ được đi khoảng thời gian quy định mà thôi , chơi game ,xem film cũng vậy ,mà có phải đi đâu xa ? , đi tiệm net gần trường cũ của tớ , mất mấy phút là tới , cuối mỗi tuần tớ ,mấy thằng bạn trong lớp và nó đều đi chiến Empire 2 , lâu lâu mới đi 1 lần vậy mà...........mẹ nó cũng cấm , suýt nữa nó bỏ nhà rồi T____T
Trên đường đễn tiệm net quen thuộc thì khốn kiếp lại cán phải đinh ,trời tối nên tớ ko thấy rõ , vô tiệm sửa xe gần tiệm net vá , mấy thằng sửa xe bảo khoảng nửa h tới lấy , rốt cuộc quá đam mê điều binh khiển tướng , công thành mà tớ tới trễ hơn nửa h thì thằng chủ tiệm về sớm ,thế là xe tớ nằm yên trong đó luôn +____+ , tâm trạng đang lo lắng nên ko có hứng đánh empire 2 , thằng bạn cũng thế cuối cùng đánh thua ,mặc dù tớ thừa sức kill , total war mấy thằng kia ( nhóm tớ gồm 4 người ) , về nhà thì bị bà già mắng chửi thậm tệ , thà mắng trong nhà còn đỡ , đằng này lại đi rêu rao khắp xóm nào là " *** mẹ sao thằng này ngu thế , có xe vá mấy phút ko chịu đứng chờ " , " rủi nó bảo đây ko phải xe mày lấy gì làm bằng chứng ? " " lớ nó thay phụ tùng xe rồi thì sao?"
Sau một hồi căng thẳng giải thích ,khuyên giải chán chê giờ đành chờ sáng mai lấy xe , hix nhìn lại ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 ( theo quan niệm thì thứ 6 ngày 13 mới xui )vậy mà số tớ đen đủi thật , nhắn tin thì thằng bạn thân lại bị mẹ nó chửi 1 trận đã đời , nào là sao mày về trễ thế ? ,lần sau tao cấm mầy đi chơi với thằng Toàn ( là Tớ) , ở nhà ko cút ra khỏi đây "
Tính tớ hơi thật thà , tốt bụng , ít nói đôi lúc hơi khờ khạo , lập dị ,chưa va chạm với đời ,chưa bị lừa đảo ,lừa tình như mấy anh chị trên đây , nên coi đây là cú shock hơi nặng với tớ ( 19 tuổi , teen 9x mà tâm lý vẫn như đứa con nít )
Đang buồn ,chán nản nên ghi vài lời tâm sự cho khỏi bứt rứt trong lòng và cần mọi người chia sẻ , mong anh Po để topic sống 2 ,3 ngày hẵng lock .
.
làm đé-o gì kĩ thế 

. Chỉ hỏi nhà thằng nào wen bít bạn thân mới yên tâm . Còn 0 thì " về ngay " . Dạ sáng mai con về 


, cầu nhiều hơn cung :'>