Uhm , tớ phải đang mài đầu vào cố gắng :( ,nhớ lại cái cảnh năm ngoái ăn chơi sa đọa quá nên giờ phải thế này ( Ôi!!! Thời oanh liệt nay còn đâu !!!) .Hiện cậu đang ở JP àh , còn kiện hàng tớ đặt cậu ,cậu làm ăn ra sao rồi chừng nào mới send về cho tớ huh???

(nhớ đóng gói cẩn thẩn và đừng check hàng trước nhá

).
Cũng dân ghiền Rock đây mà ,khoảng 1 năm trước tớ chưa từng biết về trào lưu này nhưng từ khi choi Guitar Hero3 thì thấy khoái Rock Music nên cũng có tìm hiểu thêm về cái này ,theo tớ cậu nên đi theo JRocker hay hơn có gì học tập cái hay của họ đồng thời phát huy cái hay của bản thân chứ VRocker bên này thì tớ cảm thấy ko Pro bằng rocker nước ngoài về phong cách biểu diễn cũng như trình độ .Chúc cậu sớm đạt đc ước mơ trên con đường mà cậu lựa chọn, mai này nổi tiếng thì đừng quên tớ nhé

(chắc giờ phải xin chữ kí để sẵn quá

) chừng nào ra album đầu tay thì thông báo để anh em ủng hộ nhé
Có lẽ cuối năm nay tớ cũng bay sang US định cư ,ông bác bão lãnh gia đình theo diện F4,hiện giấy tờ đang trong giai đoạn hoàn tất, nhưng tiếc cái là anh em mình chưa gặp mặt lần nào cả nhĩ

Hy vọng sẽ sớm gặp cậu trong tương lai
Cái PS3 tớ cũng định làm rồi nhưng tình hình bên VN đời sống khó khăn quá ko thích hợp chứ tớ cũng khoái em này hơn X360 vì khoái J-RPG hơn mấy cái action đẫm máu

.Yên tâm sẽ sớm có PS3 trong tương lai và hy vọng sẽ gặp cậu vào 1 ngày đẹp trời nào đó trên PSN để anh em ta cùng chiến :devil: