wiwi muội sai rồi, sai nặng dzồi^.^Muội phải chịu khó tìm hiểu về miền Bắc ngay từ những năm đầu 60 mới hiểu tại sao bọn kia nó bám càng bỏ chạy chớ. Lão phu gợi ý cho muội nha: y tế miền Bắc khi đó miễn phí nhưng thuốc không hề miễn phí, phải mua chợ đen mới có. Nhà trẻ miền Bắc cũng như ở Nam cũng gần miễn phí, nhưng bữa trưa cho các bé không miễn phí, thậm chí đắt so với lương công chức bậc thấp. Hậu quả là đứa lớn thì trông đứa nhỏ, đứa nhỏ trông đứa nhỏ hơn, còn việc lạm dụng tình dục trẻ em do cháu lớn "nghịch" cháu nhỏ, cháu nhỏ "nghịch" cháu nhỏ hơn là bình thường, người lớn có quyền "nghịch" nhiều nhất. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi chết do suy dinh dưỡng, thiếu thuốc men ít nhất 15%. Đó là lúc chưa bắt đầu đánh nhau với Mỹ nhe Muội.Mà khẩu phần ăn quân đội nhỉnh hơn nhân dân nhe Muội, thằng lính nào trốn ngũ thì cả nhà nó bị giảm khẩu đi 1 nửa đó nghen. Muội nhớ là Mỹ chưa có đánh bom phá hoại đó.Phải nhờ ăn xong miền Nam tình hình mới tốt hơn chút chút hén, nhứt là ĐBSCL.