• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Cậu có thể coi War World II in colour để thêm thông tin, hoặc coi thêm phim về nó

    Trân Châu Cảnh thì thực sự phải nói là có cả series về nó, coi tuy hay nhưng thấy xạo xạo làm sao đó, nếu không phải nói là hơi đề cao lính mỹ quá

    Stalingrad thì mình dc học rất sơ sài qua sách lịch sử, có lẽ mình mong chờ nó hơn.

    Cậu có thể làm nhiều chương với nhiều góc nhìn của các nhân vật khác nhau, tại từng thời điểm quan trọng khác nhau của trận chiến. Phương pháp này rất là hay đó.

    À, truyện của cậu nay đã thành epic fantasy, chúc mừng.
    Yessss, it's him

    Lol, cậu tăng thêm fact bằng cách ghi thêm mấy cái ai cũng biết như : Hồng quân. Nazi, mẫu quốc, Bram Stoker và bôn-sê-vít...

    Nói chung là hoành tránh, ai chứ Kagi là mê nó lắm.
    Cám ơn, đó là Mac Taylor, một trong những người đàn ông đích thực của New York
    Lol, nghe cứ như mình đã gây nên chuyện gì đó trời tru đất diệt vậy, mau đính chính lại đi.
    Cám ơn đã dành chút thời gian tâm sự.

    Về nha, bái bai.
    Cậu hãy cứ mãi là cậu được rồi.

    Đừng thay đổi nếu như nó thật sự không quan trọng.
    Cám ơn, giá như lúc nào mình cũng có thể lạc quan như cậu.

    Cậu rock lắm đấy !
    Forgiuse này, chả là mình có vài chuyện không vui xảy ra với Gia, Med và TKH.

    Mình không hiểu sao tự nhiên lại không muốn online Yahoo để chat với họ. Thực sự không biết tại sao. Dù trong lòng mình không hề giận hay ghét gì họ.
    Ừm...mọi chuyện là như thế đó.

    Ủa? Mà mình đã nói gì đâu nhỉ ?
    Như mọi khi.....hì hì hì

    Mà tấm hình cậu kiếm được trong nối truyện đẹp đó, rất đẹp.

    Mình đang đọc post của cậu, mong là sẽ tìm được cái gì đó để comment
    Thôi khỏi già hú đi, vì cũng chả chat bao nhiêu là nhiều đâu.
    Lol, ừm thôi không sao đâu, dù sao cũng là tác phẩm của cậu.

    Không được gặp bộ ba Trung, Ly, Albert được nữa âu cũng tiếc thật.

    Qua MWA, mình vẫn sẽ ủng hộ hết mình.
    @Axe: Hỏi sai rồi
    Câu mà cần hỏi phải là: For có kham nổi hai truyện không? :))

    Vì cái Milky Way Academy này tớ thấy có thể phát triển rất tốt :D
    Ừm...thế...cậu có drop Wonder Door không?

    Mình thì thấy cái nào cũng hay, chẳng biết nói ra làm sao
    Cái viết công thức toán học kể cũng khó :D

    Tớ hồi xưa viết truyện nên khi học môn word cũng tiếp thu nhanh :P
    Học toàn nhất nhì lớp môn này :))
    Khi nào đến phần viết công thức toàn học cậu sẽ biết...

    BTW, đã vậy ta, trường có mạng luôn

    Thế hôm qua..sao online mà pm không trả lời?
    Kagi bảo tính theo lại cái Wonder Door, liệu cậu có muốn suy nghĩ lại việc Drop ?
    Sorry vì thái độ nhảm nhí ba láp của mình khi cậu nói về ý tưởng của cậu lúc nãy. Nghĩ lại thì cái ý tưởng ấy...cậu chắc không theo tới cùng được đâu...chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy nhưng có lẽ cậu cần thứ gì đó chắc chắn hơn để có thể theo tới cùng.

    Well, sorry 1 lần nữa vì lại nói những lời ba láp.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top