• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Cám ơn nhiều, cứ không biết làm sao đi tiếp truyện, cứ tạo ra tình tiết gợi mở thôi...
    Hiện giờ bí lù ý tưởng cho bên chính, mình không thích chăm bẵm cho Kai quá, nhưng lại không kham nổi hết tất cả nv.
    May mà bác sĩ đã lo em Froxi dùm rồi, phèo :-D
    Nói chung là thích nhất cái truyện của cậu với Med, nhưng tiếc là nó ngắn quá, mong được nghe thêm những câu chuyện của Ren :-(
    Nhưng mà Ren thì sao, biết để hắn làm gì bây giờ, cậu nói Ren rút để làm 7 dòng, mà tên Julien lại lôi hắn vào vụ Raine rồi kìa
    Ừ được đấy :-D
    -----
    Mình tính sẽ có ba người hy sinh đó là Ren, Stacy và Bell, ý cậu thế nào?
    Có thể cho gia đình của người tên Neige là quý tộc Pháp :-D
    ------
    Froxi khỏe mạnh thấy bà, chẳng giống người bị bệnh sắp chết tí nào
    Nhưng nếu cậu có ý tưởng gì đó về cô ả, thì cứ phát triển
    À, đừng dùng Snowy nhé, lấy tên là Neige (Tiếng pháp của Snow) :-D
    Mình có dự định thế này, mỗi nhóm trong OF sẽ vô tình vướng vào rắc rối có liên quan đến 1 trong 3 người thời tiết, song song với chuyện săn đuổi các boss.
    (Kai-Misty-Immortal, Julien-Gabriel-Raine, Bác Sĩ-Froxi-Snowy, Bruno-Bell-Claus, Stacy-Vô hình-Draconis...)
    Chưa biết phải đi thế nào.
    Nhưng mình tính làm đoạn hồi tưởng quá khứ cho Kai, xuất hiện cả Ren, Rena và Raine (Toàn R) Nhưng mà bác sĩ bảo muốn để từ từ, để thêm vài sự kiện nữa hãy kết thúc, vì đúng là mới chỉ có mới mấy ngày kể từ Ren với Kai điều tra án trong cái dinh thự :-D
    Ừ, tớ thì hay thích thử sức với thể loại mà chưa ai làm bao giờ :))
    Các em moe chơi Giáng Long Thập Bát Chưởng hả? Ý kiến hay \m/
    Mấy chap đầu này chỉ là dạo đầu nên chưa có gì lắm :D
    Cám ơn cậu \m/
    Tớ đang cố gắng ở Long Story mới này đây
    Moe + Kiếm Hiệp => Có phải sự kết hợp tốt không nhỉ? :))
    Mà mình có thể lờ mờ đoán được dòng cuối trong tờ giấy của Ren...
    Dù nói gì, cái hành quân của cậu đọc hay lắm, mặc dù cái Froxi và Sâtn cũng hay (lại nói huề vốn rồi :-O)
    Keep the good work, bud :-D
    Ừ ha, ý hay đấy :-D
    Như thế thì cho chết hết cũng được, chừa 1 người để cầu nguyện thôi :-P
    Nói thiệt là mình chưa biết sẽ end thế nào.
    Mình không muốn ai phải hy sinh cả :-D
    Nhưng không để ai bị sao cả thì hơi...nhẹ quá :-d
    Thôi, cái đó tính sau vậy, dù sao mình cũng đang tìm cách end cho cốt truyện của Old Flower.
    nói end là end vậy thôi chứ ý tưởng từ OF có thể phát triển mãi mãi
    Forgiuse, mình tính vực dậy box nối truyện bằng một câu truyện mới, với một phương hướng đi tốt hơn.
    Mình nghĩ là do việc tạo ra nhân vật của riêng mình đã tạo ra ai nấy cũng chỉ chăm chăm vào nv của mình.
    Cho nên, trong câu chuyện mới, thay vì chăm chút cho nhân vật, chúng ta sẽ chăm sóc cho "cốt truyện"
    -------
    Về cốt truyện ra sao thì mình sẽ về suy nghĩ rồi thảo luận thêm với cậu nhé ? ^^
    Aha, chính xác, Raine là cô gái mà Kai nhận nuôi sau khi cha mẹ cô mất trong một vụ án nổ bom....mình tính phát triển cái này bên topic nối truyện nhưng nó có vẻ cá nhân quá :-D
    Hai người thân thiết như anh em
    Truyện mới.
    Vì Kai mình có hướng đi khác.
    Chủ topic nối truyện nên sẽ hoàn thành phần của Kai trong topic nối truyện luôn
    CÓ lẽ mai hay mốt gì đó, mình release truyện mới :-D
    lúc đó vào đọc ủng hộ nhé :-D
    anyway, cái comment trong topic mình edit, cậu có thấy không ?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top