• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

medassin

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • À....không !
    Chỉ bị đau cổ họng thôi, nhưng mà nó vẫn nóng rang cả người.
    Đã thế uống thuốc vội, xém mắc cổ họng.
    Giờ vẫn còn đau cổ.
    Tiếc quá, mới ốm dậy chưa viết được. :-(
    Anyway, đã comment
    mình đọc truyện của bạn Med rồi đấy. Khi nào viết truyện khác thì báo mình biết nhé chứ mình ko mấy vô box Văn học đâu :d
    Med ơi, gỡ hộ tôi cái My Girl ra khỏi topic Giới Thiệu Truyện nhé, cám ơn :)
    Med ơi. Mình thấy bạn có viết review cho truyện của mình, vậy thì viết thêm nốt review cho Hoa Hồng và Những ngày cuối cùng cho đủ bộ nha :D Với lại đẩy Hoa Hồng lên trên đầu, Chuyện anh Gồng xuống dưới cùng, bởi vì CAG chỉ là truyện mình viết chơi cho vui thôi :P
    Làm luôn 100 chap cho đẹp \m/
    Không cần phải end vội vàng làm chi cho khổ :))
    Mình theo trường phái lẩu thập cẩm, tạo dựng thế giới riêng với các thứ cơ bản có sẵn, lẩu thì tất nhiên là đủ thứ nhưng trộn đúng cách thì ngon, đúng không nào? :> Trong truyện mình áp dụng hình ảnh của tất cả các nền văn hóa, từ âu á phi tàu có hết :>
    Cái này nó thuộc trào lưu. Bên tàu các tác giả vốn ăn lương để viết, vì vậy họ kéo dài hết mức có thể, nhiều truyện ngót nghét tới ngàn chương (tất nhiên chất lượng cũng thượng vàng hạ cám, đa số đuối về sau), độc giả bên mình đọc quen, 1 ngày tẩn 100 chương là bình thường (mỗi chương khoảng hơn 2000 chữ), nên lúc nào cũng muốn có chương mới để đọc. Nên khi các tác giả Việt viết thì cũng phải chạy theo mốt đó :>
    Mình cũng cảm nhận được là khi viết truyện, trong đầu mình chỉ nghĩ sơ lược về những gì cần viết, rồi nghĩ ra chỗ nào mình gõ chỗ đó, cứ thế mà gõ cho hết thì thôi, nên mình không có ý niệm rõ ràng lắm về bố cục văn chương và khi nào nên hài khi nào không.

    Có chăng là cảm giác lỡ viết cái gì đó dư dư thừa thừa nhưng chết nỗi là không biết dư thừa chỗ nào để cắt bỏ. Kinh nghiệm chương truyện gần đây thì cảm thấy hình như viết càng dài thì sự hài hước càng dễ bị "hụt hơi" ^^

    Bạn có cao kiến hay cao hổ cốt gì không, cho mình xin tí :D
    Ờ, thấy rồi, thấy rồi, cám ơn về đoạn giới thiệu.(:-X
    Thật ra đây là forum thứ hai mình tham gia với mục đích viết lách chứ mình cũng chẳng đi nhiều chỗ lắm \^^/
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top