• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

L

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ừ, rất chán, rất nản, rất buồn, rất tủi. Cuộc sống như là nỗi ám ảnh khủng khiếp...
    Ok,mấy h bạn về,tối nay tôi chờ,thật ra đọc tin nhắn đó là xác định thua 1 thằng cha nào đó rồi;)).Cũng nên học hỏi người chiến thắng để rút kinh nghiẹm-^
    ;)),ra rồi;)).Thế hầu hết lần từ quê lên thì sao;)).Bạn đừng nghĩ tôi là thằng chí phèo ăn vạ bù lu bù loa lên;)),tôi lên đây tâm sự vì tôi nghĩ chả có ai biết cả;)).Bạn có vẻ tin nó gớm nhỉ;)),tôi nói rồi,những lời nào trong topic đó sai nửa lời tôi chết không có chỗ chôn:),và tôi cũng k ngu đến mức đi nói xấu ng mình yêu đâu;)),người ta chửi tôi chứ chửi gì nó;)).Có ym không nói chuyện cái:)
    Có nhiều cái thật sự tôi không tiện nói ra đây nhưng ngoài tôi và T ra thì chả có thằng nào biết được chuyện của hai chúng tôi cả.Bạn đi hơi bị xa rồi đấy.Im lặng àh,T bảo tôi làm xe ôm cho nó lai nó từ bến xe về Cổ Nhuế,cả cái khu đó đồn ầm lên,bảo tôi đứng chờ hôm 2 đứa đi chơi,tôi đến đó mà nhục không để đâu hết,thế là im lặng àh?Nói thật nhé,trừ khi bạn là T,còn đâu chả bảo giờ bạn hiểu được chuyện của hai đứa tôi cả,tôi không phải thằng ngu đến mức nó lạnh lùng 100% mà cứ xấn lấy.Tôi đảm bảo những lời tôi nói trong topic kia sai nửa lời tôi chết không có chỗ chôn:),được chứ.Tự nhiên mọc đâu ra ông phỗng đi phán xét chuyện mình trên mạng thế này;))
    Thứ nhất,tôi chả tiết lộ danh tính của ai trên đó cả,chả ai rảnh hơi đâu đi nghĩ xấu một người ảo.
    Thứ 2 tất cả câu truyện trên là sự thật,tôi không tìm được ai tâm sự thì tôi lên đây tâm sự,bạn có quyền cấm tôi àh.
    Thứ 3,tôi còn giữ hơi bị nhiều đấy,tôi k muốn post ra đây vì nó chả ra cái thể thống gì,bạn chả có cái gì mà đòi phán xét là xấu hay không,là đúng hay không,vì bạn k phải là người trong cuộc
    Thứ 4,ai nói xấu ai thì bạn hỏi chính bạn trang của bạn ấy:)
    thích thì để lại cái ym,đừng nói chuyện ở đây.bạn bè tôi nhìn thấy tôi k thích:)
    thứ nhất,bạn là ai.thứ 2.bạn có quyền gì nói tôi,thứ 3 tôi chả nói xấu ai cả,chả nói trang nào cả,bạn sao thế?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top