Uhm,so với các bức trc thì em thấy nét trau chuốt hơn rồi,rất đẹp,cảm giác nét vẽ thanh mảnh hơn thì phải.Mắt vẽ cũng đẹp,có hồn và tỉ mỉ.Vẽ máu thì anh hơn em rất nhiều rồi.
Hm,cái đầu lâu hình như ko ổn lắm,mặc dù em cũng chả biết ko ổn ở điểm nào,cảm giác thôi.Mấy dải băng hơi sượng.
Sr hơi nhiều lời,nói chung em thích pic này lắm.
Cám ơn em nhìu, Vy ah`. Cám ơn vì đã cho anh những nhận xét thật tỉ mỉ^^. Lần đầu vẽ đầu lâu, đúng là anh nhìn cũng thấy kì, mà ko bít nó kì chỗ nào...