[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser.
ấy hỏi về cái chuyện mà mình chả có gì mới để mà kể cả . Nói chung là dạo này mình đan nhàn rỗi nên đan được mấy cái khăn, đang học móc hoa . => bà già
xúi dại mình thế. Mình không có kiếm ai yêu đại như kiếm đại cái áo nào mặc khi trời rét được
Mình không có sợ ế .Chỉ là cô đơn nên đôi khi thấy buồn thôi
Không hỏi lại những vấn đề mà biết là sẽ ko nhận được câu trả lời à nha
là nạn nhân thứ mấy thì mình không có biết , nhưng mà cái chiêu ấy là mình thấy hữu dụng vì ít ra thì đối phương sẽ "há miệng mắc quai" .Mà mình thích thú khi thấy thế