[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser.
killings
<b><font color=green>Rest In Peace</font></b>·đến từNơi đã ra đi
Bạn ra đi nhưng cũng đã cứu sống được nhiều mạng người. Mong rằng những con người ấy sẽ biết phải sống thế nào cho xứng đáng với những gì mà họ đã nhận được. Mong bạn ra đi thanh thản. Mong sẽ được gặp lại bạn ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn, con người ở đó không còn ích kỷ và vô tâm như những người đã gián tiếp gây ra chuyện này. R.I.P ...
Chào bạn, mình có biết bạn, bạn từng học lớp G trường Nguyễn Trãi, mình học lớp B, nếu biết bạn có cùng sở thích chơi Dw thì chúng mình có thể đã là bạn thân Yên nghỉ nhé bạn.
Người bạn không quen biết!
Dù không tin những chuyện tâm linh nhưng vẫn dành 1 chút trong lòng để hy vọng một ngày nọ, GVN sẽ chào đón môt thanh niên reg nick mới, và người đó là kiếp sau của anh.
Cuộc đời thật khó nói, thật khó đoán trước điều gì, nhưng cũng đừng quá buồn, em biết anh vẫn sẽ trở về và đọc những dòng chữ đầy xúc động của bạn bè trên đây, anh vẫn còn có bạn hơn là những kẻ bất nhân kia, yên nghĩ nhé!