Ko phải là buồn , mà là tiếc
Lần đầu tiên là bộ Harry potter , thật sự rất tiếc , tiếc là tại sao mình lại biết đến nó , lại phải đọc 1 cái kết hết sức thất vọng

...Tiếp nữa là Doremon , thật sự tiếc vì cái FF chã có gì mới , đọc cũng chã cảm xúc quái gì hết ...
Ghét nhất đọc loại truyện ngắn , chã đi đến đâu !
Ha ! Tui kết nhỏ đó 3 năm trời , theo đuổi đủ thứ cuối cùng cũng thành công , nhưng khi quen rồi mới hiểu , nhỏ đó xem mình như món đồ cũ xài đỡ , thế thì trong thời gian mình quen chã có cái dek gọi là tình cảm trong nhỏ đó được sao ? Tức quá chia tay

...Hết dám quen nhỏ nào khác , cứ coi A-M , nhìn mấy nhỏ trong đó mà tự sướng
