Cái này thuộc phạm trù quan niệm. Cá nhân tao thì lại không bao giờ ức chế vì quan niệm của người khác. Mình chấp nhận, hoặc không chấp nhận. Chứ khi mày ức chế thì mày chỉ mua bực vào người mà ko giải quyết đc vấn đề gì. Tao thì lựa chọn phương án mang tính chủ động hơn.
Tư tưởng của mày thủ cựu rồi. Cái câu: Đàn - ca - sáo - nhị ấy là bộ 4 nhạc cụ của văn hóa Đông phương từ thời phong kiến. Trong khi Guitar lại là đàn xuất xứ từ châu Âu. Do đó ko thể dùng trong văn cảnh này.
There is my new video clips
The peaceful days (Chrono Trigger 1000 A.D)
You are not alone FFIX
A Sombre Dance Chapter I (Renew)
The great warrior (Red XIII theme FFVII)
A Sombre Dance chapter VIII
Wind Scene (Chrono Trigger Middle Age 600 A.D)
Fisherman Horizon (FF8)
Balamb Garden
Ai rảnh thì vào xem cho mình comment cái nhé,mình cảm ơn rất nhiều (Vì mình là một youtuber nên cũng thích có nhiều View,comment và rating)
Đang tải…
Đang tải…
Đang tải…
This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.