• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cigar

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • nhưng chắc bi h đâu đến nỗi nghèo như lúc đó ;))
    chúc mừng jungmi là được rồi :-j cigar đang ở miền trung thì fải tặng sao được :D
    đang chọn vợ ah cigar ;))
    Heeroyun đây, mới change nick thôi, anh còn nhận ra sao ^^
    I never knew someone would take that seriously. Did I sound that persuasive?
    Bên này cũng vậy thôi, 3 năm trước đồng RMB bắt đầu tăng giá đến tận bây giờ, USD bị giảm nhanh, rồi qua mấy vụ bão, vật giá lại tăng thêm, chi phí tiêu dùng gần như tăng gấp 2 hồi trước. Về VN thì còn có thể mời ông đi uống café chứ nếu ở bên này tui chỉ mời ông uống trà đá (trà thì chỉ có vài chục đồng 1 gói pha được mấy chục bình, nước đá thì tủ lạnh của tui luôn đầy, tiết kiệm #>:) )
    Vậy thôi, ông chọn cô chị đi, cho đúng luật bù trừ, chứ mà chọn cô em thì cổ không cho ông ăn gì hết, sớm muộn gì người ta cũng không gọi ông là Xì Gà nữa mà gọi là... Xì Ke... =))

    Để giải quyết hết đống sách đã, có lẽ là cuối năm sau sẽ về, khi đó có xuống đồng bằng thì hú tui, nhưng nhớ đừng đem theo gói quà, tui không nhận đâu, tui không thích ăn món Huế lắm :eyebrow:
    Ờ, vậy tui góp ý kiến rằng nếu là tui thì tui mở cửa đón cô chị vì 1 người phụ nữ nấu ăn ngon có nhân tố là 1 người vợ/mẹ tốt của gia đình. Tuy nhiên tui già hơn ông, tính tình cũng già hơn ông, ông chọn yếu tố ngây thơ dễ thương cũng thích hợp thôi, mà nhớ chọn cô em rồi thì gói cô chị lại tặng cho tui nhá #>:)

    Tui ở xa nhà thì mới giữ được phong độ, chứ bước cẳng về VN thì suốt ngày chỉ có ăn xong rồi ngủ, phong độ tăng vùn vụt, khiếp lắm :))
    2 em trong tấm hình truyền thuyết khi xưa ấy à ? Tui nghĩ hoặc là ôm cả 2, hoặc là ôm gối ôm, theo bước chân của tui thì ôm gối ôm khoẻ hơn :cool:

    Hiện giờ đang ở đâu rồi ? Đồng bằng hay cao nguyên ?
    hehe xoa nick jung mi kia roi, ma jungmi xai con nho bup be^ do de lam gi the nhi?
    cigar sinh vào đúng giáng sinh ah, đặc biệt quá ^-^
    sao ko để lun năm sinh đi ;))
    AIYArghhgghhh , ya wanna choppa my little spoon slipper rite bugger, come to mama and get ya share of diz sea Lion Raghhhh
    sao thấy friend của cigar phần lớn là girl thế này ;;)
    cigar có vẻ đào hoa ghê nhỉ ;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top