Nếu không chắc mình cũng có mấy con tàu cỡ Nagato hay Yamato để mà đi khoe như cái thời Tây Sơn với chục tàu Đại Hiệu 50~66 pháo, khiến tới bọn Tây còn phải ngại đối đầu. Cùng với cái ngành dạy sử tàn dư của "Kách mệnh" cứ tung hô "chiến tranh du kích", "lấy ít địch nhiều" (trong khi lịch sử quân ta thường đông hơn quân địch, như 10~15 vạn quân Nguyên Mông đấu với 40~50 vạn quân Trần =))), "cha ông ta nghèo nên vũ khí thô sơ" (thật ra là do nhìn cái thời Việt Cộng đánh nhau và suy cho cha ông xưa cũng nghèo giống thế, chứ từ thế kỷ 16~19, Tây có vũ khí gì thì Trịnh Nguyễn, Tây Sơn có món đó, kể cá súng cối bắn đạn mẹ bồng con, tàu hơi nước, lựu đạn v.v...)
Mà art con Kaga x Akagi cũng nhiều nhỉ =)).
Trong nhóm fanart, có tay Hellshock vẽ khá ngầu, con nào cũng bị nó vẽ ngầu hóa cả =)). Nó thích vẽ Kaga và Tenryuu nhất =)). Nó biến Tenryuu thành yandere =)).
http://danbooru.donmai.us/posts/1520696?tags=hetza_%28hellshock%29