
Em thà hi sinh thân mình để cứu người khác anh nhắc lại hay ca ngợi em thế . Hôm đó , những nick đó viết bài đúng chủ đề Topic , bài viết khác xa nhau , chỉ hiềm 1 điều là chúng trùng IP và toàn là 5st . Anh chém những nick đó nếu nhẹ tay anh có thể warm 3 hoặc 5 point về tội spam là được rồi . Nhưng anh tặng em út đến 30 point là quá nặng rồi . Còn nick em khi đó nếu em ko thành khẩn nhận tội thì anh có đủ bằng chứng để chém em không .
Anh vào Profiles của em thường xuyên ko thèm để lại comment 1 lần . Em biết thừa anh đang theo dõi em nhưng em làm ngơ đó chứ . Anh nói em ko tôn trọng anh , mà khi nào em cũng xưng anh em trên dưới rõ ràng thế còn đòi gì nữa . Còn anh cứ người ta người nọ có tôn trọng em đâu mà bắt em tôn trọng anh .
Em ko phủ nhận tội của em , em đi vận động . Anh thấy vậy nếu anh nhắc nhở thì chuyện sẽ khác . Nhưng anh cũng làm như em , đi chơi vận động hành lang thì anh với em cùng là 1 giuộc . Nhưng mà anh người lớn , em trẻ nhỏ ; anh quan em dân đen 2 người cùng làm 1 việc xấu thì ai phải kiểm điểm nhiều hơn .
Anh nói em dùng nick người khác vote cho game mình thích nhưng anh có bằng chứng gì ko ? Em nói thật nếu anh có anh đã cho em lên đài Phong Thần rồi . Nhưng mà anh có thể vui vẻ đi vì em chưa xài đến thủ đọan đấy đâu

Thế nhé an tâm đi !