3 strikes cmnr. Thôi chờ phim ra rồi phán. Chắc k thể tệ hơn cái RM đc. Right?
Ông phải chịu khó nghe ngóng khắp nơi chứ đọc ở trên không không đủ đâu. Đám critics có những đứa phim vừa bắt đầu vô đã móc điện thoại ra ngồi lướt 10-15 phút tới nỗi có người phải nhắc nhở luôn á.
Phim ending xong tận 4 phút standing ovation thì chẳng lẽ nguyên đám xem phim bị ngu hay sao? Rồi có rất nhiều review critics lại ko tập trung vào chuyên môn phim mà toàn nói mấy yếu tố woke, chính trị như kiểu "transphobic, mysogynist, racist v.v." buồn cười lắm. Còn các review đàng hoàng là khen chê công tâm nha. Mà btw điểm chung là đều nói phim nặng đô, không dành cho số đông mainstream không chịu nổi cái độ nặng về cảm xúc của phim.
---
Nhờ AI tóm tắt lại cái hình đính kèm
Bài đăng trên X (Twitter) của tài khoản Stuntman M... đưa ra các phản biện nhằm bảo vệ bộ phim mới của đạo diễn Zack Snyder (The Last Photograph / dự án phim hành động được nhắc tới trong ảnh) trước những nhãn dán chỉ trích mang tính tiêu cực:
Phản bác cáo buộc kỳ thị người chuyển giới ("Transphobic"):
Việc một nhân vật "Tú bà" (Madam) quản lý nhà thổ là người chuyển giới không có nghĩa là kỳ thị. Người chuyển giới hoàn toàn có thể đảm nhận các vai phản diện hoặc có vùng xám đạo đức (morally grey). Bộ phim không hề bôi nhọ hay biến danh tính của nhân vật này thành công cụ công kích chính trị.
Phản bác cáo buộc phân biệt chủng tộc ("Racist"):
Bối cảnh phim khắc họa nạn buôn ma túy, mại dâm, nghèo đói, tham nhũng và các khu ổ chuột ở các nước đang phát triển là phản ánh hiện thực khắc nghiệt chứ không mang định kiến chủng tộc. Người chỉ trích đang thể hiện sự thiếu hiểu biết về thế giới thực bên ngoài.
Phản bác cáo buộc ghét phụ nữ ("Misogynist"):
Đây là một bộ phim giật gân đề tài báo thù (revenge thriller), nơi nhân vật chính truy lùng và trả thù một người phụ nữ tàn độc. Bạo lực trong phim phục vụ cho cốt truyện tâm lý trả thù chứ không nhắm vào giới tính nữ một cách vô cớ.
Phản bác chỉ trích về cảnh khỏa thân vô nghĩa ("Gratuitous Nudity"):
Các cảnh nhạy cảm và khỏa thân được xử lý có tính nghệ thuật, chân thực và phản ánh đúng bản chất câu chuyện (tương tự như nhiều series cao cấp khác như Game of Thrones), không hề thô thiển hay lạm dụng quá mức.
Phản bác ý kiến cho rằng phim mang tư tưởng cực hữu ("Super Right-Wing"):
Tâm lý báo thù hay hình tượng cựu đặc vụ DEA giải quyết ân oán không thuộc về riêng cánh hữu hay bất kỳ ý thức hệ chính trị nào (tương tự các phim như Kill Bill hay Man on Fire). Giới phê bình đang đánh đồng "sự khắc họa" (depiction) với "sự cổ xúy" (endorsement).
Đánh giá chung của tác giả:
Phim đặt ra góc nhìn gai góc về việc phương Tây áp đặt tư tưởng đạo đức lên các quốc gia khác.
Dù còn vài chi tiết vụng về ở đoạn kết, tác giả chấm phim đạt điểm 8/10 (xếp vào nhóm phim hay hàng đầu của Zack Snyder cùng với Dawn of the Dead, 300, Watchmen, vượt trội hơn Army of the Dead, Rebel Moon hay Sucker Punch).
----
Timing của phần review: phim end cái là review lên luôn => là mày coi phim tập trung dữ chưa? Hay là đã sẵn sàng bài review từ trước rồi, dù hay dở gì mày cứ quất negative lên because it's Zack Snyder?

----
Chưa coi phim, đọc review trên mạng xong claim luôn phim racist

-----
Khen chê công tâm => Film is not for everyone vì dark and gritty.

----
Số ghế trong theaters chắc chắn thấp hơn nhiều số negative online reviews =)
Critics thì vào bấm điện thoại, xong bị nhắc phải tắt điện thoại đi khi xem phim.
