Tôi còn chưa biết ông tính làm gì, muốn làm gì và tôi sẽ làm gì thì rep kiểu gì?
Mà giờ ai chơi forum nữa, quanh đây chỉ toàn mem cũ/già ngày xưa thôi chứ làm gì còn mem mới nó join vào đây làm gì đâu. Thay vì lên đây search thông tin thì chúng nó lên fb cho nhanh, mặc dù thông tin tree6n đó nó ngu chết mẹ ra. Lý do tôi ko tham gia mấy hội HXH trên FB là vì vậy.
Mà giờ tôi già rồi, lâu lâu lên chửi nhau cho sướng mồm rồi chờ tụi nó report cho con mèo đần @
XzeddyX vào khóa mõm mấy ngày là tôi offline xong lại coi như chưa có gì xảy ra, thế mới vui, chứ tuổi này cống hiến gì nữa
Thắc mắc mãi Phạm Văn Trường là ai hóa ra là thằng óc chó Hùng Bá này
View attachment 777812
View attachment 777813
Như này cho nhanh gọn, thực ra cái việc rep forum như này nó cũng kiểu 1 dạng sinh hoạt cổ điển public thôi chứ còn nếu cần alo hay chat hay kể cả có đến 65 Quán Sứ theo truyền thống thì quá đơn giản. Việc tự bật cái máy tính lên, tự tìm hiểu tra cứu hay nói mẹ nhanh là làm thám tử online, nó gần như là quá xa xỉ ở cái thời đại bú liếm drama, bú fame thương hiệu cá nhân chình tái lùa gà này. Cái việc chơi forum mà ông đang nói, bản chất thuần túy đúng như hồi cái nick của ông hay tôi được lập ra, nó là để hỏi, đáp, trao đổi quả sẻ về game, trên cái forum gọi là GameVN chấm Com này, 1 cái tên game wibu gì đó ảo, 1 cái avatar cũng ảo nốt. Nhưng bản chất là đi tìm niềm vui giải trí = não, = kiến thức. Nó khác hoàn toàn cái kiểu ở Phây-búc, tên thật, đời sống các thứ up thật, để tỏ ra thật nhưng cái đ'eo gì cũng ảo thì nó thành tệ nạn thôi. Hay Thờ-rét như kiểu đứa đầu b` nào cũng là dân cổ cồn trắng lương vài trăm chai, nhưng thực tế khéo nát hơn cháo chó mà.
Ở cái forum thì mọi thứ đều là lịch sử, làm được những gì, là ai, cũng đều còn tồn tại hết, kể cả giao diện quy hoạch hay những cái tên nguyên bản ngày xưa chưa đổi 1 phát wayback tool là lại cảm giác như đúng cái hồi đó, 2002 hay 03, 04, 05... Nên thằng nào có giá trị, đọc phát biết ngay không cần phải bú tới tận nghìn like hay seed ảo. Forum ngày xưa còn máu lửa, còn làm gắt, bài spam nhảm cũng là đã bị cắt tiết rồi chứ đừng nói chửi nhau. Nói đến đây anh em đều hiểu giờ bảo ông mặc quân phục trở lại, tất nhiên gò bó. Nhưng nếu thực sự có mục tiêu chí hướng giống nhau thì tụ tập lại làm thôi. Còn ông yên tâm không cần phải cap ra vì tôi biết hết, nên không phải tự nhiên tôi sẽ tỏ thái độ bố đời, sẵn sàng sút vào mồm tất cả thằng nào dám khoe cái văn bẩn " U40 fan 30 năm bộ này ab củ l.... ", và càng không vô liêm sỉ tới mức dán STK lên mặt để làm tiền, rồi sợ đến cóng da'i ẩn vội vì luật 20 củ. Cái page mà tôi làm trên Phây búc đặt con mẹ nó chế độ 1 chiều độc tài luôn không phải cần seed bẩn là vì thế, đ'eo cần xóa bất kỳ 1 bài nào vì vốn từ đầu mục đích sinh ra của nó là phục vụ chia sẻ kiến thức và chả có cái đ'eo gì dính vào luật Nhà nước. Tôi là 1 thằng đọc truyện tranh, đánh điện tử, ở trên cái forum này, rủ ông, cũng là 1 thằng kiểu vậy, làm box sinh hoạt, tổng hợp nội dung chuyên biệt hàng ngày, rồi sẽ có vài người khác, và sẽ như cái hồi 2 lẻ mấy đó, thuần túy chuyên môn, vui vẻ, thấy đéo phí 3 lít tiền internet, quanh quẩn nó cứ thế thôi và thuật toán google hay ads, A.I, giờ nó đủ nhạy để lọc được vàng và cứ.t mà. Đối tượng mục tiêu mà mình lọc ra rõ ràng chỉ đơn giản như vậy. Não toàn c' thì đ' đủ khôn để tìm đến được đây, não chứa nửa đống c' thì bú view thông tin trên này, rồi lại ỉ.a bậy khều bẩn lách thuế ở các nền tảng khác, chốt hạ ko cần quan tâm.
Về giao diện tôi nháp ví dụ kiểu này, giờ chưa mặc lại cái áo lính thì tất nhiên sẽ trình kế hoạch và đơn từ lên box YKDG, sau này mở hay cắt có khu ẩn trình vào sau, vẫn như ngày xưa thôi.
Vào việc thì rất đơn giản, thứ tự có thế này:
1. Phân nên chốt lồ
2. Stick cái luật box
3. Stick 1 cái map cơ bản hướng dẫn khu vực, để dân đen hay quan bác vào thì cũng cỏ lúa như nhau, sinh hoạt đúng, vui chơi lành mạnh, không rác forum.
4. Cũng như bao box chủ đề khác thôi, sinh ra những Mod vì đầu nó có sỏi và hơn được dân vì nó biết quản theo luật mà các cốp forum đề ra, thế thôi.
Thực ra tôi cũng không phải làm sếp ông hay coi ông như 1 con A.I giao việc, nên không liệt kê trình bày chi tiết các đầu việc đâu, đúng là ông khó hình dung từ đầu vì tôi chọn tin vào năng lực, vào profile gọi là thâm niên Mod thôi, nên có khó khăn gì ông nêu, tôi hỗ trợ, mỗi người chia nhau xây dựng 1 hướng, data tự khắc đầy dần.
Tài liệu thì riêng con DQ lại không thiếu, nó có đầy đủ từ Novel, manga đến anime, game, đa phần là Jap, nhưng để làm từ Eng cũng không thiếu, từ hàng free share cho đến cả hàng tự bỏ tiền mua, tôi đều lưu ở máy hết. Trước mắt tôi có thể đẩy ông làm phần lịch sử, biên - dịch file Eng ra văn phong Đông Lào, để người ta biết " Đờ Ra Gông Quét " nó là cái quần què gì, mọi thứ lưu lại, tên của ông, nó là của ông thôi, không có thằng l` nào ăn cắp mà lại xóa dấu ấn cá nhân đi được. Còn các bài Nhật, hay các bài cũ mà tôi để trên page, tôi sẽ chuyển dần về đây, cũng đủ để mem có cái đọc, trong lúc ông đang hoàn thiên bài. Đây ko phải cty nên cũng là tự giác thôi ko cần deadline hay áp đặt con mẹ gì, vui thì làm, việc thấy có ích thì làm thôi.
Việc chi tiết cứ để về box riêng nếu chốt làm, và được duyệt (chắc cũng ok thôi vì mình có phải clone ất ơ ăn hại đ'eo đâu hệ hệ). Cứ sinh hoạt kiểu như này trên topic ở box sau. Cổ điển tôn trọng cốt là để cho mem dạo, fan hay kể cả mấy thằng rác rưởi biết 1 điều, là người có trình làm tử tế, thì đ'eo cần phông bạt. Đ'eo cần khoe tuổi và càng đ'eo cần khoe xã hội.
Làm box thực tế tôi sợ nhất mấy ông hiền hiền đụt đụt, nói bảo tự ái chứ tôi thấy le-sor kiểu l` gì, gặp mem thì ú ớ, gặp Cốp thì dạ vầng cho em giữ cái tít xanh đỏ. Chung quy 10 năm sau tắt nắng, đ'eo biết sẽ để lại được những giá trị gì. Thấy mệt vl, từ hồi tôi làm box DotA, hay DW-SW, tôi quen cái kiểu sống quy củ rồi, đ'eo có việc tự khắc sign out bấm next. Làm việc kiếm tiền xong cũng nghỉ ngơi đưa ông bà già vợ con cháu chắt đi chơi, hơi l` đâu cả ngày hóng hớt nhìn vào màn hình đâu. Có khi kể cả tôi là ai, ông cũng đ'eo biết, nhưng khi ông là 1 thằng đến với Dragon Quest, ông đọc những gì mà tôi đã từng làm ra, thì nó phải giá trị bằng vạn lần cái A.I cháo chó chưa lọc, hay cái văn tuổi thơ giả cầy là rõ. Đời sống được mấy, làm cái gì có giá trị tí cảm thấy nó đỡ nhục thôi là được. Giờ ví dụ ông thử chơi con Dynasty Warriors Online, hay cài War3 chơi con DotA bản 6.57b xem đánh con spec bằng cái guide tôi vẫn còn lưu trên data forum này mà xem. Nó có khác đ'eo gì hàng free tier S không.
Ngày xưa cái box đấy khác l` gì Cửu Long Trại, dân forum " chi thức " với cán bộ Cốp đi qua lúc đ'eo nào cũng gai mắt, sẵn sàng có thể cho bay màu cả khu bất kỳ lúc nào. Mem ở đấy có sợ l` gì ai chửi từ thằng người đến thằng không phải người đều như 1. Nhưng forum không mất đi 1 mảng hot, dân xóm liều cũng ko phải bị bay màu, cũng là còn có mấy cái cầu nối khu vực ăn cơm nhà vác tù và bao đồng không công như mình ở đấy thôi. Chưa bàn đến lịch sử của dòng, nói về lịch sử trên forum này, ở cái VN này, DQ tuổi l` gì so thâm niên với FF, đến tận cái ngày hôm nay của năm 2026 còn đ'eo có 1 cái box, nói chuyện khoe thành tích nó thấy nực cười vl, đó là lý do tôi đã vã vào mặt tất cả những thằng fan cuội thôi đấy. Ngày trẻ chúng nó là đ'eo ai, làm được gì, chúng nó còn đ'eo show ra được. Thì đến bây giờ cũng vẫn là đ'eo show ra được. Nên tôi đ'eo cần khoe bao nhiêu năm làm fan, mà khi tôi xác định làm cho tử tế, thì gắn cái chữ Fan đấy vào áo nó đ'eo thấy ngượng, đ'eo thấy nhục được rồi.
Kể cả cái bài này tôi loanh quanh viết dài vl`, văn phong cũng tự nhiên và ra cái chất bụi đời DotA vl`, vì ít nhất tôi biết ông như nào, đ'eo phải thằng l` óc đặc sản nào trên cái phây-búc tầm này cũng đủ kiên nhẫn để đọc được hết vì so với 3s lắc đuýt tóp tóp, đọc 1 bài wall text với chúng nó là cực hình vl`. Thối mẹ não rồi, bộ công cụ tư duy thô sơ hỏng mẹ nó rồi là rõ

.
Ông thôi, tôi cũng không ý kiến hay trách móc vì nói mẹ thẳng ra làm người đ'eo ai có cái quyền vô lý đấy. Không làm thì hơi tiếc vì đời cơ bản là thế, đủ trình, đủ tư cách có khi lại không đúng thời điểm, cũng không có gì thành hình được. Có khi độ 4 5 năm nữa sau khi xong vài việc cá nhân, tôi cũng tự làm 1 mình được, cũng như 4 năm ở cái page DQU phây búc, tôi vẫn biên bài thay ae trong team tôi lập thôi. Đầu mình có sỏi, đ'eo thiếu thứ để làm, chỉ sợ là đ'eo muốn làm nữa. Như trên cái Phây-búc gặp mấy thằng đi ăn cắp nhưng đem vợ con ra làm cái bia hoàn cảnh, thích cho chúng nó ăn vài cái án 20 củ khó l` gì với tôi. Nhưng kệ là đơn giản để con chúng nó còn được lớn có bố như những thằng khác thôi. Chứ trong mắt tôi thì khinh như rác đ'eo cần la, và cũng đ'eo thèm tiếp rồi.
Thôi nay tôi bắt đầu nghỉ lễ, tôi lại làm tiếp cho vui và chờ ông chốt thôi, làm cho vui, có cái mình đọc trước thôi là được, còn mọi thứ khác gác lại hết đ'eo quan trọng. Như vợ tôi hay nhân viên của tôi, lễ lạc cho chúng nó ăn chơi xả hơi chả liên quan đến mình, đ'eo bắt phải theo thú chơi của mình ông ạ.
QUYỂN I VERSION 1 — 目覚めし五つの種族 “THỨC TỈNH NĂM CHỦNG TỘC” Lời mở đầu Làng Etene Tại làng Etene, một ngôi làng vùng biên của Rendāshia, Ten, Ten của toàn bộ loạt game (tên của nhân vật được tùy chỉnh và đây chỉ là tên mặc định theo Video quảng bá của hãng) - người được gọi là “đứa con được カメさま / T...
docs.google.com
QUYỂN II VERSION 2 — 眠れる勇者と導きの盟友 “Dũng Giả mộng mị và Minh Hữu dẫn lối” Lời dẫn Quyển II 眠れる勇者と導きの盟友 Dũng Giả mộng mị và Minh Hữu dẫn lối Quyển I kết thúc bằng việc 冥王ネルゲル / Minh Vương Nelgel bị tiêu diệt. Kẻ đã hủy diệt エテーネの村 / làng Etene, giết Ten, khiến họ phải sống lại trong thân xác của một...
docs.google.com
QUYỂN III VERSION 3 — いにしえの竜の伝承 “TRUYỀN THUYẾT RỒNG CỔ ĐẠI” Lời dẫn Quyển III Sau Cổng Nại Lạc — Long tộc xuất hiện Nếu Quyển I là câu chuyện 目覚めし五つの種族 / Thức tỉnh năm chủng tộc.Quyển II là câu chuyện 眠れる勇者と導きの盟友 / Dũng Giả ngủ say và Minh Hữu dẫn lối. Thì Quyển III với nhan đề là: いにしえの竜の伝承 T...
docs.google.com
Đây là 3/8 version nội dung con DQ X mà tôi đã hoàn thiện xong, tất nhiên tôi khóa con mẹ tính năng sao lưu, tải file và cop text nên chỉ là dạng view only-read, ông đọc cho vui rồi thấy cũng ok, muốn làm cùng có thể chốt. Tôi chắc nay mai là xong cái Ver 4 vì ver này hay vl` lại lôi con cụ nó cả video cutscene ra xem nên mãi cứ chưa dứt điểm xong. Con game cũng chốt hạ story ở Ver 8 rồi và cơ bản cái lối Chrono Trigger nó vẫn đặc sệt, thấy hợp sẽ thấy hay, đ'eo hợp thấy bình thường. Nói chung tôi hiểu cần l` gì remake Chrono Trigger vì làm mấy con như DQ X đủ bận bỏ mẹ, và cũng khác đéo gì đấy chính là Chrono Trigger đâu. Thằng nào chơi hoặc xem sẽ biết, đ'eo biết mà bú video review tiếng Đông Lào youtube thì phong trào hùa bảo gì nghe nấy, cũng đ'eo biết gì đâu mà
Lâu lâu viết được bài dài bộ gõ hơi lag, có gì lỗi dấu hay chính tả ae bỏ qua nhé hệ hệ. Tôi chạy đi việc tí cho lính, tối muộn mới về.