Cái phim này nó hơn khối phim A B C X Y Z chứ không phải mỗi cái đống phim Marvel.
Bạn thích thì cứ thích, ghét thì cứ ghét đó là việc cá nhân bạn, bạn có quyền làm mọi thứ bạn muốn, nhưng khi bạn lấy quan điểm cá nhân ép buộc người khác phải giống như bạn thì bạn mới vui vẻ nói chuyện, không giống như bạn thì bạn nói 1 mớ thứ xúc phạm người ta vì "m ngu quá méo thích những cái như tao thích", đó gọi là thượng đẳng tiêu chuẩn kép áp đặt người khác đó bạn hiền.
Nói dài vậy hy vọng bạn hiểu, bạn có quyền bình luận "bạn thích, bạn mê, tôi không thích thì do gu của tôi còn bạn miễn sao vẫn thấy hay là được", chứ đừng bình luận "tôi thích nhưng bạn không thích là do bạn ngu bỏ mẹ ra, bạn hạ đẳng, đéo có đầu óc thưởng thức đặc đíp gì cả tối ngày tấu hài nhủn não", bạn bình luận như vậy bị người ta vô chửi thấy mẹ bạn thì càng nhảy dựng lên thôi.