Arsenal FC Season 25/26: một lũ đần

Muốn chửi lắm nhưng thực ra trận này chả có gì mới để chửi, lỗi đá vẫn thế, hên thì thắng set piece, đen thì đội bên nó bắt bài mid press nên thua.

Phân tích một tí thì cái đội này có tâm lý gì đâu, trình độ nó chỉ đến thế thôi, bộ đôi zubi + rice nói thật là ko đủ trình để thoát mid press, 2 ông thần này mất bóng liên tục, tụi nó thì tha hồ press vì kiểu arteta ball triển khai bóng quá chậm nên press thoải mái no downside pikapika

Ông Tạ thì vẫn tin dùng Zubi vào số 6 ngày nào thì ngày đấy còn bị mid press đến chết. Đội nó ko thèm press backline, cầm Raya chuyền Zubi thì mất bóng, chuyển qua chơi long ball thì toàn thua duel 50/50. Style long ball Kai số 8 nhận bóng bổng duel thì thôi thôi pikapika Thằng HLV nào coi xong trận Man city mà áp dụng bài của Pep thì auto win tôi nói thật. Tạ thì vẫn tin dùng thằng Zubi nói chung là hết cách quá cứng đầu.
 
Muốn chửi lắm nhưng thực ra trận này chả có gì mới để chửi, lỗi đá vẫn thế, hên thì thắng set piece, đen thì đội bên nó bắt bài mid press nên thua.

Phân tích một tí thì cái đội này có tâm lý gì đâu, trình độ nó chỉ đến thế thôi, bộ đôi zubi + rice nói thật là ko đủ trình để thoát mid press, 2 ông thần này mất bóng liên tục, tụi nó thì tha hồ press vì kiểu arteta ball triển khai bóng quá chậm nên press thoải mái no downside pikapika

Ông Tạ thì vẫn tin dùng Zubi vào số 6 ngày nào thì ngày đấy còn bị mid press đến chết. Đội nó ko thèm press backline, cầm Raya chuyền Zubi thì mất bóng, chuyển qua chơi long ball thì toàn thua duel 50/50. Style long ball Kai số 8 nhận bóng bổng duel thì thôi thôi pikapika Thằng HLV nào coi xong trận Man city mà áp dụng bài của Pep thì auto win tôi nói thật. Tạ thì vẫn tin dùng thằng Zubi nói chung là hết cách quá cứng đầu.
Kiểu bị tủ đè rồi, giờ tới đâu tới thôi, không thể 1 lúc là giải quyết được trong 1 2 trận với cái suy nghĩ, cách đá này trình chưa tới được, nhưng đếu năm nay thì ko biết tới năm nào mới thoát khỏi cảnh này.
 
Kiểu bị tủ đè rồi, giờ tới đâu tới thôi, không thể 1 lúc là giải quyết được trong 1 2 trận với cái suy nghĩ, cách đá này trình chưa tới được, nhưng đếu năm nay thì ko biết tới năm nào mới thoát khỏi cảnh này.

Đen vcl là Pep nghĩ ra cách counter cứng đúng giai đoạn nước rút. Thôi năm sau mua thằng mid nào thoát press được với mua thằng LW khiến công bên trái ko liệt thì vô địch.
 
Đen vcl là Pep nghĩ ra cách counter cứng đúng giai đoạn nước rút. Thôi năm sau mua thằng mid nào thoát press được với mua thằng LW khiến công bên trái ko liệt thì vô địch.
Năm nay không có giải thì năm sau hoặc nát hơn do ăn virus WC cầu thủ đuối xụi vô giải EPL cở nào cũng bị đám giữa bảng tới cuối bảng nó đấm cho sml, hoặc là mạnh tay đổi hết cả dàn nhưng lại vô bài éo có thời gian ráp đội hình :v, nào cũng ăn lol, cho nên mới nói đếu năm nay thì đếu còn năm nào
 
Năm nay không có giải thì năm sau hoặc nát hơn do ăn virus WC cầu thủ đuối xụi vô giải EPL cở nào cũng bị đám giữa bảng tới cuối bảng nó đấm cho sml, hoặc là mạnh tay đổi hết cả dàn nhưng lại vô bài éo có thời gian ráp đội hình :v, nào cũng ăn lol, cho nên mới nói đếu năm nay thì đếu còn năm nào

năm nay ko giải thì Tạ auto cút, hlv khác
build lại chiến thuật thì đợi thêm 2 3 năm. Còn bị đám mid table đấm thì ko chỉ ars mà mấy thằng MU MC dính hết. Fan ars đợi 22 năm thì đợi thêm thành 30 năm cũng ko ngại lắm. Quan trọng là Tạ cút là tương lai sẽ vô địch.

Mà nhìn thực tế thì năm nay 99% ko có giải đâu, MC win nốt 2 trận bù là done. C1 thì càng nô hốp với hàng công vô hại, hàng mid thiếu sáng tạo dễ bị press, hàng thủ lủng zone 14 như thế này.
 
Giờ mới lo fix bug thì bỏ mẹ tạ rồi. Liver mùa trước đá như rồng mùa này fix bug tới giờ chưa xong kìa. Có giai đoạn thua thông 5 trận liên tiếp pu_kek1
 
Fix gì tầm này nữa, lối đá kinh tởm vẫn thế sau bao trận thua với hoà, làm hlv Ars chính ra nhàn vl, thắng được tung hô thiên tài chiến thuật, thua đổ cho thiếu timber, thiếu saka, đá nhiều nên mệt blah blah peepo_kek Raya hết hoá chó là lộ nguyên hình.

chỉ khổ fan phải coi thứ bóng đá kinh tởm này với suy nghĩ xấu cũng đc miễn có trophy.
 
Fix gì tầm này nữa, lối đá kinh tởm vẫn thế sau bao trận thua với hoà, làm hlv Ars chính ra nhàn vl, thắng được tung hô thiên tài chiến thuật, thua đổ cho thiếu timber, thiếu saka, đá nhiều nên mệt blah blah peepo_kek Raya hết hoá chó là lộ nguyên hình.

chỉ khổ fan phải coi thứ bóng đá kinh tởm này với suy nghĩ xấu cũng đc miễn có trophy.
xấu cũng đc miễn có trophy
Tầm này thì đúng peepo_jailcry
 
Nói j thì nói xấu thế chứ xấu nữa cũng dc, có cái Cup giải hạn trc đã rồi làm j thì làm.
 
1776170890032.png

Nếu đúng là buông C1 rồi dồn tổng lực cho EPL thì khôn ra rồi.
 
1 chân vào bán kết rồi mà buông cái j, chắc cho nghỉ tập giữ sức
 
1 chân vào bán kết rồi mà buông cái j, chắc cho nghỉ tập giữ sức
Cuối tuần còn trận quan trọng với MC nữa, dồn tổng lực cho trận đó. Thắng thì ngon, tệ lắm thì hoà. Thua thì vất!

Lực không có thì chọn 1 thôi. Cách đây 2 năm lúc đua với MC tới vòng cuối, từng định ôm luôn 2 giải, rốt cục C1 thì thua Bayern, về EPL thì thua Aston, và cũng chỉ vì 1 trận thua này mà mất chức vô địch.
 
Chả ai bỏ C1 cả, tâm lý thì đã gãy, thua nữa thì tan nát hết worry-114
Nói lại, lực ko có ôm hết thì chỉ có chết thôi. 2 cup này với Arsenal, cái nào cũng ngon cả.

1 cái là chưa vô địch bao giờ, lại còn là cup châu Âu. 1 cái là đã 22 năm rồi. Và trong 2 cái thì EPL đang có cơ hội cao nhất, còn C1 thì phiêu lưu.

C1 thì ai mà dám chê. Arsenal mà ăn cú đúp fan lại chả ăn mừng điên loạn. Nhưng lựa chọn thực tế bây giờ là chọn 1 trong 2 chứ ko phải ôm đồm cả 2 rồi mất trắng.
 
Back
Top