EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Cựu trọng tài EPL - Mark Clattenburg kêu gọi PGMOL [Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh] thay đổi luật:

“Rõ ràng là điều này [gián tiếp cản trở GK] đã trở nên PHỔ BIẾN hơn khi các CLB thuê HLV chuyên về các tình huống cố định để có được nhiều lợi thế nhất có thể.”

“Đây là vấn đề mà PGMOL và Premier League cần giải quyết, bất kỳ HÀNH VI CẢN TRỞ thủ môn nào cũng phải bị thổi bằng một quả đá phạt lên.”

"Yeah, ban đầu sẽ có nhiều pha thổi phạt [nếu các CLB lại sử dụng chiến thuật này], nhưng khi các đội nhận ra họ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng chiến thuật này nữa, họ sẽ DỪNG LẠI. Chúng ta thấy chiến thuật này ÍT được sử dụng hơn ở Champions League vì trọng tài châu Âu sẽ trừng phạt nghiêm khắc hơn!"

[theo @UnitedInFocus ]
 
lừa gì, trc khi mua Vuốt trưởng có 1 đống chuyên gia phân tích độ phù hợp, ưu nhược điểm của tên này rồi
mà thời buổi ít TĐ giỏi, đành bốc túi mù thôi. mấy thằng như Isak, Ekitike, Sessko cũng đang chưa thể hiện được ở CLB mới
Sesko + Ekitike thì trẻ, Isak thì què. Sesko chưa thể hiện được có thể đúng chứ Ekitike 12 bàn + 3 kiến tạo chả sản xuất vào mồm ối thằng đá tiền đạo ở EPL
 
lừa gì, trc khi mua Vuốt trưởng có 1 đống chuyên gia phân tích độ phù hợp, ưu nhược điểm của tên này rồi
mà thời buổi ít TĐ giỏi, đành bốc túi mù thôi. mấy thằng như Isak, Ekitike, Sessko cũng đang chưa thể hiện được ở CLB mới
Túi mù này hơi đắt nha :))
May quá nhìn qua thấy nhà Real hốt được máy sản xuất nhạc MP3 xịn xò vcl, tuần nào cũng ra nhạc, không được 2 bài thì 1 bài. Có tuần ra 3, 4 bài 8-}
 
Vẫn phong cách quen thuộc blablabla nhưng Real bá vl =))
Dm Mp3 thì túi mù cc gì nữa mà so với mấy thằng trên =)), bảo Bellingham đợt về Real còn có tí túi mù còn dc
 
Pháo mua cả đám cho dày đội hình để đua top cả EPL lẫn C1, kết quả hiện tại là đứng top 1 cả 2 thì chỉ có anti kêu flop thôi.

Đầu mùa lúc không có cả Kai lẫn Jesus thì Gyo đóng góp không tệ cho đến lúc chấn thương.

Cũng đầu mùa Saka lăn ra què, Madueke gánh cánh phải ở C1.

Zubi hay choke trận lớn (tỷ lệ 1/2) nhưng nó farm gà miễn bàn, không thì top 1 vào mắt.

Eze lúc Ode đá mù mắt thì có nó, chắc thằng khác đấm vào mồm Tot gà 3 quả chứ không phải nó, kiến tạo gỡ hòa MC 1-1 cũng là nó.

Nên fan Pháo còn chưa chửi, fan đội khác khóc thuê cũng kệ thôi.
 
Vẫn phong cách quen thuộc blablabla nhưng Real bá vl =))
Dm Mp3 thì túi mù cc gì nữa mà so với mấy thằng trên =)), bảo Bellingham đợt về Real còn có tí túi mù còn dc
kkk :))

Nói chứ 1 tháng đầu mới về hình như cũng không ghi được bàn nào cả, trên fb chửi quá trời thì phải :D
 
Nói gì nói chứ tiền đạo phải như Real Mp3 sút kinh vl
Sút bay cả hlv
 
Có ai qua được Hazard, Dembele, Griezmann :))
Thời buổi này chấn thương nhiều vkl, nên mua được cứ mua thôi.
 
VÌ SAO ARSENAL ĐANG VÀ SẼ "CHẬM LẠI

"Bài viết không nhằm mục đích troll hay hạ thấp Arsenal. Mình chỉ tiện thể đưa ra phân tích dưới góc nhìn của mình. Giờ Arsenal đang ở đỉnh bảng xếp hạng, cách MC 4đ, và hơn Mu 12đ. Ars đang quay lại chuỗi mà người ta vẫn thường hay gọi vui là "Con voi trên ngọn cây" hay "chu kỳ buông" lúc này đây ngồi phân tích điểm yếu của Arsenal rồi chờ kết quả cuối mùa sẽ hay hơn là khi họ thành hoặc bại rồi mới ngồi phán.

1/ Arsenal thiếu tham vọng và sự ngông cuồng của nhà vô địch. Khiêm tốn là tốt nhưng đôi khi phải bộc lộ ra ngoài tham vọng của mình, tạo cho mình áp lực phải đạt đến mục tiêu.- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 1 người ngay từ khi vừa kinh doanh thất bại, vay mượn khắp nơi để mở được 1 cái cửa hàng bé xíu ở Buôn Ma Thuột, nhưng biển hiệu của ông ấy lúc đó là gì? "HÃNG cà phê Trung Nguyên". Không phải cửa hàng, không phải công ty mà là "HÃNG" , 1 từ nghe thôi đã thấy to lớn quy mô , hoàn toàn không tương xứng với cái mặt tiền cửa hiệu bé xíu lộn xộn rồi. Qua Vũ nói 1 câu đại ý là "bạn ước mơ và quyết tâm để tầm vóc mình lớn đến mức nào, thành công lớn đến mức nào thì bạn sẽ đạt được mức đó"- Erik Ten Hag khi mới nắm M.U nát be nát bét, cũng lên truyền thông dõng dạc nói rõ to (bất chấp lúc đó bị mạng xã hội cười vào mặt) "thời kỳ của MC-Pep và Liv-Klopp rồi sẽ kết thúc" với ẩn ý rằng chính 10hag sẽ là người kết thúc sự thống trị của 2 người đó. Để rồi sau khi vô địch Carabao Cup, 10hag khi để quên chiếc Cup trên bàn phỏng vấn đã nói vui : "Cứ để nó ở đấy, đằng nào tôi cũng sẽ quay lại lấy chiếc nữa". Tức là ông ta không hề che giấu tham vọng sẽ giành thêm cup FA, hay thậm chí là Community Shield ở mùa sau. Các cầu thủ của M.U cũng bị ảnh hưởng bởi 10hag, Bobo (W.Weghorst) đã nói "chúng tôi đã lấy 1/4 chiếc cup của mùa này, mục tiêu là còn 3 chiếc nữa" . Mặc dù họ đã không thể dành thêm được chiếc cúp nào ở mùa sau, và cũng đã rời khỏi CLB. Nhưng sự ngông cuồng, tâm lý chiến thắng vẫn còn đó cho đến tận bây giờ. Dẫn chứng cụ thể nhất là sau khi thắng 2 trận liên tiếp trước ĐKVĐ và Á quân ngay lập tức fan đã tuyên bố dõng dạc "Mu sẽ vô địch mùa này". Nghe thì lạc quan tếu, nhưng dựa vào đâu họ lại tuyên bố như vậy? Có cơ sở không? Có chứ, họ đâu phải nói cho vui. Trong lịch sử Mu đã từng có 5 lần lợi ngược dòng giành chức vô địch với cách biệt hơn 10 điểm. Mùa giải 2025/2026 khoảng cách Mu với Ars chỉ là 12 điểm, trong khi Arsenal, Man City vừa là bại tướng của Mu, thì Fan Mu hoàn toàn có quyền hy vọng cú lội ngược dòng lên ngôi vô địch thứ 6 trong lịch sử. Nhưng Arsenal thì sao? Họ là tập thể trẻ mà thiếu đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Họ đang đứng đầu bảng xếp hạng, ghi nhiều bàn, có nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào ở EPL. Đứng đầu vòng loại C1 với thành tích bất bại. Thậm chí cả lối chơi của họ cũng là đội mạnh mẽ, đẹp mắt nhất nhì EPL mùa này.Vậy thì họ đúng ra phải tự tin lên, mạnh miệng lên, tự tạo cho mình áp lực phải thắng, tuyên bố rằng mình sẽ thắng sẽ vô địch EPL, sẽ ăn đôi hoặc thậm chí tuyên bố ăn 4 mùa này (PL + C1 + FA+ Carabao Cup) khi họ vẫn còn nguyên cơ hội.
Nhưng hình như Arteta không truyền được cho cầu thủ của mình sự ngông cuồng tự tin đó. Một Arsenal thất thế nhiều năm qua ở EPL đã mài mòn tham vọng của ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó, họ cũng nói rằng họ muốn vô địch, nỗ lực để vô địch. Nhưng đó là tâm lý theo kiểu "cơ hội ở đằng trước, tao sẽ CỐ GẮNG đạt được" chứ không phải "TAO SẼ ĐẠT ĐƯỢC" .Với họ, chỉ cần vào top4 có suất C1 đã là thành công. Nên nếu không tạo áp lực vô địch thì khi gặp khó khăn, một số vị trí của họ sẽ nhụt xuống, cảm thấy hài lòng với việc giữ top2 top3 hay chấp nhận những việc như "MC vô địch là hiển nhiên". 10 năm qua hay chỉ ngay năm ngoái thôi, họ đã luôn đột nhiên trở nên yếu ớt vào giai đoạn quyết định cũng chính vì vậy.
2/ Arsenal đang quá nhanh nhưng thiếu lì lợm.- Thứ 1: Mình theo dõi Arsenal đá, mình cảm thấy trụ cột của họ đang bị vắt sức quá mức. Trụ cột tấn công là Bukayo Saka đang phải chạy bứt tốc quá nhiều vì 70-80% các pha tấn công của Arsenal đều ở cánh phải. Bạn nào chạy thể dục cũng biết, thà là bạn chạy đều đều 10km/h thì chạy 5-10-20km cũng không thấy mệt. Nhưng chạy nhanh 20-25km/h thì chỉ duy trì được vài km là bắt đầu đuối. Còn cầu thủ như Saka hay Martinelli thì 1 trận phải bứt tốc vài lần với tốc độ 30-35km/h . Việc này khiến tổng quãng đường di chuyển không nhiều nhưng cực kỳ mất sức. Và Saka thậm chí còn là cầu thủ gần như còn chạy được là còn đá của Arsenal. Hiện giờ mới chuẩn bị đầu tháng 2, kế tiếp đây Arsenal sẽ vào guồng quay của C1 + FA + Carabao với mật độ 3 trận/tuần + di chuyển bằng máy bay sang nước khác. Nếu không điều tiết lại lối chơi thì trụ cột của họ có giữ nổi thể lực / phong độ không?- Thứ 2 là hình ảnh mà fan Arsenal tự hào + ca ngợi cuối tuần vừa rồi. Đó là hình ảnh đội hình 10 người Arsenal dồn lên tấn công để tìm bàn thắng. Khi bị phản công thì chỉ sau 4-5s họ từ thế 3 đánh 4 thành 10 đánh 2 nhưng cuối cùng cũng bị 2 cầu thủ đối phương ban bật trước vòng vây 10 người rồi ghi bàn đẹp mắt, không chỉ 1 lần mà đến 2 lần trong trận đấu. Có nhanh, có đẹp mắt, nhưng liệu có chạy như thế được cả tháng 3-4 tới đây không? Ở đây mình lại muốn nhắc đến lối chơi của Carrick 1 chút. Ông ta đang sử dụng những cầu thủ workrate cao để pressing phần sân đối phương mỗi khi đối phương có bóng như Dorgu + Mbeumo + Cunnha +Diallo +Dalot + Shaw.
Những cầu thủ Workrate cao được tận dụng tối đa và có sự thay thế phù hợp ngay khi họ xuống sức ở phút 60-70 (Mbeumo - Sesko ở ST, Dorgu - Cunnha ở cánh trái, Bruno-Mount ở vị trí công , Casemiro + Urgate + Maino + ở giữa , Dalot - Malacia ở RB, Shaw- Madazui ở LB)
M.U trừ vị trí của Bruno là không thể thay thế nên được Carrick hỗ trợ bằng việc giảm tải cường độ hoạt động cho họ. Còn các vị trí khác, thực ra chỉ cần trận đấu có thế trận tương đối an toàn là cầu thủ đã được luân phiên nghỉ ngơi rồi. Chưa kể M.U khi dẫn trước là lập tức chuyển sang trạng thái hạ thấp khối đội hình để tiết kiệm sức khi tổ chức phòng ngự. Vậy nên dù đã 2 tháng liên tiếp đá với cường độ 2 trận/tuần thì cầu thủ M.U rất hiếm thấy tình trạng bị chuột rút, căng cơ chứ đừng nói đến chấn thương do quá tải. Arsenal với lối đá nhanh, giàu tốc độ như hiện giờ, lại dễ bị cuốn vào cuộc chơi "đá đẹp, thắng đậm" , chưa cho thấy rằng họ sẽ điều phối được thể lực toàn đội trong chuỗi trận cường độ cao ở thời gian tới đây.Thắng 1 - 0 cũng là thắng, thắng ăn may cũng là thắng. Nhưng Arsenal luôn muốn thắng áp đảo. Và họ sẽ trượt chân ở giai đoạn quyết định vì lối chơi đó.Lì lợm 1 chút, xấu xí 1 chút là Arsenal sẽ tiến gần hơn 1 chút đến chức vô địch EPL năm nay. NHưng mình không tin là họ làm được điều đó.
Một Arsenal không đủ cá tính, không đủ ngông cuồng và tham vọng. Một Arsenal tuy có đủ độ dày nhân sự, nhưng đội dự bị lại kém xa với những cầu thủ đội chính, chỉ cần các cầu thủ chính bị vắt kiệt sức thì sẽ đuối dần về thể lực, trụ cột mất phong độ. Đằng sau Arsenal là một MC đông đảo, lọc lõi, quá quen với chiến thắng. Ông trùm đua top trong giai đoạn cuối mùa ở 10 năm trở lại đây. Một Aston Villa đầy bản lĩnh khi mà ở đầu mùa họ chỉ đua trụ hạng, nhưng hiện tại đã bức tốc lên đua vô địch với chính Ars và Mc. Hay một MU hiếu chiến, giàu tham vọng, hừng hực khí thế sau khi thắng 2 trận liên tiếp trước nhà ĐKVĐ và á quân giải đấu với chiến thắng áp đảo hoàn toàn. Arsenal trụ nổi không? Mình nghĩ là không. Mình thì mong M.U chơi hẳn cú ăn 2 "pha ke không C1".
Nhưng mình nghĩ MC sẽ là đội lên ngôi vương ở EPL năm nay. Họ có quá nhiều lợi thế về HLV , lực lượng lẫn tinh thần. Biến số duy nhất của MC là chính họ thôi, Pep và các cầu thủ MC vô địch EPL đến phát ngán rồi. Cảm giác như Pep sẵn sàng buông EPL để dồn toàn lực đá C1. Còn nếu MC bị loại sớm ở C1 thì chắc 99% họ vô địch EPL mùa này.Dự đoán thứ tự cuối mùa của mình là MC - MU - Aston Villa - Arsenal
// Nguồn: Copy mxh
 
VÌ SAO ARSENAL ĐANG VÀ SẼ "CHẬM LẠI

"Bài viết không nhằm mục đích troll hay hạ thấp Arsenal. Mình chỉ tiện thể đưa ra phân tích dưới góc nhìn của mình. Giờ Arsenal đang ở đỉnh bảng xếp hạng, cách MC 4đ, và hơn Mu 12đ. Ars đang quay lại chuỗi mà người ta vẫn thường hay gọi vui là "Con voi trên ngọn cây" hay "chu kỳ buông" lúc này đây ngồi phân tích điểm yếu của Arsenal rồi chờ kết quả cuối mùa sẽ hay hơn là khi họ thành hoặc bại rồi mới ngồi phán.

1/ Arsenal thiếu tham vọng và sự ngông cuồng của nhà vô địch. Khiêm tốn là tốt nhưng đôi khi phải bộc lộ ra ngoài tham vọng của mình, tạo cho mình áp lực phải đạt đến mục tiêu.- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 1 người ngay từ khi vừa kinh doanh thất bại, vay mượn khắp nơi để mở được 1 cái cửa hàng bé xíu ở Buôn Ma Thuột, nhưng biển hiệu của ông ấy lúc đó là gì? "HÃNG cà phê Trung Nguyên". Không phải cửa hàng, không phải công ty mà là "HÃNG" , 1 từ nghe thôi đã thấy to lớn quy mô , hoàn toàn không tương xứng với cái mặt tiền cửa hiệu bé xíu lộn xộn rồi. Qua Vũ nói 1 câu đại ý là "bạn ước mơ và quyết tâm để tầm vóc mình lớn đến mức nào, thành công lớn đến mức nào thì bạn sẽ đạt được mức đó"- Erik Ten Hag khi mới nắm M.U nát be nát bét, cũng lên truyền thông dõng dạc nói rõ to (bất chấp lúc đó bị mạng xã hội cười vào mặt) "thời kỳ của MC-Pep và Liv-Klopp rồi sẽ kết thúc" với ẩn ý rằng chính 10hag sẽ là người kết thúc sự thống trị của 2 người đó. Để rồi sau khi vô địch Carabao Cup, 10hag khi để quên chiếc Cup trên bàn phỏng vấn đã nói vui : "Cứ để nó ở đấy, đằng nào tôi cũng sẽ quay lại lấy chiếc nữa". Tức là ông ta không hề che giấu tham vọng sẽ giành thêm cup FA, hay thậm chí là Community Shield ở mùa sau. Các cầu thủ của M.U cũng bị ảnh hưởng bởi 10hag, Bobo (W.Weghorst) đã nói "chúng tôi đã lấy 1/4 chiếc cup của mùa này, mục tiêu là còn 3 chiếc nữa" . Mặc dù họ đã không thể dành thêm được chiếc cúp nào ở mùa sau, và cũng đã rời khỏi CLB. Nhưng sự ngông cuồng, tâm lý chiến thắng vẫn còn đó cho đến tận bây giờ. Dẫn chứng cụ thể nhất là sau khi thắng 2 trận liên tiếp trước ĐKVĐ và Á quân ngay lập tức fan đã tuyên bố dõng dạc "Mu sẽ vô địch mùa này". Nghe thì lạc quan tếu, nhưng dựa vào đâu họ lại tuyên bố như vậy? Có cơ sở không? Có chứ, họ đâu phải nói cho vui. Trong lịch sử Mu đã từng có 5 lần lợi ngược dòng giành chức vô địch với cách biệt hơn 10 điểm. Mùa giải 2025/2026 khoảng cách Mu với Ars chỉ là 12 điểm, trong khi Arsenal, Man City vừa là bại tướng của Mu, thì Fan Mu hoàn toàn có quyền hy vọng cú lội ngược dòng lên ngôi vô địch thứ 6 trong lịch sử. Nhưng Arsenal thì sao? Họ là tập thể trẻ mà thiếu đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Họ đang đứng đầu bảng xếp hạng, ghi nhiều bàn, có nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào ở EPL. Đứng đầu vòng loại C1 với thành tích bất bại. Thậm chí cả lối chơi của họ cũng là đội mạnh mẽ, đẹp mắt nhất nhì EPL mùa này.Vậy thì họ đúng ra phải tự tin lên, mạnh miệng lên, tự tạo cho mình áp lực phải thắng, tuyên bố rằng mình sẽ thắng sẽ vô địch EPL, sẽ ăn đôi hoặc thậm chí tuyên bố ăn 4 mùa này (PL + C1 + FA+ Carabao Cup) khi họ vẫn còn nguyên cơ hội.
Nhưng hình như Arteta không truyền được cho cầu thủ của mình sự ngông cuồng tự tin đó. Một Arsenal thất thế nhiều năm qua ở EPL đã mài mòn tham vọng của ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó, họ cũng nói rằng họ muốn vô địch, nỗ lực để vô địch. Nhưng đó là tâm lý theo kiểu "cơ hội ở đằng trước, tao sẽ CỐ GẮNG đạt được" chứ không phải "TAO SẼ ĐẠT ĐƯỢC" .Với họ, chỉ cần vào top4 có suất C1 đã là thành công. Nên nếu không tạo áp lực vô địch thì khi gặp khó khăn, một số vị trí của họ sẽ nhụt xuống, cảm thấy hài lòng với việc giữ top2 top3 hay chấp nhận những việc như "MC vô địch là hiển nhiên". 10 năm qua hay chỉ ngay năm ngoái thôi, họ đã luôn đột nhiên trở nên yếu ớt vào giai đoạn quyết định cũng chính vì vậy.
2/ Arsenal đang quá nhanh nhưng thiếu lì lợm.- Thứ 1: Mình theo dõi Arsenal đá, mình cảm thấy trụ cột của họ đang bị vắt sức quá mức. Trụ cột tấn công là Bukayo Saka đang phải chạy bứt tốc quá nhiều vì 70-80% các pha tấn công của Arsenal đều ở cánh phải. Bạn nào chạy thể dục cũng biết, thà là bạn chạy đều đều 10km/h thì chạy 5-10-20km cũng không thấy mệt. Nhưng chạy nhanh 20-25km/h thì chỉ duy trì được vài km là bắt đầu đuối. Còn cầu thủ như Saka hay Martinelli thì 1 trận phải bứt tốc vài lần với tốc độ 30-35km/h . Việc này khiến tổng quãng đường di chuyển không nhiều nhưng cực kỳ mất sức. Và Saka thậm chí còn là cầu thủ gần như còn chạy được là còn đá của Arsenal. Hiện giờ mới chuẩn bị đầu tháng 2, kế tiếp đây Arsenal sẽ vào guồng quay của C1 + FA + Carabao với mật độ 3 trận/tuần + di chuyển bằng máy bay sang nước khác. Nếu không điều tiết lại lối chơi thì trụ cột của họ có giữ nổi thể lực / phong độ không?- Thứ 2 là hình ảnh mà fan Arsenal tự hào + ca ngợi cuối tuần vừa rồi. Đó là hình ảnh đội hình 10 người Arsenal dồn lên tấn công để tìm bàn thắng. Khi bị phản công thì chỉ sau 4-5s họ từ thế 3 đánh 4 thành 10 đánh 2 nhưng cuối cùng cũng bị 2 cầu thủ đối phương ban bật trước vòng vây 10 người rồi ghi bàn đẹp mắt, không chỉ 1 lần mà đến 2 lần trong trận đấu. Có nhanh, có đẹp mắt, nhưng liệu có chạy như thế được cả tháng 3-4 tới đây không? Ở đây mình lại muốn nhắc đến lối chơi của Carrick 1 chút. Ông ta đang sử dụng những cầu thủ workrate cao để pressing phần sân đối phương mỗi khi đối phương có bóng như Dorgu + Mbeumo + Cunnha +Diallo +Dalot + Shaw.
Những cầu thủ Workrate cao được tận dụng tối đa và có sự thay thế phù hợp ngay khi họ xuống sức ở phút 60-70 (Mbeumo - Sesko ở ST, Dorgu - Cunnha ở cánh trái, Bruno-Mount ở vị trí công , Casemiro + Urgate + Maino + ở giữa , Dalot - Malacia ở RB, Shaw- Madazui ở LB)
M.U trừ vị trí của Bruno là không thể thay thế nên được Carrick hỗ trợ bằng việc giảm tải cường độ hoạt động cho họ. Còn các vị trí khác, thực ra chỉ cần trận đấu có thế trận tương đối an toàn là cầu thủ đã được luân phiên nghỉ ngơi rồi. Chưa kể M.U khi dẫn trước là lập tức chuyển sang trạng thái hạ thấp khối đội hình để tiết kiệm sức khi tổ chức phòng ngự. Vậy nên dù đã 2 tháng liên tiếp đá với cường độ 2 trận/tuần thì cầu thủ M.U rất hiếm thấy tình trạng bị chuột rút, căng cơ chứ đừng nói đến chấn thương do quá tải. Arsenal với lối đá nhanh, giàu tốc độ như hiện giờ, lại dễ bị cuốn vào cuộc chơi "đá đẹp, thắng đậm" , chưa cho thấy rằng họ sẽ điều phối được thể lực toàn đội trong chuỗi trận cường độ cao ở thời gian tới đây.Thắng 1 - 0 cũng là thắng, thắng ăn may cũng là thắng. Nhưng Arsenal luôn muốn thắng áp đảo. Và họ sẽ trượt chân ở giai đoạn quyết định vì lối chơi đó.Lì lợm 1 chút, xấu xí 1 chút là Arsenal sẽ tiến gần hơn 1 chút đến chức vô địch EPL năm nay. NHưng mình không tin là họ làm được điều đó.
Một Arsenal không đủ cá tính, không đủ ngông cuồng và tham vọng. Một Arsenal tuy có đủ độ dày nhân sự, nhưng đội dự bị lại kém xa với những cầu thủ đội chính, chỉ cần các cầu thủ chính bị vắt kiệt sức thì sẽ đuối dần về thể lực, trụ cột mất phong độ. Đằng sau Arsenal là một MC đông đảo, lọc lõi, quá quen với chiến thắng. Ông trùm đua top trong giai đoạn cuối mùa ở 10 năm trở lại đây. Một Aston Villa đầy bản lĩnh khi mà ở đầu mùa họ chỉ đua trụ hạng, nhưng hiện tại đã bức tốc lên đua vô địch với chính Ars và Mc. Hay một MU hiếu chiến, giàu tham vọng, hừng hực khí thế sau khi thắng 2 trận liên tiếp trước nhà ĐKVĐ và á quân giải đấu với chiến thắng áp đảo hoàn toàn. Arsenal trụ nổi không? Mình nghĩ là không. Mình thì mong M.U chơi hẳn cú ăn 2 "pha ke không C1".
Nhưng mình nghĩ MC sẽ là đội lên ngôi vương ở EPL năm nay. Họ có quá nhiều lợi thế về HLV , lực lượng lẫn tinh thần. Biến số duy nhất của MC là chính họ thôi, Pep và các cầu thủ MC vô địch EPL đến phát ngán rồi. Cảm giác như Pep sẵn sàng buông EPL để dồn toàn lực đá C1. Còn nếu MC bị loại sớm ở C1 thì chắc 99% họ vô địch EPL mùa này.Dự đoán thứ tự cuối mùa của mình là MC - MU - Aston Villa - Arsenal
// Nguồn: Copy mxh
Fan Pháo mà kì vậy? Debuff thì cũng phải có tí joke vô chứ.ebbuoyd-png
 
Sporting bán Vuốt trưởng đem về thằng Suarez thay vào giờ cũng đang spam bàn liên tục peepo_trollface
Giải cỏ thôi mà, tầm Amorim với thằng Gyo mà cũng làm mưa làm gió ở bên đó được chứ cặp này qua Championship có khi còn éo đủ trình mà đá
 
Văn debuff này giống kiểu +5 ghê. Mà ai có link fb page hắn ko nhỉ, nhớ tên là "tôi là +5" mà tìm ko ra
 
Giải cỏ thôi mà, tầm Amorim với thằng Gyo mà cũng làm mưa làm gió ở bên đó được chứ cặp này qua Championship có khi còn éo đủ trình mà đá
Tùy. Ví dụ Bủ no giải đó qua Mân đỏ nè.
 
Tùy. Ví dụ Bủ no giải đó qua Mân đỏ nè.
Bruno đúng ra trui rèn và trưởng thành ở Ý, cụ thể là Udinese chứ chả phải Sporting, sang Sporting giành danh hiệu và thành * nhỏ, sang Man thì vụt thành wc.

Tranh cãi kiểu gì thì cũng không thể phủ nhận nó đang thuộc đẳng cấp toa lét ở vị trí amf.
 
Văn debuff này giống kiểu +5 ghê. Mà ai có link fb page hắn ko nhỉ, nhớ tên là "tôi là +5" mà tìm ko ra
Vừa search fb thì page của +5 là Giáo 5ư bị đóng rồi.
Mé, attached file giờ đen xì, cụ thể là +5 đăng bài trên page khác là chào các fan của page, có lẽ ko đăng bài trên fb nữa
 
Back
Top