CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ở có tập 31 chưa anh em , xem thằng võ nam nó óanh thằng đại đao 1 cái...

trong truyện thấy thằng đại đao nó cứ hâm hâm thế nào , thằng bố van xin mà nó vẫn cứ đập cho tỏi như BT ...

:) võ nam học được bí kíp của tổ sư gia , hehe được cái chạy là khỏe
 
Keke, Võ Nam đa nhân cách mới hay chứ, sau này mới là đoạn hấp dẫn nhất, từ TV, Vô Tướng, Khắc Báo, SAT, đầu trọc, toàn là đối thủ cứng đầu không hà. Nên phải kéo dài đến cuối thì mới biết hết được tài năng của VN chứ keke. :D.

Với lại còn đoạn BS đối đầu với Sát Á nữa, cũng là một trong những trận chiến hay nhất mà:x
 
Xin cho hỏi truyện Võ Thần ở ngoài xuất bản tới tập bao nhiêu rồi và giá cả thế nào ?
 
Lạ nhẩy , mình thấy thằng Võ Nam đã xài Hủy diệt chiến thần đến 2 lần rồi , sau nó lại xài thêm một lần nữa để băm bọn Thiên Vương mà sao không thấy chết nhỉ . Con Á Phi bảo là dùng đến 3 lần là die cơ mà :wink:
 
hic mọi ngừoi cho tôi hỏi lúc Bất Nhị ra thì BS lúc đó sức mạnh bao nhiêu trùng thiên? thấy Bất Nhị ra oai với Khắc Báo ghê thật
 
Lạ nhẩy , mình thấy thằng Võ Nam đã xài Hủy diệt chiến thần đến 2 lần rồi , sau nó lại xài thêm một lần nữa để băm bọn Thiên Vương mà sao không thấy chết nhỉ . Con Á Phi bảo là dùng đến 3 lần là die cơ mà :wink:

thì nó bay len vũ trụ xài lần cuối rồi die đó bác
 
hic mọi ngừoi cho tôi hỏi lúc Bất Nhị ra thì BS lúc đó sức mạnh bao nhiêu trùng thiên? thấy Bất Nhị ra oai với Khắc Báo ghê thật

BS lúc đó vẫn Ngũ Thập trùng thiên, sau này đánh nhau với Sát Á, Sức mạnh còn tăng tiến dữ dội nữa.:devil:
.
___________Auto Merge________________

.
Xin cho hỏi truyện Võ Thần ở ngoài xuất bản tới tập bao nhiêu rồi và giá cả thế nào ?

Hehe, VT bây giờ ở ngoài đã ra đến tập 30 rồi đó bạn, tuần sau có thể ra tập 31. Giá là 12.000 đ một cuốn, rất phải chăng rẻ hơn mà hay hơn những truyện khác rất nhiều.:hug:
 
Truyện này hay nhưng không hiểu sao tác giả cho quá nhiều nhân vật ra đi.(Truyện bạo lực quá chăng:-/). Đến đoạn cuối hình như chỉ còn lại vài nhân vật chính còn sống .Bạch Vô Biên cùng bốn nghĩa tử trung thành không còn một ai ,từ Ngũ Thế đến Đại Đao ,Thiết mã và cuối củng là Thiên Tôn đều không thoát khỏi định mệnh. Ba nhân vật quan trọng nhất ngân nguyệt cũng lần lượt ra đi mà toàn là những cái chết thê thảm (mặt Trăng lại trở về như 5000 năm trước:((). Đến cả Khắc Báo cũng chỉ sống nổi đến tập 260, Bất Nhị còn đi trước một bước nữa. mà phần lớn những người này đều do Võ Nam giết thì phải, công nhận càng về sau, nó càng không còn tính người (ngay cả con mình là Bạch Phong Phong cũng không tha:-s). Mà cái đoạn nó giết Ngân Hà rồi đổ oan cho Khắc Báo thật là đọc không chịu nổi (Ngân Hà chẳng có tội tình gì với nó cả) Nó chỉ muốn diệt trừ hết tất cả những ai có thể đe dọa đến nó sau này. Ngày xưa Khắc báo đã từng cứu mạng nó thoát chết khỏi Đại Đao mà nó lại đối xử như vậy:whew:.

Truyện này có ai để ý thấy tên Đại Đao chẳng bao giờ cười không nhỉ, ai tìm được thì nói tui ở chỗ nào nha:wink:
 
Truyện này phải nói là tiết tấu quá nhanh , nhân vật chết rất nhanh chóng , mà toàn nhân vật đặc sắc chứ ( như Đại Hải chẳng hạn ) Có lẽ vĩ tác giả muốn sáng tác nhiều truyện khác như Hải Hổ , Bạch Càn Khôn ghép thêm vào bộ cho nên không cần bôi thêm ra kiểu Phong Vân làm gì . Có vẻ truyện càng về cuối càng trục trặc về nội dung thì phải Nhưng được cái nó rất bạo lực , rất hợp với mình :D
Thằng Đại Đao lúc nào cũng ôm mối thù cha giết mẹ thì cười thế nào được . Sau lại mang tiếng là thằng bất hiếu giết cha nữa thì cười cái gì mới được cơ chứ:o
 
công nhận đánh nhau sướng hết cả người , thằng bạch võ nam là nhân vật chính mà giết người như ngóe ...

À cả nhà có ai đọc tà thần không vậy ? nghe nói đánh nhau tàn bạo lắm
 
Tà thần ra lò từ lâu rồi, hình như nó đến tập 8 là kết thúc. Chậc, đọc *** gì vẫn chưa kết thúc mà đã hết rồi.
 
Các pác quên truyện Tà thần cũng là của lão Mã vẽ à . Mà dạo này lão có làm được cái gì hay đâu . Truyện ấy 3 tập đầu có vẻ được , đến tập 7 , tập 8 như một phát đấm thẳng vào mặt người đọc , lão đưa cả Hắc huyết của người ngoài hành tinh vào các nhân vật , cho nhân vật sống cả nghìn năm , xem tức ghê gớm ::( . Thà đừng xem còn hơn , xem ức chế lém :wink:
 
mje! kỉu này là lại giống Pv đây mà! Nghe đã thấy bựa rùi! Chán quá, từ khi vào tp HCM không bao giờ co' tiền mua truyện cả. Chán quá! Lại bận học nữa chứ. Toàn cày truyện trên tuku. Bỏ từ tập 27 đến giờ rùi. Mà ông nào ở HCM thì pm số dt qua đây hôm nào đi off với tôi đi, vào đây không quen ai cả, nản kinh.
 
Hehe, VT bây giờ ở ngoài đã ra đến tập 30 rồi đó bạn, tuần sau có thể ra tập 31. Giá là 12.000 đ một cuốn, rất phải chăng rẻ hơn mà hay hơn những truyện khác rất nhiều.:hug:
Cám ơn bạn, kiểu này phải đi mướn về đọc thôi chứ mấy trang truyện online chưa có :|
 
Các pác quên truyện Tà thần cũng là của lão Mã vẽ à . Mà dạo này lão có làm được cái gì hay đâu . Truyện ấy 3 tập đầu có vẻ được , đến tập 7 , tập 8 như một phát đấm thẳng vào mặt người đọc , lão đưa cả Hắc huyết của người ngoài hành tinh vào các nhân vật , cho nhân vật sống cả nghìn năm , xem tức ghê gớm ::( . Thà đừng xem còn hơn , xem ức chế lém :wink:
Bậy bạ , ai bảo Tà Thần của Mã vẽ :-/

Truyện Tà Thần kịch bản quá hay , mọi thứ đều rất hợp lý
Nếu không biết được cái kết thì nghe rất phi lý nhưng khi biết rồi thì mới phục tài của tác giả
 
Đúng là truyện tà thần mới đầu đọc còn hay, nhưng mấy tập cuối thì đọc chán lắm. Vèo cái cả lũ nhân vật chết hết chỉ còn 1 thằng sống sót làm mất hứng đọc
 
Hê hê, quay lại với Võ Thần chứ, tự nhiên lại đụng tới Tà Thần ở đây, mà bác Mã vẽ đẹp thế mà các bác lại chê. Bác Mã có tội tình gì đâu, chỉ là người vẽ tranh thôi mà, còn nội dung thì của tác giả chứ bộ. Tui thấy bác Mã vẽ tranh rất đeph, khuôn mặt rất có thần, còn nội dung truyện thì là của tác giả, theo như tui nghĩ thì truyện có nội dung mà kết hợp với Mã Vinh Thành là số dách đó các bác:D::)
.
___________Auto Merge________________

.
À quên mất, hình như hôm nay có Võ Thần mới phải không mấy bác, em háo hức quá đi thôi, không biết trận này, Võ Nam với Đại Đao kinh thiên động địa thế nào, diễn biến tâm lý các nhân vật ra sao nữa hixhix, các bác ơi giúp em với đi:D:D
 
h để ý mới thấy truyện Võ Thần có 1 môtip như này:
thằng nào bỏ nhiều công sức luyện tập trước trận quyết đấu, thằng đấy sẽ thua, sẽ chết:
-Đại Đao vs Võ Nam, Đại Đao khổ công tu luyện, tóc dài ra như cũ... Trong khi Võ Nam cũng tu luyện, nhưng vẫn có thời gian phang 1 em :)). Kết quả là Đại Đao chết
-Khắc Báo vs thằng đầu trọc[tên là Cự Sa thì phải], trước trận đấu Khắc Báo luyện công rất ác, con mắt thứ 3 lúc nào cũng mở, mồm lúc nào cũng nhe răng ra, có vẻ như là đạt đến cảnh giới sức mạnh mới. Trong khi đó thằng kia mua quần áo, lái ô tô đi chơi. Đánh nhau Khắc Báo bị nó cướp thiên nhãn, suýt chết.
-Vô Tướng, chui vào TQVT 2 lần, lần 1 anh ra và tóc trở nên dài hơn, tuy nhiên vẫn cùi bắp như thường. Lần 2 chui vào, tóc biến thành màu trắng, dấu ? biến đổi, nhìn lúc này khá giống Bạch Sầu, rất phong độ. Tưởng như áp đảo đc Võ Nam thì anh lại bị nó nhốt vào bức tượng.
-Võ Nam, trước trận chiến với Sa Ám Thiên, sử dụng máy móc để gọi mấy thằng cao thủ đã chết ra đánh nhau, có cả Võ Nam thiện. Anh thắng hết cả đám đấy. Sau đó anh biến đổi, tóc dài ra, chuyển sang màu trắng trông rất cool và bị Sa Ám Thiên giết.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top