He he, vkl là cái gì vậy bác, phải có đối thủ ngang BS thì mới là truyện chứ. BS mà không có đối thủ thì chán chết đi được, Diễn biến tập 30 như thế nào vậy bác
Ha ha, thế mới đã chứ, BS mà gặp mạnh là càng mạnh, như thế mới xứng đáng là đệ nhất Võ Thần mà. Thằng Bạch Lộ Bảo công nhận là nó là một cao thủ thật, luôn luôn nghĩ ra được cách khống chế đội quân của VN, nêu không có BS, chắc Võ Nam tiêu từ đời nảo đời nào rồi:clown:.
Thằng Sát Á công nhận là ghê thật, nó đánh cho BS vận hết chiến vân lên mà cũng không ăn được. keke. Nhưng cuối cùng cu cậu vẫn phải bỏ chạy.
Thằng Cuồng Phong cũng khủng bố không kém. Một chọi 3 mà đánh ngang ngửa, không thua mới ghê chứ. Thằng phó tướng quyết ăn thua đủ nên lây 3 đánh một mà vẫn không làm gì được cuồng Phong.
Bạch Sầu yêu thương Võ Nam nhất cũng 1 phần vì lỗi lầm trc đây với mẹ Võ Nam mà ,vừa muốn chuộc lỗi với người mình yêu nhất vừa muốn bù đắp cho thằng con thế nên ko tiếc nó 1 cái gì cả,để rồi sau này ... :hug:
Không biết nxb Trẻ dịch kiểu gì mà nhiều đoạn nghe khó chịu lắm . Như cái đoạn thằng Ác Kình chết được dịch là anh bám chặt lấy Hạch Vương hiệu như con rận bám vào lông chó ( kinh vãi :o ) Rồi thằng Cuồng Phong theo Bạch Sầu như chó theo chủ , thấy người lạ con chó sẽ sủa ::( . Không hiểu thằng Cuồng Phong theo Bạch Sầu để làm cái gì nhỉ
Hix, truyện nxb ra lâu quá , đến bao giờ mới hết chứ , 2 tuần mới đc 1 tập , nản woa !
Truyện này kết nhất Bạch Sầu , lúc nào cũng hận đời vô đối , tìm mọi cách để có thằng đỡ đc 10 chiêu của nó , ko có địch thủ cũng chán ! Haizz , nhin` anh Sầu còn rất ngầu nữa chứ , hơ hơ !
Mọi người cho tôi hỏi: khi Bất Nhị ra lò thì nó có sức mạnh bao nhiêu trùng thiên và BS lúc đó có sức mạnh ra sao chắc phải hơn 50 trùng thiên rồi nhỉ?
Hehe, Cuồng phong tập này khi nhìn thấy Sát Á tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng, Sát Á cũng quay lại nhìn. Hình như tụi nó đã biết là họ hàng của nhau rồi hay sao ấy.
Còn Đại Đao thì vì trận chiến với Võ Nam cũng phải luyện tập tích cực, công nhận là cũng nể Đại Đao thật, chấp nhận Võ Nam dùng Hủy Diệt chiến thần mà vẫn chơi.:cool:
Sau này không biết là mối quan hệ của Cuông Phong với bọn Thiên Vương hình như rất thân thiết. sau này chắc nó theo mấy thằng Thiên Vương luôn, khó lường thật
Hehe, bạn yên tâm đi, truyện này chiến đấu coi đã lắm, đánh nhau liên tục, biến đổi khó lường, hấp dẫn đến phút chót.
Sau này khi BS chết đi vẫn không mất đi độ hấp dẫn, tại vì lúc đó thế trận cân bằng hơn. Không phân biết trái đất thiên vương, đánh nhau túi bụi luôn, còn có thằng SAT siêu khủng bố xuất hiện nữa đã lắm. keke
bất nhị sắp trở về rồi,VN vua giải quyết ĐĐ xong là nó về.mà thằng VN cũng anh hùng gớm,ko xài hủy diệt chiến thần để đấu với ĐĐ,gít xong nó mới xài,bay lên vũ trụ đập cho tui LQ tan nát và kết thúc 13TB.còn thằng SAT là 1 trong tụi TV lun,anh em với CP.lúc VN trở thành ác nó cũng chẳng có tuổi,có khúc cuối thì mình chua rõ hết nên ko dám nói càn