Phim gây cảm động rớt nước mắt.

phim Chị Dậu của VN xem cũng cảm động lắm,hồi cấp 2 coi mà khóc rưng rức
 
1 litre of tears :'>
......................
 
The Shawshank Redemption

The secondhand Lion

coi thấy cảm động nhất :p

à Tiểu Long Nhân có đc tính ko nhỉ ;))
 
hình như là chưa xem film nào mà cảm động phát khóc cả ...
 
phim Click luc Adam Sandler nhìn mặt cha lần cuối ::(
 
2 phim của MelGibson : The Patriot và Breave Heart , ấn tượng cảnh anh Heath Ledger chết mỗi lần xem lại thấy xúc động ::(
 
Brave Heart cua Mel Gibson
The Game Plan cua The rock, film cung nhẹ nhàng giai? trí thôi :))
Pearl harbor 2001 :-ss. 3 giai? Oscar thì phai, quá hay :))
 
Lord of the ring: cảnh Sam và Frodo sắp đến chỗ hủy chiếc nhẫn thì Frodo đi ko nổi, Sam hỏi Frodo về xứ Shire, rồi sau đó nói: I cannot carry this burden for you/ but I can carry you. Coi đến khúc đó tự nhiên thấy trong lòng rạo rực >:D<
 
Cyborg Girl mình xem thì thấy buồn ngủ : o )
 
The Dark Knight
dark knight mà cảm động cái j :|

tớ coi "stop loss" cũng chảy nước mắt, tại tớ có người thân vào hoàn cảnh đó.
 
The Terminal của tom hank này..
Tears of the sun này...
hoạt hình cảm động có lẻ là wall-e và monster inc này..
Có cái film thể loại quái vật như alien nhưng nội dung thì cũng rất hay khi nói về tôn giáo con nguời và khúc kết thúc cũng rất hay:The Mist...
 
dark knight mà cảm động cái j :|

tớ coi "stop loss" cũng chảy nước mắt, tại tớ có người thân vào hoàn cảnh đó.

Nếu thế thì trình độ cậu chưa đủ để cảm nhận hết giá trị pim rồi:>
 
"Ngôi sao may mắn" (JP) - biết bao người đã khóc khi xem phim này.=((
"The Green Miles" - cảm động và rất có ý nghĩa. Làm tôi nhớ đến truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân
"Moon child" - Kết cục quá buồn và cảm động. Nhất là đoạn cuối khi Sho và Kei thản nhiên ngồi trên xe chờ ánh nắng mặt trời thiêu đốt họ.
 
xem phim JP tớ ko thể nào khóc nổi ...................... hồi xưa Titanic ko phải do Mỹ làm mà là do Nhật chắc tớ cũng ko cảm động đâu :)) ........... anime thì khác :'>
 
August Rush hơi cảm động một xíu, không đến nỗi chảy nước mắt ;))
 
"Ngôi sao may mắn" (JP) - biết bao người đã khóc khi xem phim này.=((
"The Green Miles" - cảm động và rất có ý nghĩa. Làm tôi nhớ đến truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân
"Moon child" - Kết cục quá buồn và cảm động. Nhất là đoạn cuối khi Sho và Kei thản nhiên ngồi trên xe chờ ánh nắng mặt trời thiêu đốt họ.

Ngôi sao may mắn 1 bộ phim cảm động và có bản nhạc tuyệt vời.

The Green Miles 1 bộ phim giàu tính nhân bản về những người tử tù trong khoảng thời gian cuối đời của họ.Một chút ăn năn,hối hận trước khi chết.
 
Ngôi sao may mắn 1 bộ phim cảm động và có bản nhạc tuyệt vời.

The Green Miles 1 bộ phim giàu tính nhân bản về những người tử tù trong khoảng thời gian cuối đời của họ.Một chút ăn năn,hối hận trước khi chết.

cái gì,giàu tính nhân bản á :o


Rain's man của Tom cruise và Brave Heart của Gibson
 
Mình khơi mào tràng vỗ tay ở rạp gần nhà :'>

Mỗi người 1 ý thì cậu tôn trọng dùm[Nếu nói như cậu]
Chắc chỉ có cậu và mấy người nữa xem batman mới rơi nc' mắt đc.....:whew:
 
Back
Top