PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
kỷ niệm thì nhiều vô kể: nào red alert, những chú lính nhựa, yuri oh, resudent evil 1,2,3, chiến đấu khủng long 1,2, tenchu ... toàn những game 1 thời gây sốt :))
Game cuối cùng khép lại thời huy hoàng của ps1 mà tui chơi là LOTD, tuy đã ra lâu nhưng sau khi chơi nó thì nhìn lại ps1 đã ko còn gì hối tiếc.
 
Nhắc tới cái game Yugi,chơi trên PS1 cũng hứng lắm,hy sinh gần 300k mua cái card save để đánh tới đâu save tới đó.Lần đầu tiên mới thấy con rồng trắng mắt xanh :x
 
yugi oh ps1 ghép bài tùm lum chả biết đường nào mà lần =))
có lần ghép mấy con bài lửa ra con rồng 3k5 mới đau
 
Hixx nhớ một thời ps1 nổi lên cái trò Đua Xe bắn súng ....
Hồi đó mình còn nhỏ quá mới tầm 8 9 tuổi thì trời mưa ...
Anh em đèo nhau lóc cóc đi mưa tầm gió tát đến quán điện tử ngồi cày nát máy ra mới về ...
 
Để nhớ xem nào, những game làm mình ấn tượng lúc cái máy PS mới xuất hiện là Soul Edge (đánh nhau nhìn thích mắt), FF7 (các hiệu ứng đồ họa và FMV của nó), Resident Evil (ấn tượng vì chơi game này toàn giật mình, là một trong những người đầu tiên chơi khi game ra).

Game PS hay nhất đối với mình là Star Ocean 2 (chơi được nhiều hơn 2 lần) và Valkyrie Profile (thích các mini-story với các đoạn hội thoại của nó).

Nhơ có vậy thôi :)
Cậu giống tớ đấy,Star Ocean 2 phải nói là tuyệt,tiếc là star ocean 3 toàn đĩa lỗi kô chơi đc oa oa oa
Gì thì gì chứ đối với fan RPG như tớ(đặc biệt là JRPG) thì PS1 là hệ máy khó quên nhất,có rất nhiều game RPG để đời như FF series,Chrono Cross,Star Ocean,Dragon Warrior VII,Tales Of Destiny II,Valkyrie Profile v..v...
 
Lần đầu tiên chơi PS1 là báo động đỏ choi cũng một thời gian rồi nhảy san chơi đi cảnh mà nói về yêu thích nhất PS1 là FFVIII giờ cũng lâu lâu chơi lại chã biết hiện giờ thì game Online ( Thời PS1 nay còn đâu ^^)
 
Mới làm quen là Đua xe bắn súng, ngồi hoài cũng về nước. Thấy thằng kế bên chỉnh code mà nó lấy cái nón che lại mới tức chớ X(

Sau đó là đến Chocobo Racing, YugiOh, Final Fantasy 8...

Chơi nhiều nơi quá nên cố gắng bỏ tiền ra mua cục save :))
 
mới có 3 trang mà thấy ai cũng kể Chocobo Racing hết cả thế này =))

phải công nhận, Chocobo Racing quá hay :hug: ...

nhớ một thời cấp 2 toàn chiến Chocobo Racing ... =))


Còn cái Tomb 3 nữa, lần đầu đụng nó hình như là năm lớp 7 lớp 8 j` đó. Mày mò cả tháng mới qua được đoạn đầu ... =))
 
:)) game đó phải nói đi vào lịch sử rồi mà ...
Game hay thế không nhắc đến hơi phí ...
Thế anh em chơi game đó hay chơi char nào ??? :D
 
Mage và Chocobo là chính, nhớ chơi lấy được con Bahamut tưởng xong rồi khỏi chơi nữa=))
 
HIxxx thông cảm vì bé quá không nhớ tên nên chỉ nhớ hình dáng thôi ...
Mình thích nhất con vịt chạy xe 3 bánh drift điên cuồng và chạy rất mượt =))
 
nhớ nhất là WE, có hôm ngồi đồng ở quán từ trưa đến 9g tối, hậu quả là về nhà nát đít =))
 
hồi xưa toàn chơi nhật 3 xong là nhật 10 :D bây h có ai biết chỗ chơi ps1 ở hn thì báo cho anh em với :D
 
:)) chỗ Kim Mã bây giờ vẫn có đó bạn ...
Mấy lần đi qua thấy cũng đông khác kinh tội mỗi không nhớ chính xác đường ...

PS : từ Kim Mã đi lên có 2 đường ( 1 đường đi tiếp hơi to bên cạnh có một đường ngược chiều nho nhỏ ... rẽ vào đó thấy ngay quá PS1 đó ./..

Thông cảm không nhớ tên đường
 
nhớ nhất là WE, có hôm ngồi đồng ở quán từ trưa đến 9g tối, hậu quả là về nhà nát đít =))

Winning eleven hả ka !?

Hồi PS1, chơi WE trận nào cũng có cả tá bàn thắng, chơi fê... :p
 
Hồi nhỏ là chuyện gia cái trò tích 1 tuần 20k đi chơi xả láng vào thứ 5 và CN, chơi xong thì ngồi ngó người ta chơi và... đọc hướng dẫn game trong quán (game gì cũng đọc ráo, cả những trò chắc chắn ko hề dám đụng tới như resident evil) :))
 
Nói làm nhớ lại hồi trước mình với thằng bạn suốt ngày để dành tiền ăn sáng chơi cái Phi Thuyền Không Gian 3D hẳn hoi ...
Hồi đó nhìn thấy đồ hạo xứng tầm next gen thích mê lắm chứ =)) ...
Hixx sau một hồi chơi bời chết loạn cả lên thì bắt đầu ngồi mò trong options của game ( game tiếng NHật thế mới đau ) chỉnh vớ vẩn thế là được bất tử đạn và mang chơi tẹt gas không sợ chết :)) ...

Công nhận game đó quá đỉnh cao về thể loại phi thuyền không gian như vậy ...
 
Winning eleven hả ka !?

Hồi PS1, chơi WE trận nào cũng có cả tá bàn thắng, chơi fê... :p

WE7 cứ X+[]hoặc R1+X là vô tới tấp..mặc xác có hậu vệ hay ko có hậu vệ =))=))
 
PS1 dạng đá banh thix mỗi cái fifa98.....(éo biết cái game đó tên gì chỉ biết hồi đó tên nó là như thế :)) )
Ngày nào ko rảnh ngồi ma đao với cả đua xe bắn súng,đua xe gà cũng hay chơi nhưng là do bị thằng bạn rủ rê chứ hồi đó có đam mê anime đâu mà thix còn khi nào mà rảnh thừa thời gian là ta rút con card ra thả lỏng người ngồi Brigandine với cả FF =))
Nhớ nhất cái lần mang cả Disc FF9 và card bỏ học đi chơi game bị ông anh đi ngang túm được ..... từ lần đó cạch ko chơi ở BK nữa =))\
----->Vô đối siêu huyền thoại đấu trường máu,1 thời kì chuyên đi đánh độ chiến tranh thế giới với niềm đam mê lớn nhất:Phát xít đức =))
 
Các bác sướng nhỉ. Hồi đó nhà thằng bạn em mở quán PS1 nhưng bố em cấm chơi PS1, bảo là chỉ cầm cái tay chơi game ko có tác dụng gì cả. Chỉ cho chơi Half life vì mình bốc phét là chơi HL thì phải gõ nhiều lệnh, luyện đánh máy luôn(thê mà ông già cũng tin). Chưa kể cô giáo cũng cấm chơi điện tử, hôm nào cũng phải vừa chơi vừa ngó xung quanh xem có đứa con gái quen nào ko, nhiều con mách lẻo ghê lắm. Tuy vậy thì vẫn lén đi chơi bóng đá trên PS1 suốt, chơi lén lút như biệt kích ngày xưa lun. Bây h ông già vẫn cấm đấy chứ nhưng mà em vẫn PS2 đều đều.
Nhớ nhất cái đợt cô giáo truy ra xem đứa nào vẫn còn chơi điện tử, thế là mình sợ quá nghỉ học trốn ở nhà. Hôm sau đến trường lại đâu vào đấy hehé
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top