huunhon
Donkey Kong
Sao ko pm nữa vậy "anh"tức là mình nhờ bạn mua giùm ở FM đã scroll sẵn đó mà
Sao ko pm nữa vậy "anh"tức là mình nhờ bạn mua giùm ở FM đã scroll sẵn đó mà
Xin lỗi, chẳng ai rỗi hơi đi kiếm chuyện với ông. Ai là người PM trước, phân biệt cho rõ nhé.huunhon ở cùng khoa với mình mà có ý kiếm chuyện với mình là không tốt nha. Bạn thích thì để mình PM nói chuyện riêng.
KySyCui nói:E HuuNhon. Ban hoi minh:
"Năm 4 rồi mà vẫn còn thời gian chơi sao?"
Mình nói bạn chưa biết gi về chuyện học hành của mình mà đã nói thề này:
"Hỏi thiệt, đầu óc ông có bị vấn đề gì ko vậy?"
Để tui nói chuyện học của tui cho ông nghe. Tui nói ông nghe tui vốn là dân học ở trường Phô thông Năng Khiếu _ ĐH Quốc gia TPHCM nếu ông ở miền Nam thì biết từ Huế trở vào chỉ tuyển 200 học sinh thôi. Đã từng tham gia đội tuyển di thi HSG quốc gia. Thi đại học tui đậu cả 4 trường ở 2 ban, học đại học (đến giờ) chưa từng biểt mùi vị thi rớt. Sắp tới ra trường có thể được giữ lại trường cầm phấn. Nói chung tui học hành cũng tạm nhưng ông nói như thế là hơi xúc phạm quá đó. Ông hơn tui 1 tuổi thì khắc ông hiểu tui nhìn xuống thấy quá nhiều người ở dưới mình hơn số người ở trên mình. Tui bực mình cách nói chuyện của ông đó. Ông coi người ta chẳng ra gì cả. Ông coi xem có thể coi đầu óc tui bị vấn đề gì không đó *^%^&$^$&%&%. Tui bực ghê đó trước giờ bạn bè học chung chưa ai dám nói năng như thế đâu.
Chuyện tui chơi game thì quả là có ghiền thiệt nhưng đâu có ảnh hưởng đến việc học của tui nổi đâu. Ông cũng tự trả lời được câu hỏi của ông. Tui chỉ nói là năm 4 thì kệ năm tư chứ việc học và chơi có liên quan gì đến nhau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giận quá tui vô guild expel hêt tụi lvl thấp rồi mà vẫn chưa nguôi giận nữa đó. Chuyện này tui PM riêng cho ông mong ông nên cân nhắc xem mình đang nói chuyên với ai chưa gì đã mạt sát người khác như thế. Nếu nói như vậy trước mặt mọi người đối với trí thức là xúc phạm lắm chứ, hy vọng ông hiểu được việc đó tại chắc ông cũng đang tuổi học mà.
Ông nên nhớ tui tham gia diễn đàn này mục đích là để trao đổi về game không phải chuyên học hành bởi đây không phải chỗ. Ban đầu tui không có nói đến ông nhưng cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện học hành ở đây. Tui tin nếu ông biết ý thì đây chỉ là trao đổi riêng của chúng ta và tui nhắc lại không hề muốn nói chuyện học hành trên diễn đàn này, đơn giản thế thôi
huunhon nói:+ Tui sinh năm 1983 và đừng có xưng anh em nghe khó chịu lắm.Khà khà chú cũng học ở BK àh. Vậy em học ở khoa nao thế. Em học BK thì biết SV trường mình ghét nói chuyện học hành lắm mà, không biết khoa em có dặc biệt không chứ học nói chuyện học hành thì chúng nó cười cho thối mũi ra ấy chứ. Trong trường mình chủ yếu chỉ nói chuyện ăn chơi là chính chứ còn học hành chỉ là chuyện phụ, anh nghĩ em cũng thế mà.
Em thấy anh post topic để coi còn người việt mình ở server khani không vậy mà em coi mấy cái post toàn hỏi các vấn để gì không hà em lập topic mà thấy nói toàn chuyện bên lề coi có khó chịu không. Anh không phải là mod nhưng để người khác post linh tinh trong topic thì DM nó không bực mình mới lạ
Em học 3 năm rồi thì cũng hiểu tại sao anh lại không thích nói chuyện học hành chứ tại dân BK mình đa số đều là dân học hành khá cả nên khi vào diễn đàn này chẳng phải chỗ để nói chuyện ấy. Nếu em là người không học ở BK thì anh phải nói về chuyện học hành chứ em để họ im bớt miệng lại đi chứ học hành chắc gì đã bằng ai mà lại bàn chuyện học của người khác. Nếu biết em ở BK thì chắc anh không nói "dữ dằn" như thề, mà lẽ ra em phải tự biết SV BK là thề nào chứ nhỉ sao nói năng thoải mái thế được. Chà em biết đó nhiều người học hành không ra gì mà tối ngày cứ nói chuyện học nghe chán lắm. Nếu em k ở BK thì anh nói để thấy là chuyện học hành không phải học hay dở gì mà không bàn chủ yếu là nói ở chỗ nào, đây có phải là chỗ để bàn việc đó không.
Nhân tiện cái này anh nghĩ là em cũng nên chú ý dân trí thức mà em kiểu "sốc" thế thì học bực mình là phải. Mình là trí thức không phải cho mình là nhất nhưng phải có tác phong phù hợp chứ. Điểm này anh thấy nhiều thầy trong trường đã dăn rồi. Tuy nhiên trong diễn đàn này cũng có nhiều thành phần và anh biết việc nói xóc hông là tính khí của mỗi người nhưng em đã biết anh học ở trường mà nói thế thì em nên xem lại, anh sẽ không trách nếu em là một người không học hành tử tế hay không biết về anh. Nhưng với địa vị của em và em cũng biết về anh mà nói thế thì đúng là bậy quá. Cách nói như thế anh đồng ý là ở những nơi nhiều thành phần như tiêm game hay trên diễn đàn thì được chứ với một người em đã biết là có học hành mà nói thế họ trách là phải đạo rồi. Tuy nhiên anh cũng đâu có nói gì quá đáng đâu, có chừng mực mà.
Việc học của anh thì không bị ảnh hưởng bởi chơi game đâu tuy rằng anh chơi game nhiều hơn học một tí. Chỉ cách khi thi một tuần anh mới coi qua sách vở thôi nên còn dư thời gian để chơi lắm. Em đã biết anh vốn ở năng khiếu và việc chưa rớt môn nào ở BK (anh nghĩ là một việc đáng tự hào nhất là ở khoa IT) thì biết anh ở "cấp độ" nào trong BK rồi.
Tuần tới thi giữa kì rồi anh giờ chắc phải xem lại bài vở thôi. Sau khi thi xong chắc anh lại chơi MS tiếp. Em có chơi ở server cass không chắc anh chuyển qua đó hiện giờ anh chưa down bản client vì nó nặng quá đẻ bữa nào vô phòng máy khoa down vây.
P/S: em học ở khoa nào thế. Nếu em thích trao dổi với anh trong real life thì cho anh số di dộng đi.
+ Tui học khoa IT và muốn biết tên tuổi của ông đó, nghe khoe thành tích thấy nhức đầu quá. Hẹn gặp ở khoa được ko?
+ Còn về chuyện sinh viên BK ko thích bàn chuyện học hành thì là ý kiến của ông thôi, đừng quơ đũa cả nắm, nhảm nhí quá. Lại còn "Trong trường mình chủ yếu chỉ nói chuyện ăn chơi là chính", thôi đừng có nhảm quá ông tướng àh.
+ Chưa bao giờ tui nói mình là tri thức hay cái quái gì cả. Tui cũng ko nói chuyện kiểu tri thức gì với ông cả. Nếu ông ko muốn nói chuyện học thì lập cái topic với tiêu đề BKIT gì đó, rồi bảo là dân IT bên Bách Khoa với mục đích gì vậy? Khoe àh, khổ thật. Mà xin lỗi là ai nhảy vào bàn chuyện học với ông vậy, tự đọc lại mấy bài viết đi nhé.Tui có char bên khaini chơi cách đây cũng cả năm, thấy ông bảo dân BK nên hỏi ông học năm mấy, trong guild còn bao nhiêu người, rồi hay chơi giờ nào để add nick cho vui thôi. Chẳng thấy dính dáng quái gì đến chuyện học tập.
+ Thôi buồn ngủ rồi đi ngủ sớm đây, bye nha ông anh.
huunhon nói:KySyCui nói:chà bậc đàn anh đáng kính đấy àh. Thôi anh ấy chịu khó học tạm với đám đàn em của mình vậy. Chúc anh học tốt...haha![]()
Nổ cho to rồi bảo ra gặp ko dám rồi àh, lolz. Sao ko ra gặp đưa cho "em" mượn xem cái bảng thành tích học ko rớt môn nào của anh đi. Rất tò mò muốn biết gương mặt nổi tiếng của anh đó.
KySyCui nói:Chà huunhon nói chuyện với thái độ khiêu khích quá nha. Bạn xem lại đi mình không có ý chỉ trích bạn trên cái post nha. Mình cũng đã giải thích điều này ở PM trước rồi mà.
Mình thuộc nhóm cựu học sinh trường PTNk cũ bạn thể tìm hiểu thông tin về nhóm học sinh này rồi là biết mình nói xạo hay nói thiệt mà. Thực ra mình cũng muốn gặp bạn nhưng xét thấy thái độ của bạn hung hăng quá, có vẻ ưa gây sự nên mình chưa vội gặp bạn đâu mình sẽ không tránh né gặp bạn nhưng để mình làm xong luận văn đã tại với ý nghĩ của bạn như thế mình sợ gặp mặt bạn lại phát biểu những câu linh tinh làm ảnh hưởng đến tớ trong khoa. Khi nào tránh được việc đo thì mình chẳng ngại gì gặp bạn. Theo cách bạn nói chuyện thì bạn học thuộc dạng không khá lắm, mình không sure nha. Có câu nói này hay nhưng mình e nó nói hơi nặng thực tình do nó là câu nói nên mình phải trích nguyên văn chứ mình biết nó hơi phạm bạn thứ lõi cho: Thứ nguy hiểm nhất trên đời là mõm chó vó ngựa và cạnh người ngu Mình rất rất xin lỗi nhưng đó là câu nói như thế. Bạn thấy đó mình không hề có ý gây sự ai nhưng tình huống này giống vậy mình chỉ tránh để bạn không phát biểu những câu có thề ảnh hưởng tới mình trong khoa. Sau khi mình ra khỏi khoa rồi thì việc gặp mặt không có vấn đề gì lắm đâu.
àh nói cho bạn này biết chơi học kì rồi mình đạt đỉem TB 8.0x chắc cũng không thuộc hàng xoàng của khoa. Mình nói thế cho bạn tham khảo thôi bạn cso thể không tin và việc đó hợp lí do trên net chả có cơ sở nào đề kiểm chứng. Mình hứa sẽ đưa bạn MSSV khi ra trường lúc đó bạn có thể kiểm tra mà, dừng vội. Bạn xem tìm hiểu đi nhóm cựu HS PTNK đi không đông lắm đâu.
Có thể câu mình trích dẫn nó hơi xúc phạm nhưng người xưa họ thường nhấn mạnh bằng cách nói quá lên mà mong bạn hiểu cho. Một lần nữa mình rất rất xin lỗi khi buộc phải dùng câu đó. Mình mong bạn thông cảm.