The End of Oak Street - Ngày Tàn Của Phố Oak (14/08/2026) - Warner Bros - Anne Hathaway, Ewan McGregor - Producer J.J. Abrams

Moá, xem thất vọng vcl, vẫn cái mô típ gặp vấn đề sinh tử thì các nhân vật bật mode âm vô cực IQ...
 
Điển hình nhân vật phim kinh dị, IQ vô cực, survival instinct = 0, được cái Anne Hathaway diễn vẫn đỉnh biểu cảm mấy đoạn sốc tâm lý căng thẳng
 
Có mỗi thằng nhóc ngu nhưng tính nó ngang + ngu sẵn nên hành xử cũng hợp lý mà. Đầu phim chả phải có đoạn nó biết chọc gậy bánh xe sẽ gây tai nạn cho người khác mà nó vẫn làm, gây ra hậu quả còn chả hối hận.

Mà tui thấy rớt vào cảnh đó tuyệt vọng vcl, ở đó mà sống với chả sót. Vũ khí ko có, lương thực ko có, động vật bên ngoài thì con đíu nào cũng giết mình được, sống cl chứ sống. Người có tí common sense thì điên như ông hàng xóm hoặc tự tử sau mấy ngày chứ bình tĩnh mợ gì.

Phim này đoạn cuối tui thấy shock. Ko biết ông chồng có biết ko, ko biết ổng có hiểu là vợ con ổng ở timeline này chết do con vợ ở timeline khác gián tiếp giết ko... Chẳng những con vợ mà 2 đứa con cũng đồng lõa giết người... Mà chưa chắc sự thật đã giấu được người khác khi nhà bé da màu lòi ra 2 đứa. Thế nào chính quyền cũng đặt câu hỏi sao mày ko gọi cả đám ra mà gọi mỗi chồng mày...
 
Phim này đoạn cuối tui thấy shock. Ko biết ông chồng có biết ko, ko biết ổng có hiểu là vợ con ổng ở timeline này chết do con vợ ở timeline khác gián tiếp giết ko... Chẳng những con vợ mà 2 đứa con cũng đồng lõa giết người... Mà chưa chắc sự thật đã giấu được người khác khi nhà bé da màu lòi ra 2 đứa. Thế nào chính quyền cũng đặt câu hỏi sao mày ko gọi cả đám ra mà gọi mỗi chồng mày...
trong nhà treo cái ảnh ông chồng đứng với 2 con khủng long thì chắc là biết rồi
 
trong nhà treo cái ảnh ông chồng đứng với 2 con khủng long thì chắc là biết rồi

Ý là suy nghĩ về cái vụ vợ bị giết. Mà quên mất phim đang ở năm 1982, lúc đó chưa biết vụ thời gian phân nhánh, chỉ hình dung thời gian là 1 vòng khép kín. Bà vợ cũng ko biết được, chỉ nghĩ mình thay đổi tương lai.

Nói chung kết shock nhưng hợp lý.
 
đoạn vừa lên đồi là thằng con có hỏi mẹ là có 1 phiên bản khác của chúng ta dưới kia đúng không, bà mẹ rõ ràng biết có cả gia đình bả dưới đó, sau đó chỉ gọi mỗi ông chồng lên mà không nói ông chồng dẫn theo vợ con lên...
 
Ý là suy nghĩ về cái vụ vợ bị giết. Mà quên mất phim đang ở năm 1982, lúc đó chưa biết vụ thời gian phân nhánh, chỉ hình dung thời gian là 1 vòng khép kín. Bà vợ cũng ko biết được, chỉ nghĩ mình thay đổi tương lai.
bả gọi đặt pizza để ông chồng đến giao hàng chứ không gọi đến nhà thông báo như hàng xóm :)) này là cố tình cmnr
người khác không biết thế nào chứ bà này thích đọc sách với viết sách thì chắc chắn là có nghĩ đến rồi
 
Thì dĩ nhiên cố tình rồi chứ cứu hết thì 2 đứa dành nhau xài 1 thằng chồng à :4cool_baffle:
 
Có mỗi thằng nhóc ngu nhưng tính nó ngang + ngu sẵn nên hành xử cũng hợp lý mà. Đầu phim chả phải có đoạn nó biết chọc gậy bánh xe sẽ gây tai nạn cho người khác mà nó vẫn làm, gây ra hậu quả còn chả hối hận.

Mà tui thấy rớt vào cảnh đó tuyệt vọng vcl, ở đó mà sống với chả sót. Vũ khí ko có, lương thực ko có, động vật bên ngoài thì con đíu nào cũng giết mình được, sống cl chứ sống. Người có tí common sense thì điên như ông hàng xóm hoặc tự tử sau mấy ngày chứ bình tĩnh mợ gì.

Phim này đoạn cuối tui thấy shock. Ko biết ông chồng có biết ko, ko biết ổng có hiểu là vợ con ổng ở timeline này chết do con vợ ở timeline khác gián tiếp giết ko... Chẳng những con vợ mà 2 đứa con cũng đồng lõa giết người... Mà chưa chắc sự thật đã giấu được người khác khi nhà bé da màu lòi ra 2 đứa. Thế nào chính quyền cũng đặt câu hỏi sao mày ko gọi cả đám ra mà gọi mỗi chồng mày...
common sense gì? Thằng hàng xóm chính là thằng khù khoằm nhất lại khen nó có common sense?

Nói chung là cuối phim chả thể kết luận được gì, ngoài những người được cảnh báo, những người còn lại đơn giản chỉ là bốc hơi về thời tiền sử, chả ai có bằng chứng để mà khẳng định là giết người. Phim cũng chẳng mô tả lại cảnh gọi điện cho những ai, chỉ biết rằng ai tin thì sống, chẳng thể khẳng định được bản thể này có gọi cho bản thể kia không, nếu đặt giả thiết rằng gọi mà bản thể kia không tin, không ra khỏi nhà thì sao?

Phim rất tiềm năng mà cái kết như hạch, hỏng cả bộ phim.
 
common sense gì? Thằng hàng xóm chính là thằng khù khoằm nhất lại khen nó có common sense?

Nói chung là cuối phim chả thể kết luận được gì, ngoài những người được cảnh báo, những người còn lại đơn giản chỉ là bốc hơi về thời tiền sử, chả ai có bằng chứng để mà khẳng định là giết người. Phim cũng chẳng mô tả lại cảnh gọi điện cho những ai, chỉ biết rằng ai tin thì sống, chẳng thể khẳng định được bản thể này có gọi cho bản thể kia không, nếu đặt giả thiết rằng gọi mà bản thể kia không tin, không ra khỏi nhà thì sao?

Phim rất tiềm năng mà cái kết như hạch, hỏng cả bộ phim.

Ý tui là người thường, trong hoàn cảnh đó thì tuyệt vọng là hợp lý. Mấy ông đòi phải bình tĩnh, phải sinh tồn nó mới bất hợp lý. Đờ mờ cái thế giới mà ngay cả mấy con côn trùng cũng có thể giết mình, trong khi bản thân ko có bất cứ cơ sở gì để mà chống lại thì sinh tồn kiểu gì ?

Còn cái vụ gọi điện, bản thân mình sao lại ko biết cách chứng minh cho đứa kia tin được trời ? Chỉ cần nhắc về bí mật dưới tầng hầm là người kia tin thôi. Chỉ có ko làm thôi chứ.

Kết kiểu này tui thấy hợp lý. Có 1 nhúm người về quá khứ sao mà sống sót được.
 
Móa xem phim mà chán cho thứ vớ vẩn wo kheee cua tụi tây,....
 
Back
Top