Arsenal FC Season 25/26: keep the faith

Thằng zubimendi ko 1 tác dụng. May tạ dũng cảm thay ra chứ thay troussard hay gyokeres thì toang hẳn. Còn 2 trận nữa thôi cầu mong các con dời đừng báo
 
Nhìn O-gấc gục xuống sân sau khi Trâu sắt ghi bàn là hiểu cảm giác nó thế nào mà.
 
Zubi thế léo nào cuối mùa đuối thế nhỉ
hết pin rồi, đá đội cũ cả mùa chơi chill chill có 3x-40 trận, sang EPL đá tuần 2 trận 90" đều như vắt chanh, mình nó cày 5x trận đuối hẳn rồi.

Eze cũng tương tự nhưng may là được dự bị nhiều nên thể lực đến cuối mùa vẫn đủ để cày.

cho Zubi thêm mùa sau sẽ quen cường độ thể lực này thôi, đầu mùa đá tín mà, ko phải vấn đề chuyên môn.
 
Kì chuyển nhượng nhiều việc phải làm phết:
1 backup cho MLS hoặc train Merino đá box to box ổn.
1 main LW tiệm cận world class. Cánh siêu liệt. Bán Trossard khi còn được giá.
1 backup cho Rice về đá số 6. Zubi thì thôi thôi sút.
Sút bro Jesus ăn hại đi với giá ổn.
1 CF tiệm cận world class (!?) như Alvarez.
 
năm ngoái gặp PSG có thủ trận nào đâu, mid của nó xịn nhưng đấm nhau với mình thế nào đc, năm ngoái thua vì Donna thôi.

dự Timber kịp bình phục chơi 1 trận cuối rồi vào chung kết C1 luôn, Ben gãy chắc phải hơn tháng rồi.
 
năm ngoái gặp PSG có thủ trận nào đâu, mid của nó xịn nhưng đấm nhau với mình thế nào đc, năm ngoái thua vì Donna thôi.

dự Timber kịp bình phục chơi 1 trận cuối rồi vào chung kết C1 luôn, Ben gãy chắc phải hơn tháng rồi.

Với tính cách của thầy Tạ, đã đôi công và thua trắng khoái lạc song châu bất kỳ nguyên nhân gì thì rồi sẽ full thủ thôi :v
 
Với tính cách của thầy Tạ, đã đôi công và thua trắng khoái lạc song châu bất kỳ nguyên nhân gì thì rồi sẽ full thủ thôi :v
mấy trận gần đây thầy toàn cho Gyo chạy cắt mặt nhận chọc khe thôi, chắc đang cook một cái gì đó đấy, tôi không tin vào khả năng thủ có thể thắng được PSG, 3 thằng công của nó quá ảo lại còn được nghỉ đá League, mình cần có vũ khí phản công cực sắc để đâm nó.
 
Trận PSG mà thủ như hôm qua thì lấy rổ ra hứng là cái chắc, thà đá phủ đầu đâm nó trước luôn
 
nghĩ nhiều làm gì, đâm 5 củ vào kèo PSG, PGS thắng mình được tiền, PSG thua thì mình sướng.
 
Kéo quân về thủ là chết với bọn PSG, bọn này hàng công có những con hàng sút sa và clucth cực ảo. Cứ đá cù cưa 30p đầu nếu không thủng lưới thì yên tâm qua H2 đấm đc nó
 
Back
Top