Tiêu Nhân:Phong Khởi Đại Mạc [Blades of the Guardians:Wind Rises in the Desert] (2026)

Lỗ thì lỗ chắc rồi. Phải 2 tỉ lệ mới hoà vốn. Dự đoán thì hơn 1 tỉ tệ.
Mà WoM đang tốt. Nếu lội ngược dòng tốt thì sẽ đỡ lỗ hơn 1 chút.

Phim Trương Nghệ Mưu có Dịch Dương Thiên Tỉ đỉnh lưu mà cũng flop. Nặng hơn là lão Thành Long. Năm nào cũng mặt dày làm phim mà phim nào cũng đội sổ peepo_kek

Đù, Trương Nghệ Mưu với Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe là thấy đáng xem rồi.

Thành Long giờ mà vẫn còn người xem thì đúng là ko biết quý trọng tiền bạc...
 
Đù, Trương Nghệ Mưu với Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe là thấy đáng xem rồi.

Thành Long giờ mà vẫn còn người xem thì đúng là ko biết quý trọng tiền bạc...

Thành Long năm ngoái có con Bổ Phong Truy Ảnh tốt, cứ theo đà đấy lựa dự án kỹ càng chút thì cũng oke. Tầm này bác già rồi đổi sang hài Tết hay tâm lý gia đình ít đánh đấm đi thì cũng được thôi, mỗi tội nhọ mấy cái đấy tỷ lệ chết lại cao quá.
 
Tôi ko đọc truyện nên ko hiểu setting của phim lắm

Ngô đi đâm thuê chém mướn mà dắt theo đứa trẻ con 4-5 tuổi có coi thường giang hồ quá ko? Nhiều khi ăn miếng cơm uống miếng nước cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Hay giang hồ server này yêu trẻ con? Sao ko kiếm cố nhân nào ẩn cư rừng sâu núi thẳm mà gửi nuôi thỉnh thoảng qua thăm cho nó an toàn mà trưởng thành cũng ko bị chém giết ảnh hưởng.
A Kiệt ra dáng boss xong solo 2 thằng tội phạm rồi hẹo lãng xẹt, trong khi a là mệnh quan triều đình. Tưởng mẫu gian hùng, tham vọng mà cũng là phường thất phu. Như tôi cứ nuôi vài tay đấm đi đâm chém thay, vây bắt cứ cường cung nỏ cứng cho quân lên vây.
A Tạ quá khứ diễn kịch với Ngô để cứu đứa trẻ, tưởng tình huynh đệ thắm thiết lắm, nhưng a coi cái doanh của a to hơn tất cả. Tưởng bị giết hết đồng đội thì hợp lực với Ngô báo thù, đằng này lại quay ra thù Ngô, đi bắt đứa trẻ về nộp cho bọn kẻ thù để phục hồi doanh của a. Mà phục hồi chứ chết hết mẹ rồi toàn lính mới có khi lại tay chân thằng khác chứ báu bở gì
Võ lực server này có hơi cao, đoạn quân 4 tộc lùa mấy đứa team Ngô vào sa mạc chạy như vịt. Thế mà e cung thủ trong loạn quân lấy mạng từng thằng tộc trưởng như chỗ ko người. Mà e này xinh hơn hẳn cái con đóng Phong thần 2 kia. Thay có khi là chuẩn
A Ngô với thằng kiếm sĩ ái ái cũng cân cả chục đứa như cơm bữa.
 
Tôi ko đọc truyện nên ko hiểu setting của phim lắm

Ngô đi đâm thuê chém mướn mà dắt theo đứa trẻ con 4-5 tuổi có coi thường giang hồ quá ko? Nhiều khi ăn miếng cơm uống miếng nước cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Hay giang hồ server này yêu trẻ con? Sao ko kiếm cố nhân nào ẩn cư rừng sâu núi thẳm mà gửi nuôi thỉnh thoảng qua thăm cho nó an toàn mà trưởng thành cũng ko bị chém giết ảnh hưởng.
A Kiệt ra dáng boss xong solo 2 thằng tội phạm rồi hẹo lãng xẹt, trong khi a là mệnh quan triều đình. Tưởng mẫu gian hùng, tham vọng mà cũng là phường thất phu. Như tôi cứ nuôi vài tay đấm đi đâm chém thay, vây bắt cứ cường cung nỏ cứng cho quân lên vây.
A Tạ quá khứ diễn kịch với Ngô để cứu đứa trẻ, tưởng tình huynh đệ thắm thiết lắm, nhưng a coi cái doanh của a to hơn tất cả. Tưởng bị giết hết đồng đội thì hợp lực với Ngô báo thù, đằng này lại quay ra thù Ngô, đi bắt đứa trẻ về nộp cho bọn kẻ thù để phục hồi doanh của a. Mà phục hồi chứ chết hết mẹ rồi toàn lính mới có khi lại tay chân thằng khác chứ báu bở gì
Võ lực server này có hơi cao, đoạn quân 4 tộc lùa mấy đứa team Ngô vào sa mạc chạy như vịt. Thế mà e cung thủ trong loạn quân lấy mạng từng thằng tộc trưởng như chỗ ko người. Mà e này xinh hơn hẳn cái con đóng Phong thần 2 kia. Thay có khi là chuẩn
A Ngô với thằng kiếm sĩ ái ái cũng cân cả chục đứa như cơm bữa.
Thứ nhất tại sao phải mang theo .. trong truyện đứa bé là con Dương Dũng trong sự biến cung nhân thọ do Dương Quảng khới sự giết cha giết anh đoạt ngôi, giao cho tả kiêu kỵ vệ (12 người) trong đó có Đao Mã (Ngô Kinh đóng ) và Đế Thính (Tạ Đình Phong đóng) tham gia đồ sát toàn cung Dương Dũng . Đao Mã nhận ra con của người thân nên phản lệnh cứu đưa bé đi .... -->> ông hiểu chỗ nào chưa chấp bị phát hiện ra ăn đồ sát cả họ ... ('' Cái thứ nhất thông cảm phim không đủ thời lượng để tả rõ kỹ '')

Thứ hai đoạn a Kiệt (đóng vai Thường quý Nhân ) trong truyện là gay lọ tính vừa gạ đao mã làm thuê cho + thêm tối chổng mông nên khi bắt được song đầu xà (vẫn tính gạ a Đao Mã về ở với mình ) nhưng hok ngờ a vừa không thích quỳ vừa điếm nên lật kèo ... cứu song đầu xa` trả vũ khí và có màn 3 người đánh nhau ( mỗi người đều 1 vs 2 chứ không như phim .. đến cuối trân SDX chơi bài đồng quy vu tận với TQN nên DM mới thịt được cả 2 ) --->( cái thứ 2 phim TQ làm sao đưa tình tiết G*y vô đc nên mình thấy sửa thế cũng được )

Thứ ba a Tạ ( đóng vai Đế Thính ) trong truyện là đánh sống chết với Đao Mã bắt quay lại kiêu kỵ vệ chứ hok như trong phim chế , ăn 1 chém ngay cổ Đao Mã tưởng chết mới mang đưa trẻ đi được .. ( mình không hiểu sao lại sửa kịch bản đoạn này để đúng nguyên tác bỏ ra 10' thì hay hơn làm rõ mối thâm thù ) haizz

Thứ tư võ lực cao trong phim tả so với truyện còn kém xa , trong truyện đám lâu bâu a Đao Mã và a Thụ (kiếm sĩ ) chém chục mang là bình thường =)) .. truyện tả đánh nhau thực tế lắm cao thủ so nhau trong khoảng khắc .. chênh lệch thực lực thì thôi như bạn vừa tạo acc vào game tý tóe rý gặp ngay top sv ...

Mình tạm trả lời sơ qua nhanh cho bạn là vậy
 
Back
Top