- 31/5/07
- 6,418
- 9,311
Thấy đa phần ngược lại, đoạn đầu info dump thì thấy thế giới hoành tráng thú vị, nhưng càng về sau thì lan man, yêu đương teen dẩm cringe vl, và đặc biệt là JRPG nào cũng bôi cho lắm nhưng cuối cùng thì vẫn quy vào the chosen one cứu thế giới đánh boss godlike hủy diệt...Chơi Jrpg thì cái khó nhất là vượt qua đc 10-20h đầu game do một đống info dumb nhồi vào đầu về world, character, các mối quan hệ...![]()
Vd như Persona, kịch bản phần 4 đi tìm hung thủ vậy mà nó lại hay độc lạ và hấp dẫn đến phút cuối (và còn có thể chọn sai hung thủ) còn mấy phần khác thì hay đoạn đầu ảo ảo chứ rồi 1/3 cuối toàn rush end game




Câu chuyện ở đây là mỗi dòng nó nhắm tới đối tượng riêng, không hợp thì bỏ qua chứ buông lời cay đắng làm gì. Tây lông cũng thiếu gì đứa mê style cường điệu hú hét của Nhật lùn đâu 


) xưa chơi thấy ù ôi ngầu vcl, biến hình boss fight đỉnh vãiiii chạy ding dù gameplay lặp lại thối móng. Bữa tự nhiên nhớ down lại chơi ngáo mẹ luôn