Cuối cùng cũng đã nghỉ việc rồi, cảm giác lần này lại khác so với lần trước. Lần này ko rõ vì sao cảm giác bùn hơn trước. Chắc là vì tiếc sẽ ko thấy cơ hội như vậy quay lại nữa, cũng chỉ vì mình ko thích tranh giành gì với ai.
Cũng may cũng đã đãi mọi người trái cây, đúng với truyền thống công ty đầu tiên mình làm, điều mà lúc trước khi nghỉ việc công ty cũ mình đã ko làm.
Cảm giác hiện tại là gì, ngày mai mình sẽ làm gì, tạm thời mình cũng chưa biết đc nữa. Cứ thế trước đã :) Cố gắng lên cho những ai ngoài kia và hy vọng có người sẽ nấu cho cậu Hamburg thịt băm như chứng tỏ cậu đã cố hết sức trong thời gian qua nhé :)

Cũng may cũng đã đãi mọi người trái cây, đúng với truyền thống công ty đầu tiên mình làm, điều mà lúc trước khi nghỉ việc công ty cũ mình đã ko làm.
Cảm giác hiện tại là gì, ngày mai mình sẽ làm gì, tạm thời mình cũng chưa biết đc nữa. Cứ thế trước đã :) Cố gắng lên cho những ai ngoài kia và hy vọng có người sẽ nấu cho cậu Hamburg thịt băm như chứng tỏ cậu đã cố hết sức trong thời gian qua nhé :)




Đợt này Viettel nó khum nhắn tin nhắc nữa nên quên béng lun
Chuyện gì cũng có mặt tiêu cực và tích cực, phải tập nhìn vào mặt tích cực mà sống vại 
Ủa mà khoan, ý là dù gì sai cũng sai ròi, ngồi than thở trách móc bản thân cũng khum dc gì 

luôn tự hỏi mình đã quyết định đúng không