NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Mà truyện có giải thích sao cái uế thổ chuyển sinh đám zombie có charka vô hạn ko nhỉ, giờ hồi sinh 1 thằng làm cục pin cung cấp charka có được ko pepe-13
 
Bác có thấy câu của bác thiếu logic ko, ko đam mê thống trị nhưng lại về chém chết mie thầy với làng cưu mang mình vì ko cho mình làm lãnh đạo =)), về cơ bản thì mục đích cuối cùng là gì bất tử bla bla gì cũng phải có quyền lực thống trị trc, như thời xưa thì vua mới có tư cách đi tìm thuốc trường sinh chứ mấy thằng dân đen kiếm ăn còn chưa xong lực đâu mà đi kiếm =))

Oro hủy diệt làng là do cay, tức là lão cống hiến rất nhiều cho làng và còn muốn phát triển lên nữa nhưng lại bị 3rd loại, bị cả làng sỉ nhục, thua cả thằng đệ tử của bạn.
Nói chung sau đại chiến lần 3 thì đội Sanin này đều có dấu hiệu sang trấn tâm lý sau khi hiểu rõ cội nguồn chiến tranh: Jiraya thì lười nhác, chuyển sang viết tiểu thuyết và dồn hi vọng vào đứa trẻ tiên tri. Stunade kệ đời, chuyển sang bài bạc rong chơi, không nhận đệ tử cũng chẳng cứu thương. Oro lại cuồng bất tử, cuồng thuật cũng như ám ảnh về sức mạnh của Uchiha và Seju.



Cụ 3 quản lý, cân bằng lợi ích cả đối ngoại (ngũ đại quốc) và đối nội (xử lý vụ Uchiha) hơi bị kinh đó fen. Đừng để mấy cái meme nó làm nhầm lẫn.

Cụ 3 nhượng vị cho anh 4 là vì có nguyên nhân khác (không có trong manga gốc mà trong novel Itachi - Quang Minh Thiên) và có tính toán chứ không phải là random event. Cụ thể:

Nhẫn chiến thứ 3 có 2 phe đánh lẫn nhau là liên minh Lá và Cát vs liên minh Đá, Mây và Sương Mù. Trong đó Lá và Đá đánh giết nhau dữ dội nhất. Nhìn thì phe Lá Cát có vẻ thất thế nhưng thực tế thì sức mạnh của làng Lá (đến từ Minato và nhiều nhân tài khác bao gồm cả Uchiha) vẫn đủ để gánh team nên vẫn trên cơ buộc liên quân 3 làng kia phải xuống nước ngồi đàm phán. Tuy nhiên tại đây thì cụ 3 có một quyết định bị cho là đi vào lòng đất khi không yêu cầu làng Đá (đối thủ chính của Lá) phải bồi thường 1 đồng chiến phí nào.

Sở dĩ quyết định như vậy vì cụ tin rằng tiếp yêu cầu bồi thường sẽ không được 3 làng kia tán đồng và chiến tranh sẽ tiếp diễn. Thực ra đánh tiếp thì Lá và Cát chắc chắn thắng nhưng sẽ vô cùng thảm, ảnh hưởng tới căn cơ, và lúc này khả năng làng Lá sẽ tan rã vì làng không còn đủ sức liên kết hoặc trấn áp các đại tộc, và khối ung thư Uchiha sẽ đến giai đoạn cuối.

Tất nhiên quyết định của cụ 3 bị Danzo và các trưởng lão diều hâu còn lại phản đối kịch liệt và cho rằng quá yếu đuối. Nhưng cụ cũng đã chuẩn bị sẵn đường lùi rồi. Sau cuộc họp cụ lập tức thoái vị đưa Minato lên đệ tứ. Với uy vọng "bằng sức 1 người kết thúc cả cuộc chiến" của Minato, không ai dám cãi và thế là xong.

Ban đầu back up plan của cụ là chị rắn là Hokage vì tài năng. Tuy nhiên cũng từ sớm cụ đã phát hiện tính cách Oro ích kỷ, không kế thừa "hỏa chí" nên nhắm cho Jir. Nhưng Jir thì cũng vô trách nhiệm, hay bỏ làng đi bụi. Còn Tsu thì lúc này mắc bệnh sợ máu, đang là phế vật. Sau này thì cụ phát hiện thằng Oro thí nghiệm trên người nữa thì mới kick.

Mấy cái này đều là canon chứ k phải là bịa nha pu_pepeguns

Nếu mà 4th không tèo thì chưa chắc đã có nội chiến lần 4. Tộc Uchiha vẫn còn: tức là có cả Itachi và Fugaku, 4th vẫn có ủng hộ của ít nhất 2/3 sanin và thay được toàn bộ ban cố vấn già cỗi hiện tại. Làng lá duy trì sức mạnh bá đạo thì các làng khác ko dám manh nha chiến tranh, bố của neiji cũng không chết. Tobi trước sau gì cũng bị sờ gáy và Akatsuki cũng không thể châm ngòi các cuộc chiến để đoạt thú.
Zetsu đen sẽ phải đợi ít nhất vài đời nữa khi mà Naruto và Itachi vẫn còn đấy để khởi động lại kế hoạch.

Nhìn chung chi tiết 4th chết nó vẫn là 1 cái gì đó hết sức vớ vẩn.
 
4th chết đúng kiểu nhảm nhí muốn chết =)) kêu đã ghim ấn phi lôi thần thuật lên tobi rồi thì móc lốp lúc nào chẳng được mà sợ ko đánh đc nó =))
 
Oro hủy diệt làng là do cay, tức là lão cống hiến rất nhiều cho làng và còn muốn phát triển lên nữa nhưng lại bị 3rd loại, bị cả làng sỉ nhục, thua cả thằng đệ tử của bạn.
Nói chung sau đại chiến lần 3 thì đội Sanin này đều có dấu hiệu sang trấn tâm lý sau khi hiểu rõ cội nguồn chiến tranh: Jiraya thì lười nhác, chuyển sang viết tiểu thuyết và dồn hi vọng vào đứa trẻ tiên tri. Stunade kệ đời, chuyển sang bài bạc rong chơi, không nhận đệ tử cũng chẳng cứu thương. Oro lại cuồng bất tử, cuồng thuật cũng như ám ảnh về sức mạnh của Uchiha và Seju.





Nếu mà 4th không tèo thì chưa chắc đã có nội chiến lần 4. Tộc Uchiha vẫn còn: tức là có cả Itachi và Fugaku, 4th vẫn có ủng hộ của ít nhất 2/3 sanin và thay được toàn bộ ban cố vấn già cỗi hiện tại. Làng lá duy trì sức mạnh bá đạo thì các làng khác ko dám manh nha chiến tranh, bố của neiji cũng không chết. Tobi trước sau gì cũng bị sờ gáy và Akatsuki cũng không thể châm ngòi các cuộc chiến để đoạt thú.
Zetsu đen sẽ phải đợi ít nhất vài đời nữa khi mà Naruto và Itachi vẫn còn đấy để khởi động lại kế hoạch.

Nhìn chung chi tiết 4th chết nó vẫn là 1 cái gì đó hết sức vớ vẩn.
Fun fact là cả cụ 3 và anh 4 đều tính toán nâng đỡ 1 Uchiha thành Hokage. Ít nhất khi Minato còn tại vị thì người đó sẽ ngồi vị trí cố vấn. Người được nhắm tới chính là Itachi. Thậm chí Fugaku cũng đã nghe ra được ý này của 2 người.

Tuy nhiên cái chết của đệ tứ đã khởi đầu tất cả pepe-26
 
Phải tính thêm Shisui nữa, 1 mắt mở Susanoo, tay này mà không dẹo có khi còn mạnh hơn Itachi.
Chưa kể 2 thằng hacker Sasuke và Naruto.
 
Fun fact là cả cụ 3 và anh 4 đều tính toán nâng đỡ 1 Uchiha thành Hokage. Ít nhất khi Minato còn tại vị thì người đó sẽ ngồi vị trí cố vấn. Người được nhắm tới chính là Itachi. Thậm chí Fugaku cũng đã nghe ra được ý này của 2 người.

Tuy nhiên cái chết của đệ tứ đã khởi đầu tất cả

3rd chém gió thôi. Thế hệ của lão (danzo + 2 ông bà cố vấn) cố tình gia tăng mâu thuẫn gây nên sự phân tán, suy yếu nghiệm trọng sức mạnh của Làng lá. 3 tộc mạnh nhất thì 2 tộc diệt vong, 1 tộc phát sinh mâu thuẫn nội bộ giữa phân gia và tông gia. Suy yếu nghiêm trọng đến mức 4th buộc phải phong ấn con cáo vào người Naruto để tìm cách sử dụng sức mạnh của vĩ thú (làng lá từ thời 1st thì vĩ thú chỉ làm cảnh, và còn đem cho các làng khác). Oro trước lúc kill 3rd còn chửi làng đến nông nỗi này tất cả là tại lão mà ra, mà nói không chừng thì đây là âm ưu của 3rd để nâng cao vai trò của tộc lão.

Cái chết của 3rd chính ra lại thúc đẩy lại sự đoàn kết và sức mạnh trong làng, loại bỏ thành phần già cỗi hắc ám và tập trung sức mạnh của thế hệ trẻ bọn kakashi cũng như lứa măng non naruto, neiji.
 
Cái thuật phong ấn thi quỷ nó dở tệ. Đổi mạng mà chỉ ăn được 2 cái tay oro, 1 nửa charka con cáo. Sau này lại còn bị hoá giải. So với izanami đổi 1 mắt lấy 1 mạng còn thua kém xa.
Cái uế thổ zombie không nói charka từ đâu. Vì ban đầu truyện giải thích charka sinh ra từ nội tại bản thân. Bọn zombie chết rồi thì đúng ra là không có charka, chỉ được dùng thể thuật mới logic. Nhưng mà truyện nó thế.
 
Thi quỷ phong tẫn phải dùng kèm cái mặt nạ ở tổ địa Uzumaki mới né được tử thần, mà Uzumaki bị diệt tộc nên đứt đoạn truyền thừa rồi.
 
Cái thuật phong ấn thi quỷ nó dở tệ. Đổi mạng mà chỉ ăn được 2 cái tay oro, 1 nửa charka con cáo. Sau này lại còn bị hoá giải. So với izanami đổi 1 mắt lấy 1 mạng còn thua kém xa.
Cái uế thổ zombie không nói charka từ đâu. Vì ban đầu truyện giải thích charka sinh ra từ nội tại bản thân. Bọn zombie chết rồi thì đúng ra là không có charka, chỉ được dùng thể thuật mới logic. Nhưng mà truyện nó thế.
Mèng ơi đem cái thuật đầu truyện ra so với mấy cái thuật asspull ra sau này sao được. Chưa kể thuật của tụi Uchiha là unique, chỉ mỗi thằng đó xài được, mù mắt là mất. So với Thi quỷ phong tận thằng nào cũng xài được thì phải có giá hơn chứ
 
lão 3 ăn hại, thằng nar dù sao cũng là con lãnh đạo làng lại còn sở hữu vũ khí quan trọng của làng nhưng bị bỏ rơi như kiểu thừa thãi

đệ 4 khống chế cửu vĩ phong ấn dễ như ăn kẹo, tèo rồi vẫn khống chế đc vẫn lên đc cửu vĩ hình. đéo hiểu chết làm gì , ngay từ đầu xung phong nhận mẹ cửu vĩ thay vợ luôn có phải ngon ko
 
Đệ tam được xây dựng hồi còn dùng mái ngói với Fuma shuriken, lấy gậy đọ với kiếm thuật của chị rắn thì dĩ nhiên là outmeta về sau toàn supersaiyan chưởng nuke, thay đổi jkhông gian thời gian pepe-1

Cái thời của lão xài thủy độn chỗ không có nước là nhẫn giả Ám bộ còn mắt chữ A mồm chữ O kiểu "vãi lồng, tự tạo nước chơi thủy độn kìa"
 
Đệ tam được xây dựng hồi còn dùng mái ngói với Fuma shuriken, lấy gậy đọ với kiếm thuật của chị rắn thì dĩ nhiên là outmeta về sau toàn supersaiyan chưởng nuke, thay đổi jkhông gian thời gian pepe-1

Cái thời của lão xài thủy độn chỗ không có nước là nhẫn giả Ám bộ còn mắt chữ A mồm chữ O kiểu "vãi lồng, tự tạo nước chơi thủy độn kìa"

Mà cái thời đấy đọc nhẫn thuật nó lại cuốn hơn hẳn mới đau, sau đẻ ra lắm thứ quái thai như xài nuke chán vl.
 
Mà cái thời đấy đọc nhẫn thuật nó lại cuốn hơn hẳn mới đau, sau đẻ ra lắm thứ quái thai như xài nuke chán vl.

Thiệt luôn là battle system thời lão tam còn sống với khi truyện hết như 2 thế giới khác nhau

Tam lá đấu Tứ mâythì bị out meta xa lắc, ngựa ngựa kết ấn bị nó lariat cho 1 phát là sấp mặt ( Kisame clone từng dính đúng case này)

hoặc có kết ấn kịp đi nữa thì ba cái tường đất với lão rai 4 nhằm nhò gì còn bị khắc hệ, mang kim càn khôn con khỉ già emma biến thành cho tẩm phong độn vào để tấn công luôn thì phản xạ, tốc độ và sức mạnh đều thua đứt Tứ mây

Shuriken và ba cái thuật ngũ hành linh tinh? giáp lôi độn nhe răng cười (à mà có đánh trúng được không cơ, Tứ mây né cái Amaterasu pull ra từ hư không còn được)

Không thể tưởng tượng 1 kịch bản chiến đấu mà Tam lá có cửa thủ hòa với Tứ mây luôn chứ đừng nói là thắng pepe-39

Đến cả trẻ như papasuke update meta đều đều đang hừng hực flex đôi EMS mới vừa bóc tem còn bị anh rapper bón hành cho banh xác dù trên người toàn hàng xịn limited edition
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top