À mà nhắc rinegan mới nhớ: cái lục đạo nhẫn thuật của Nagato hình như ko thấy Mad hay Sasuke, Obito sài nhỉ ? dùng mỗi cái địa bộc với cái hồi sinh
mấy chap cuối đấm nhau với nar nổ thằng sặc có dùng cái hút chakra 1 lần
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
À mà nhắc rinegan mới nhớ: cái lục đạo nhẫn thuật của Nagato hình như ko thấy Mad hay Sasuke, Obito sài nhỉ ? dùng mỗi cái địa bộc với cái hồi sinh


thằng Nar còn tạch thi sơ cấp mấy lần.Vụ Obito dạy Itachi thì chẳng chỗ nào đề cập thêm mà bản tiếng Anh dùng từ mentor là người hướng đạo, hướng dẫn chứ không dịch như mấy ông Vịt là thầy.
Vấn đề ở đây là Itachi nói có thật không? Khả năng cao là Itachi nói dối, vì câu chuyện anh kể lúc đó là để thao túng cháu Sặc. Lúc đó Itachi muốn thằng em biết là Uchiha falls into darkness rất sâu và làm trái tôn chỉ của người sáng lập (là “Madara”) nên chính “Madara” quay về giúp Itatroll huỷ diệt Uchiha. Một kiểu vặn vẹo “danh chính ngôn thuận” cho việc Uchiha chết là đúng.
Trường hợp Itachi nói thật. Xét logic thì thời gian Itachi tiếp xúc Obito ngắn, hơn nữa bản thân Itachi xét về tài năng bẩm sinh thì bỏ cháu simp lỏ Obito xa lắc. Nên khả năng cao những gì Obito “dạy” Itachi là “thông tin”. Thông tin về mắt Rinnegan, EMS, về bia đá Uchiha, về Izanaghi và Izanami, về Madara, về Akatsuki… Chứ không phải là nâng cao về sức mạnh.
Bản thân năng lực của Itachi cũng hoàn toàn khác Obito khi Itachi thiên về genjutsu và thao túng, ứng biến trong trận chiến, còn Obito là cận thân chiến đấu và ỷ lại hoàn toàn vào đồng thuật dị thường, bá cmn đạo. Bí thuật dùng chung duy nhất là Izanagi nhưng có vẻ như chiêu này cũng khá đơn giản, chỉ cần hy sinh Sharingan là được, Đan rổ dân ngoại đạo còn chơi ngon thì gọi Obito “dạy” Itachi món này xem chừng không thoả đáng.
Tóm lại thì Obito về tư chất thì quá là tầm thường. Được cái giống main kiếm hiệp có cơ duyên khủng bố nên trèo lên đỉnh thế giới. Cùng lứa Kakashi (senpai của Itachi) và là con cháu Uchiha nhưng đứng bét lớp nhiều năm liền, phế vật còn hơn cả thể loại ông Guy![]()

thằng nar lúc nhỏ bị chụy rắn chơi đểu nên khống chế chakra bị cùi chứ thật sự nó không tệ lắm đâuthằng Nar còn tạch thi sơ cấp mấy lần.
Obito thời kỳ đầu thuộc loại đầu óc bình thường, với gia tộc Uchiha vốn có truyền thống bại não thì tất nhiên là chaka đặc trưng Uchiha của Obito còn chưa đc mở, nên trình còi cũng là dễ hiểu![]()



Kế hoạch của mấy thằng phản diện shonen thì phiên phiến thôi chứ bắt bẻ thì lủng quá trời lủng, biến số cả đống. Ví dụ như kế hoạch hồi sinh bằng Ngoại đạo luân hồi của anh Mad nghe thì thâm sâu mà nó lủng trời ơi luôn. Ngay hai thằng cầm key của kế hoạch thì phản cả 2, hài vlol
Nhưng mà thôi, shonen nó là truyện thiếu niên, phiên phiến thoai. Cũng như không ai lại đi bắt bẻ logic của Doraemon cả.![]()


. Nên bảo Mad bị Black Zetsu thao túng thì chưa đủ. Phải gọi là nhẫn giới bị nó thao túng mới đúng.

Thằng oro chỉ muốn bất tử thôi thì phải, cả truyên chưa có đứa nào cũng chí hướng với cụMad không gà mà là bọn đệ của Mad gà thôi.
có thể hiểu là Mad không đủ sức cân cả nhẫn giới, nên cụ mới tìm cách lập ra Akatsuki để khuấy động mâu thuẫn và chiến tranh giữa các làng để các làng suy yếu và lũ vĩ thú cũng suy yếu. Cụ cẩn thận cài 3 thằng đệ là Itachi, Obito, Nagato, bày binh bố trận Akatsuki. Nhưng vấn đề chính là tư tưởng của Cụ nó khá là độc đoán và Madness nên chẳng thằng nào nó thèm tuân theo. Kể ra cụ nên chọn đệ là Orochimaru với Kabuto thì câu chuyện tốt đẹp hơn nhiều rồi.
Chính ra thì thằng Zetsu đen mới gà, âm ưu dở tệ. À từ đoạn Kaguya thì cái gì cũng tệ cả ... thôi bỏ qua

Clan lúc sơ khai chỉ có 2 thằng anh em mad là lên được ms. Nhẫn giả cấp cao, lại dùng ms đọc đéo nhìn ra vết sửa thì vô lí vl.Vụ cục đá là Black Zetsu nó sửa từ tít đời thằng Indra rồi. Nên bảo Mad bị Black Zetsu thao túng thì chưa đủ. Phải gọi là nhẫn giới bị nó thao túng mới đúng.
Trên cục đá viết các nội dung tương ứng với các level yêu cầu để đọc:
1. Bí mật của MS -> Sharingan 3 phẩy bắt đầu đọc được.
2. Bí mật về Thần Thụ, chakra, lục đạo, nhẫn giới -> MS đọc được.
3. Bí mật về Vô hạn nguyệt độc, và sự nguy hại của thuật này cho toàn thế giới -> Bị Zetsu sửa thành: Vô hạn nguyệt độc sẽ cứu rỗi tộc Uchiha -> cấp độ EMS đọc được.
4. Các nội dung về bí mật của tộc Uchiha, lời nguyền về sharingan của Uchiha (anime only).
Đó là lý do ví sao Mad up lên EMS thì đột ngột đổi thái độ về thế giới và rời làng để theo đuổi “mục đích lớn lao hơn”![]()
Cái đấy là xét logic thôi. Còn tôi nhớ trong truyện có đề cập thì:Itachi có phải đệ Mad đâu. Với cả Itachi ảnh phe làng Lá
Thằng Sặc đó, nó cũng kiểu muốn hủy diệt mô hình làng đó.Thằng oro chỉ muốn bất tử thôi thì phải, cả truyên chưa có đứa nào cũng chí hướng với cụ![]()
Clan lúc sơ khai chỉ có 2 thằng anh em mad là lên được ms. Nhẫn giả cấp cao, lại dùng ms đọc đéo nhìn ra vết sửa thì vô lí vl.
Mấy thằng ô nói ko có thằng nào có khả năng nghe lời mad răm rắp 100% cả, nghĩ sao tin 2 thằng oro với kabu im lặng làm đệ mad cho tới cuối, có thời cơ nó chả đâm chết mie cụ ngayMad không gà mà là bọn đệ của Mad gà thôi.
có thể hiểu là Mad không đủ sức cân cả nhẫn giới, nên cụ mới tìm cách lập ra Akatsuki để khuấy động mâu thuẫn và chiến tranh giữa các làng để các làng suy yếu và lũ vĩ thú cũng suy yếu. Cụ cẩn thận cài 3 thằng đệ là Itachi, Obito, Nagato, bày binh bố trận Akatsuki. Nhưng vấn đề chính là tư tưởng của Cụ nó khá là độc đoán và Madness nên chẳng thằng nào nó thèm tuân theo. Kể ra cụ nên chọn đệ là Orochimaru với Kabuto thì câu chuyện tốt đẹp hơn nhiều rồi.
Chính ra thì thằng Zetsu đen mới gà, âm ưu dở tệ. À từ đoạn Kaguya thì cái gì cũng tệ cả ... thôi bỏ qua
Thời còn trẻ trâu thì mới thấy kế trong kế nó cool vkl thôi.Kế hoạch của mấy thằng phản diện shonen thì phiên phiến thôi chứ bắt bẻ thì lủng quá trời lủng, biến số cả đống. Ví dụ như kế hoạch hồi sinh bằng Ngoại đạo luân hồi của anh Mad nghe thì thâm sâu mà nó lủng trời ơi luôn. Ngay hai thằng cầm key của kế hoạch thì phản cả 2, hài vlol
Nhưng mà thôi, shonen nó là truyện thiếu niên, phiên phiến thoai. Cũng như không ai lại đi bắt bẻ logic của Doraemon cả.![]()
