Oda vẽ gái tỉ lệ ko cân + đổ bóng da ko đẹp nên nhìn như cao su, chán òm.
về phần gái oda gọi kishi bằng cụ nhỉ , bên nar dàn gái trải dài từ teen , milf cho tới tận matureOda vẽ gái tỉ lệ ko cân + đổ bóng da ko đẹp nên nhìn như cao su, chán òm.
Gì, kishit vẽ gái còn tệ hơn oda, chả có con nào ấn tượng, oda ít ra gái còn đa dạng chủng tộc người cá người chim đủ cảvề phần gái oda gọi kishi bằng cụ nhỉ , bên nar dàn gái trải dài từ teen , milf cho tới tận mature![]()
tôi thấy kishi vẽ mỗi người mỗi vẻ , có clone như oda đâuGì, kishit vẽ gái còn tệ hơn oda, chả có con nào ấn tượng, oda ít ra gái còn đa dạng chủng tộc người cá người chim đủ cả
2 ông vẽ gái đều như shitvề phần gái oda gọi kishi bằng cụ nhỉ , bên nar dàn gái trải dài từ teen , milf cho tới tận mature![]()
Thật ra trong Big 3 thì tui đánh giá cao nét vẽ của Tite Kubo(tạo hình mlem), nhưng cốt truyện thì thời đầu của Kishi ổn đến khúc đánh Pain - càng về sau thì càng ảo, còn Oda là trước timeskipTrong big3 hồi xưa thì Bleach vẽ gái ngon nhất
còn về chuyển thể anime ngon nghẻ nhất trong dàn WSJ thì vẫn là HxH thôi (ý là tính theo thời điểm trước Jojo thôi)

Cho thấy bạn già rồi đó.World building nói thật thì 2 thằng OP với Bleach xách dép cho naruto còn đếu đáng. Naruto có hệ thống các làng, cấp độ ninja, tội phạm máu mặt các kiểu, học sinh sinh viên thầy giáo, skills chia gen/tai/nin, mắt đặc biệt như nào, chakra vận hành ra sao, điểm mạnh điểm yếu đứa nào cũng có, từ lúc vào đánh nhau thằng nào trên cơ hơn là biết, chủ yếu muốn xem Nar và những người bạn thắng thế nào thôi. Kishit về sau fail là fail vì lão tập trung quá nhiều vào cuộc tình 2 thằng gay -> tập trung vào 1 làng, nền đang tốt thì đục lên xây cái mương, lạm dụng chưởng nhiều quá thành ra powercreep mà đếu biết xử lý sao
Bleach thì world building bé như cái lỗ mũi, thế giới sống và chết -> hết, thế nên hype tận nóc hết arc Soul society chứ về sau đếu có gì để phát triển thành ra xuống dốc vừa không phanh vừa vịn ga luôn
One Piece có "thế giới to lắm, chia miền với cái vành đai chính hahahihi", chứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Hải tặc vs Hải tặc/quân với cuộc phiêu lưu thẳng tuột của thằng Lù, đánh nhau chả có cơ sở gì làm mốc, đứa nào thắng thì oda cho thắng, mấy cái bounty từ hồi đầu thằng luffy vắt mũi chưa sạch đã chinh đông phạt tây rồi nên lôi ra để hype độc giả chứ chả có ý nghĩa mẹ gì. Hồi đầu còn hype vì hồi đó mới, chứ giờ đọc cái truyện 2 chục năm, tứ tuần rồi, mấy plot ướt át toàn cho bọn ngoài straw hat nên nói thẳng mẹ ra là đếu quan tâm, bọn nhân vật chính thì tính cách dập khuôn sau khi vào thuyền, đứa nào hên thì được 1 vài khung drama, xui thì cài số lùi như Franky với Chopper giờ khác đếu gì nhân vật để bán toy với nhồi bông?
p.s: Riết là biết Oda chỉ biết nhét chi tiết vào để tạo hype nên cái thế giới one piece cảm tưởng nó rộng, chứ ruột thì mơ hồ, rỗng tuếch. Giờ không viết "truyện ngắn drama" cho thành viên được nữa, phải xây dựng các yếu tố trong thế giới như tứ hoàng, hải quân hẳn hoi mới thấy oda bị ngộp như nào

Naruto mới là shit nhất về World Building. Chia 5 làng thì làng lá kiểu quá mạnh, đa dạng, mấy làng kia vẽ ra cho có. Mà làng phục vụ quốc gia mà chả thấy quốc gia đâu. Thế giới quanh quẩn chuyện tình Nar với Sặc thì world building cái gìWorld building nói thật thì 2 thằng OP với Bleach xách dép cho naruto còn đếu đáng. Naruto có hệ thống các làng, cấp độ ninja, tội phạm máu mặt các kiểu, học sinh sinh viên thầy giáo, skills chia gen/tai/nin, mắt đặc biệt như nào, chakra vận hành ra sao, điểm mạnh điểm yếu đứa nào cũng có, từ lúc vào đánh nhau thằng nào trên cơ hơn là biết, chủ yếu muốn xem Nar và những người bạn thắng thế nào thôi. Kishit về sau fail là fail vì lão tập trung quá nhiều vào cuộc tình 2 thằng gay -> tập trung vào 1 làng, nền đang tốt thì đục lên xây cái mương, lạm dụng chưởng nhiều quá thành ra powercreep mà đếu biết xử lý sao
Bleach thì world building bé như cái lỗ mũi, thế giới sống và chết -> hết, thế nên hype tận nóc hết arc Soul society chứ về sau đếu có gì để phát triển thành ra xuống dốc vừa không phanh vừa vịn ga luôn
One Piece có "thế giới to lắm, chia miền với cái vành đai chính hahahihi", chứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Hải tặc vs Hải tặc/quân với cuộc phiêu lưu thẳng tuột của thằng Lù, đánh nhau chả có cơ sở gì làm mốc, đứa nào thắng thì oda cho thắng, mấy cái bounty từ hồi đầu thằng luffy vắt mũi chưa sạch đã chinh đông phạt tây rồi nên lôi ra để hype độc giả chứ chả có ý nghĩa mẹ gì. Hồi đầu còn hype vì hồi đó mới, chứ giờ đọc cái truyện 2 chục năm, tứ tuần rồi, mấy plot ướt át toàn cho bọn ngoài straw hat nên nói thẳng mẹ ra là đếu quan tâm, bọn nhân vật chính thì tính cách dập khuôn sau khi vào thuyền, đứa nào hên thì được 1 vài khung drama, xui thì cài số lùi như Franky với Chopper giờ khác đếu gì nhân vật để bán toy với nhồi bông?
p.s: Riết là biết Oda chỉ biết nhét chi tiết vào để tạo hype nên cái thế giới one piece cảm tưởng nó rộng, chứ ruột thì mơ hồ, rỗng tuếch. Giờ không viết "truyện ngắn drama" cho thành viên được nữa, phải xây dựng các yếu tố trong thế giới như tứ hoàng, hải quân hẳn hoi mới thấy oda bị ngộp như nào