nó trốn thì sao đi kiếm kẻ mạnh đc,
còn shank thì nó coi như đối thủ, chứ không coi là bạn
với Shank có lãnh địa mà, chap trước nó còn nói đi tìm bartolomeo vì tội đốt cờ trên lãnh địa Shank mà
Mịe tứ hoàng khác lo bảo kê lãnh địa các kiểu, việc nhỏ sai đám đội trưởng đi làm. Riêng anh Shanks đã thích lo việc bao đồng mà khi đi lại kéo cả băng đi.
Còn trốn ở đây ko phải trốn chui lủi mà ý tôi đi kiểu lặng lẽ âm thầm, chứ rảng háng ngồi cắm cờ tao là Mihawk đây tao đang đi tới nơi a để đấm nhau với thằng b ? Đội 1 cái nón với thêm cái áo choàng đi đấm nhau với thằng mạnh ko đc à ? Bảo 1 thằng tứ hoàng vác cả bầu đoàn thê tử đi còn lộ chứ mấy thằng kiểu Ace đi quẩy lẻ hoài làm cóc có ai biết. Có tìm đc nó cũng phải tầm ngang nó.

.



