Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

2z2aje.jpg
 
Thật sự thì chẳng ai muốn tiếp tục cái war này (mấy chap mới không đọc, không biết nội dung redraw thay đổi thế nào nên không muốn comment) nhưng có một số thằng đàn bà đọc hiểu có vấn đề, tay nhanh hơn não cãi không lại cay cú cứ thích lôi chuyện cũ ra. =))
 
Truyện 2 người hợp tác, trong khi rõ ràng có bằng chứng xác thực là Murata có góp ý tưởng trong đó, nên nguyên nhân là từ cả hai, chỉ có mấy thằng não chỉ dùng để đái mới dám phun ra câu này:

Và ban đầu chẳng ai muốn đổ lỗi cho ai cả ngoài mấy thằng trẩu cố tình đổ hết trách nhiệm cho ONE. Cái mà tao nói đây là nguyên nhân và kết quả (vì Murata có bơm ý tưởng nên bản Murata phong cách rẽ qua 1 hướng khác ONE) chứ đ phải đổ lỗi.
Có bao giờ nghe đến cụm từ "chịu trách nhiệm nội dung" chưa thế? Bất kể là do Murata góp ý tưởng, do NXB thổi vào tai mấy câu đại loại "anh nên viết thế này để dễ tiếp cận độc giả hơn", hay lý do quần què gì đi nữa thì ONE là ngượi duyệt cuối cùng. Cho nên cũng là người chịu trách nhiệm mọi trách nhiệm về mặt nội dung, đó là cách thế giới vận hành đấy thằng ranh ạ.
Thật sự thì chẳng ai muốn tiếp tục cái war này (mấy chap mới không đọc, không biết nội dung redraw thay đổi thế nào nên không muốn comment) nhưng có một số thằng đàn bà đọc hiểu có vấn đề, tay nhanh hơn não cãi không lại cay cú cứ thích lôi chuyện cũ ra. =))
Thực ra chúng nó có thèm cãi nhau với mày đâu? Đừng tự đánh giá mình cao thế! Chúng nó đem thứ mà mày yêu thích, thứ mà mày tin ra đá đểu, xỉa xói, chà đạp đó chứ.
 
Có bao giờ nghe đến cụm từ "chịu trách nhiệm nội dung" chưa thế? Bất kể là do Murata góp ý tưởng, do NXB thổi vào tai mấy câu đại loại "anh nên viết thế này để dễ tiếp cận độc giả hơn", hay lý do quần què gì đi nữa thì ONE là ngượi duyệt cuối cùng. Cho nên cũng là người chịu trách nhiệm mọi trách nhiệm về mặt nội dung, đó là cách thế giới vận hành đấy thằng ranh ạ.

Thực ra chúng nó có thèm cãi nhau với mày đâu? Đừng tự đánh giá mình cao thế! Chúng nó đem thứ mà mày yêu thích, thứ mà mày tin ra đá đểu, xỉa xói, chà đạp đó chứ.
Ồ, tức là kèo thơm thì nhờ Murata, kèo thối thì tại ONE hết. Quá chuẩn lul. =))
Còn cách mà thế giới này vận hành là nếu thằng cầm đầu phạm lỗi, thì thằng đệ phải gánh trách nhiệm, thằng ngu lại tỏ ra tinh tướng ạ. Thế giới này đ phải màu hồng đâu. (Nhấn mạnh đây là đang nói về cách thế giới vận hành, không liên quan kèo thơm kèo thối kẻo mấy đứa đọc hiểu có vấn đề lại bắt bẻ)
Ủa mà khoan, có chỗ nào tao bảo chúng nó thèm cãi nhau với tao à? Không hổ danh là đọc hiểu có vấn đề. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đéo thể hiểu nổi logic của thằng BadPlayboi
 
Ồ, tức là kèo thơm thì nhờ Murata, kèo thối thì tại ONE hết. Quá chuẩn lul. =))
Còn cách mà thế giới này vận hành là nếu thằng cầm đầu phạm lỗi, thì thằng đệ phải gánh trách nhiệm, thằng ngu lại tỏ ra tinh tướng ạ. Thế giới này đ phải màu hồng đâu. (Nhấn mạnh đây là đang nói về cách thế giới vận hành, không liên quan kèo thơm kèo thối kẻo mấy đứa đọc hiểu có vấn đề lại bắt bẻ)
Ủa mà khoan, có chỗ nào tao bảo chúng nó thèm cãi nhau với tao à? Không hổ danh là đọc hiểu có vấn đề. =))
Nah, truyện đọc sướng mắt là nhờ Murata, nhưng cốt truyện chán là tại ONE; và ngược lại. Đơn giản rõ ràng.
Thật sự thì chẳng ai muốn tiếp tục cái war này (mấy chap mới không đọc, không biết nội dung redraw thay đổi thế nào nên không muốn comment) nhưng có một số thằng đàn bà đọc hiểu có vấn đề, tay nhanh hơn não cãi không lại cay cú cứ thích lôi chuyện cũ ra. =))
Rốt cuộc là mấy thằng đàn bà đó cãi không lại ai thế? Cái đuồi bầu của chúng nó à? Hay là mày?

"Gánh trách nhiệm" có nhiều kiểu lắm, không chỉ đơn thuần là trách nhiệm trước pháp luật đâu. Ở đâu cũng vậy, nắm đầu mấy thằng có tóc vẫn luôn dễ hơn nắm đầu Saitama.
 
Nah, truyện đọc sướng mắt là nhờ Murata, nhưng cốt truyện chán là tại ONE; và ngược lại. Đơn giản rõ ràng.

Rốt cuộc là mấy thằng đàn bà đó cãi không lại ai thế? Cái đuồi bầu của chúng nó à? Hay là mày?

"Gánh trách nhiệm" có nhiều kiểu lắm, không chỉ đơn thuần là trách nhiệm trước pháp luật đâu. Ở đâu cũng vậy, nắm đầu mấy thằng có tóc vẫn luôn dễ hơn nắm đầu Saitama.
Ủa, bộ tao nói tụi nó cãi nhau với tao à? Tao đang nói là tụi nó lôi chuyện cũ ra, mà chuyện cũ đây là chuyện bắt kèo thơm kèo thối (liên quan đến rất nhiều người), chứ có phải chỉ là cãi nhau với mỗi tao đâu hả thằng ngu?
Mà "những thằng cãi nhau với tao" có bao gồm cả mày trong đó chứ đ phải chỉ có bọn kia đâu, chắc tao chừa mày ra? =))
Sợ mày không hiểu nên để tao giải thích cặn kẽ ra nhé, câu đó là tao chửi phong long tất cả những thằng có tính cách đàn bà+những thằng đọc hiểu có vấn đề+những thằng tay nhanh hơn não+những thằng cãi không lại cay cú, chứ không phải chửi 1 thằng có tất cả những yếu tố đó, trúng thằng nào thì thằng đó tự nhột.
Ngay từ đầu tao đã không muốn quy thành trách nhiệm rồi, ví như câu "vì cho thêm chanh vào nên nó chua", đơn thuần là nguyên nhân (cho chanh vào) và kết quả (chua), chứ chưa chắc nó đã ngon hay dở (1 ly nước đường mà cho thêm chanh vào dĩ nhiên là ngon hơn), nhưng lại có 1 số thằng như mày cứ thích quy thành lỗi với trách nhiệm.
Cũng như tao nói vì Murata bơm ý tưởng cho ONE nên phong cách của bản Murata rẽ sang một hướng khác so với ONE, chứ không hề nói gì đến chuyện hay dở, mà khi phong cách thay đổi thì những người ban đầu thích phong cách của ONE sẽ không thích phong cách của Murata, thế thôi, còn thấy hay hay dở thì lại là cảm nhận cá nhân mỗi người.
Comment của tao rõ ràng là khách quan, có công nhân công sức của Murata, thậm chí khen còn nhiều hơn chê, chỉ có mấy thằng đọc hiểu có vấn đề thấy thần tượng bị đụng chạm (nhiều người khác chê, chứ tao có chê đ đâu) rồi quay ra chửi ONE thôi, phủ bỏ hoàn toàn công sức của ONE. Cái này tao nói chung và tao chỉ chửi những thằng đổ hoàn toàn trách nhiệm cho ONE, chứ không hề chê bai gì cả hai tác giả.
Thêm cả với logic của mày, giả sử truyện vẽ xấu đi thì cũng là tại ONE hết chứ tại Murata đ? (ONE là người duyệt cuối cùng, ONE thấy xấu mà không bảo Murata vẽ lại thì trách nhiệm vẫn là của ONE còn gì)
 
Chỉnh sửa cuối:
Khách quan cl.
Đấy với mấy thằng tâm huyết rặn lòi trĩ ra càng dài thì anh em cứ rep nó ngắn thôi !suong.
 
Cãi với thanh niên badplayboi làm gì, tí nữa anh ý lại tung ultimate "ý kiến cá nhân", "mày thấy sao kệ mày tao thấy sao kệ tao" blah blah đéo ai chơi lại !buc
 
Mình block thằng badplay đã lâu nên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 
Mở ra coi nó múa phím cũng vui mà.
 
vl thế giới nào mà cầm đầu phạm lỗi rồi lính chịu trách nhiệm giùm vậy =))

thế giới kiểu này chắc mấy thằng buôn mai thúy đang ngồi bú rượu ăn bò kobe hết cmnr
 
các thanh niên bình tĩnh nào
Topic Kingdom: mát lao động đường phố combat với thằng cha gì đó rồi bay bay
đang hóng Badplay đi theo cho có bạn =))
 
Nói chuyện ngu như l, thế mấy thằng trùm bị bắt thì mấy thằng lính lác thoát tội chắc? =))
quan trọng là lính nó éo chịu trách nhiệm giùm cho thằng cầm đầu như mày nói =))
 
Ai bảo nó chịu trách nhiệm giùm thế? Nhét chữ vào mồm à?
Ý tao là thằng trùm làm sai (thằng ra quyết định) thì thằng lính kể cả đ liên quan cũng bị đẩy ra lãnh trách nhiệm trước, chưa tới lượt nó chịu hay không chịu, chỉ khi nào không còn cách nào khác thì thằng trùm mới lòi ra thôi.
lính đéo liên quan mày bắt nó tội gì, ngáo vừa thôi

nói như mày thằng Quyết còi bị hốt thì nó hốt hết nhân viên FLC luôn hả =))
 
Mẹ, bại não nó vừa thôi chứ thằng trùm nó đ biết đổ hết tội cho thằng lính à? Hay trước giờ mày chưa đi làm bao giờ? Bao nhiêu tuổi rồi đấy ku? =))
ok, trùm đổ tội cho lính auto thoát, 10đ
 
uhm đéo hiểu nổi thế giới của thằng này =))

Còn cách mà thế giới này vận hành là nếu thằng cầm đầu phạm lỗi, thì thằng đệ phải gánh trách nhiệm, thằng ngu lại tỏ ra tinh tướng ạ.
 
chắc tao ở khác thế giới với mày rồi =))
Đã không có năng lực đọc hiểu, lại không có cả năng lực phản biện thì im mẹ nó mõm cho đỡ loãng topic. Sau bài này không rep nữa. =))
PS: Tối nay sẽ xóa mấy bài rep thằng bại não này vì vô nghĩa quá, giờ xóa liền sợ có đứa bảo phi tang chứng cứ. =((
Đù má thế giới của ONE lul. Okay. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top