chả biết viết ở đâu , vào đây viết vậy !
Hôm nay đi đám tang của nhà thằng bạn thân , mẹ nó mất ( Mẹ nó cũng là bạn của mẹ mình luôn ) ! Cuối năm ngoái tới nhà chơi ăn nhậu , cô còn khỏe thậm chí tháng 6 vừa rồi có ghé mượn đồ cô vẫn khỏe vẫn hỏi han thần sắc tươi tắn ! Ấy thế mà giờ nghe tin cô mất ...... cuộc đời vô thường thật , thắp nhén hương mà lòng nhiều nỗi buồn - cảm giác trống trải
thế rồi đi ra ngồi bàn , nghe thằng bạn kể về hành trình 3 tháng qua cùng mẹ nó trải qua khắp đủ các bệnh viện từ lúc phát bệnh cho tới khi lựa chọn về nhà nằm ! 1 chữ nghẹn lòng , chợt thấy sau tất cả những bon chen cuộc sống kiếm tiền suy nghĩ trăn trở mưu sinh rốt cuộc cũng hóa thành đất cát .... bỗng cảm nhận được nỗi đau của thằng bạn , nghe về giây phút cuối cùng của sự chia ly của nó với mẹ nó ! Cảm tưởng đặt mình vào giống nó thực sự bầu trời chỉ là màu đen . Thương thằng bạn , thương mẹ thằng bạn , thương gia đình thằng bạn , đột ngột quá ! Thôi thì lúc cô còn sống cô hay bảo con có gì coi dùm thằng Tâm , nhắc nhở nó ... con sẽ làm ...
Hôm nay đi đám tang của nhà thằng bạn thân , mẹ nó mất ( Mẹ nó cũng là bạn của mẹ mình luôn ) ! Cuối năm ngoái tới nhà chơi ăn nhậu , cô còn khỏe thậm chí tháng 6 vừa rồi có ghé mượn đồ cô vẫn khỏe vẫn hỏi han thần sắc tươi tắn ! Ấy thế mà giờ nghe tin cô mất ...... cuộc đời vô thường thật , thắp nhén hương mà lòng nhiều nỗi buồn - cảm giác trống trải
thế rồi đi ra ngồi bàn , nghe thằng bạn kể về hành trình 3 tháng qua cùng mẹ nó trải qua khắp đủ các bệnh viện từ lúc phát bệnh cho tới khi lựa chọn về nhà nằm ! 1 chữ nghẹn lòng , chợt thấy sau tất cả những bon chen cuộc sống kiếm tiền suy nghĩ trăn trở mưu sinh rốt cuộc cũng hóa thành đất cát .... bỗng cảm nhận được nỗi đau của thằng bạn , nghe về giây phút cuối cùng của sự chia ly của nó với mẹ nó ! Cảm tưởng đặt mình vào giống nó thực sự bầu trời chỉ là màu đen . Thương thằng bạn , thương mẹ thằng bạn , thương gia đình thằng bạn , đột ngột quá ! Thôi thì lúc cô còn sống cô hay bảo con có gì coi dùm thằng Tâm , nhắc nhở nó ... con sẽ làm ...
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng đang muốn xem.
, người già mà còn bị thì đúng không thể nào diễn tả. Mình ở SG về DL để phụ chăm mẹ vì mẹ mình nhập viện tỉnh, cô ấy biết được cũng hỏi thăm các thứ. Xong cái tin nhắn này mình vẫn lưu lại đọc nhiều lần.

