█ WINTER 2020 █ Dragon Room ► Dragon Ball Super: Super Hero (2022)

Bạn thích phiên bản Dragon Ball Super nào?

  • Anime

    Votes: 16 9.9%
  • Manga

    Votes: 60 37.3%
  • Thích cả hai

    Votes: 16 9.9%
  • Không thích cả hai

    Votes: 69 42.9%

  • Total voters
    161
Ku nó ham đánh nhau là thế mà từ chối không chịu làm thần hủy diệt, chịu làm thần hủy diệt là tha hồ đánh nhau rồi.
 
Ku nó ham đánh nhau là thế mà từ chối không chịu làm thần hủy diệt, chịu làm thần hủy diệt là tha hồ đánh nhau rồi.
Thần huỷ diệt cũng phải giết người. Thằng ku nó thích đánh nhau chứ ko thích giết chóc:3cool_nosebleed:
 
Có mà cái Super này nó xây dựng Goku thành thằng võ biền hám đánh đấm thì có...bộ gốc từ hồi Arc Cell là nó đã nhìn ra tiềm năng của Gohan còn vượt nó sau này có thể thay nó bảo vệ thế giới rồi...chứ nếu ko nó chả đánh chết bỏ với Cell...tới Arc Buu thì train 2 thằng Gotenks để thay nó giết Buu
Khúc cuối Vegeta còn hỏi nó "đó giờ mày cứu trái đất bao nhiu lần rồi?, lần này để tụi nó tự cứu thân đi..."
 
Có mà cái Super này nó xây dựng Goku thành thằng võ biền hám đánh đấm thì có...bộ gốc từ hồi Arc Cell là nó đã nhìn ra tiềm năng của Gohan còn vượt nó sau này có thể thay nó bảo vệ thế giới rồi...chứ nếu ko nó chả đánh chết bỏ với Cell...tới Arc Buu thì train 2 thằng Gotenks để thay nó giết Buu
Khúc cuối Vegeta còn hỏi nó "đó giờ mày cứu trái đất bao nhiu lần rồi?, lần này để tụi nó tự cứu thân đi..."
Sai nhé.
Chính Goku nó biết nó không thể đánh lại Cell nên nó mới phải trông cậy Gohan. Mà nếu nó đánh nhau vì bảo vệ thế giới thì nó đã không quăng đậu cho Cell. [-X Arc Cell thằng thực sự đánh để bảo vệ thế giới là thằng Future Trunks.
Còn arc Buu thì nó chết ngắt rồi và thời gian ở trần gian có hạn nên nó mới phải trông cậy 2 thằng nhóc đánh thay nó.
Goku nó đánh nhau mục đích chính vẫn là tìm đối thủ mạnh để break limit, nhưng đối thủ mạnh lại toàn mấy thằng tàn bạo nên vừa thỏa mãn tính háu chiến của nó, lại vừa bảo vệ trái đất. Một công đôi việc luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Goku muốn một đối thủ mạnh nên nó đánh thắng mấy thằng villian sau nó lại thả để mấy thằng đó mạnh hơn quay lại tìm nó để nó đánh tiếp. Nên Krillin, Vegeta cứ chửi nó ngu.
Còn vào tay thằng Future Trunks nó giết ngay khi có cơ hội, méo cần quan tâm thắng đẹp hay thắng xấu gì hết [-(
 
cứu thế giới chỉ là tiện tay thôi, còn thằng Ku xưa giờ ích kỷ bỏ mịa, toàn lo đánh nhau với thằng mạnh hơn nó chứ quan tâm gì đâu :v, chính Akira cũng rất bực khi đám anime hồi đó làm thằng Ku cứ như anh hùng bảo vệ chính nghĩa :v
 
Pic lần đầu: Trả thủ Krilin
Pic lần sau: Đại hội võ thuật
Raditz: Cứu con trai
Freeza: Cứu bạn bè

Nói chung xưa giờ Goku không có lý tưởng cứu vũ trụ, to lắm là cứu bạn bè trái đất thôi. Phần super này cũng thế, máu me đấm nhau với Beerus, Hit, Jiren là chính.

Và lí do cơ bản nhất để Goku nhảy vào đấm nhau với mọi thằng luôn là tìm kiếm việc vượt qua giới hạn. Nói đại khái, vẫn là thằng saijan hiếu chiến nhưng không khát máu.
Thì những lần đó cũng ko phải đánh là để vì bản thân. Vẫn là vì người khác.

Thế mới nói trình viết ngày càng dở.
 
Sai nhé.
Chính Goku nó biết nó không thể đánh lại Cell nên nó mới phải trông cậy Gohan. Mà nếu nó đánh nhau vì bảo vệ thế giới thì nó đã không quăng đậu cho Cell. [-X Arc Cell thằng thực sự đánh để bảo vệ thế giới là thằng Future Trunks.
Còn arc Buu thì nó chết ngắt rồi và thời gian ở trần gian có hạn nên nó mới phải trông cậy 2 thằng nhóc đánh thay nó.
Goku nó đánh nhau mục đích chính vẫn là tìm đối thủ mạnh để break limit, nhưng đối thủ mạnh lại toàn mấy thằng tàn bạo nên vừa thỏa mãn tính háu chiến của nó, lại vừa bảo vệ trái đất. Một công đôi việc luôn.
Goku nhìn ra Gohan mạnh hơn cả bản thân lẫn thằng Cell lúc train cho Gohan nhé. Tất nhiên do đầu óc có vấn đề nên vứt đậu cho thằng Cell nhưng lúc Gohan thắng thế vẫn bảo nó ra tay kết liễu Cell chứ không được vờn thêm, sợ có sơ xuất8-}
 
Đúng ra Rau mới là thằng quan tâm người khác nhiều hơn Ku, tiếc rằng anh không phải nv chính.
 
cứu thế giới chỉ là tiện tay thôi, còn thằng Ku xưa giờ ích kỷ bỏ mịa, toàn lo đánh nhau với thằng mạnh hơn nó chứ quan tâm gì đâu :v, chính Akira cũng rất bực khi đám anime hồi đó làm thằng Ku cứ như anh hùng bảo vệ chính nghĩa :v
Đúng là Goku đánh đấm chính là để thử thách bản thân nhưng không phải từ trước đến nay chưa bao giờ chiến đâu vì người khác.

Hồi nhỏ đánh Tàu Pảy Pảy rồi Red Ribbon để cứu bố đứa bạn thổ dân.

Đánh Piccolo báo thù cho Krillin, quy lão.

Đánh Radizt cứu Gohan.

Đánh Nappa với Vegeta cứu bạn.

Đánh Buu cứu thế giới ( nài nỉ hợp thể để đánh bại Buu nhé).

Nói chung thay đổi Goku thành anh hùng kiểu superman bây giờ thì không sao những cách xây dựng tình tiết quá chán.
 
Đúng ra Rau mới là thằng quan tâm người khác nhiều hơn Ku, tiếc rằng anh không phải nv chính.
Vegeta trình độ giáo dục cao hơn Goku vạn lần nên khác là đúng rồi8-}
 
Goku nhìn ra Gohan mạnh hơn cả bản thân lẫn thằng Cell lúc train cho Gohan nhé. Tất nhiên do đầu óc có vấn đề nên vứt đậu cho thằng Cell nhưng lúc Gohan thắng thế vẫn bảo nó ra tay kết liễu Cell chứ không được vờn thêm, sợ có sơ xuất8-}
Thì đã nói ở trên rồi, nó đánh không lại nên mới bảo thằng Gohan kết liễu, chứ Goku nó đánh lại thì đã khác. Nói thẳng ra arc Cell chỉ có thằng Gohan mới đủ khả năng tiêu diệt nổi thằng Cell, còn lại không ai hạ được.
Nên ai bảo mục đích chính của Goku là chiến đấu để bảo vệ hòa bình là sai lầm. Chắc chưa đọc qua bộ truyện gốc và chỉ xem chế cháo rồi chém.

rtkl5u9.jpeg
 
Thì đã nói ở trên rồi, nó đánh không lại nên mới bảo thằng Gohan kết liễu, chứ Goku nó đánh lại thì đã khác. Nói thẳng ra arc Cell chỉ có thằng Gohan mới đủ khả năng tiêu diệt nổi thằng Cell, còn lại không ai hạ được.
Nên ai bảo mục đích chính của Goku là chiến đấu để bảo vệ hòa bình là sai lầm. Chắc chưa đọc qua bộ truyện gốc và chỉ xem chế cháo rồi chém.

rtkl5u9.jpeg
Nhưng không có nghĩa là từ nhỏ đến lớn Goku chưa bao giờ chiến đấu cho người khác.

Đánh tan Red Ribbon để cứu bố thằng thổ dân là ví dụ.
 
Nhưng không có nghĩa là từ nhỏ đến lớn Goku chưa bao giờ chiến đấu cho người khác.

Đánh tan Red Ribbon để cứu bố thằng thổ dân là ví dụ.
Mục đích đánh Red Ribbon ban đầu chỉ là để tìm ngọc 4 sao.
Sau thì đụng tàu 77 khiến bố thổ dân chết nên nó mới thu thập để ước cứu lại.
 
Lại nhớ hồi đánh Cell, lúc thằng Cell nó yếu. FTrunks nó bảo sao cả lũ không bay vào hội đồng đập chết bà nó đi còn đứng làm khán giả làm cái quần gì vậy.
Anh Vegeta quay lại lại giở bài văn vở lòng tự hào gì đấy rồi chửi thằng con một trận, má xem nó hài =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái arc cell phải nói là bài học chơi ngu ăn lờ liên tục, từ rau tới goku rồi cơm =))
 
Vegeta trình độ giáo dục cao hơn Goku vạn lần nên khác là đúng rồi8-}
trình độ giáo dục của vegeta : năm anh dc vài tuổi, bố anh vứt anh vào một hành tinh và bảo anh : mày thấy sinh vật nào thì giết sinh vật ý cho tao :2onion58:
 
Tui nhớ thằng Goku trong truyện đc khen ngợi vì tính cách của nó cực kỳ vô tư
Chính vì quá vô tư nên nó ko suy nghĩ nhiều tới mấy cái lý tưởng to tát như bảo vệ thế giới đâu
Và cả cách làm một người ck một người cha nữa :))
 
Tui nhớ thằng Goku trong truyện đc khen ngợi vì tính cách của nó cực kỳ vô tư
Chính vì quá vô tư nên nó ko suy nghĩ nhiều tới mấy cái lý tưởng to tát như bảo vệ thế giới đâu
Và cả cách làm một người ck một người cha nữa :))
cuối phần Z nhớ ko nhầm là nó muốn đào tạo thằng bư còm để thay nó bảo vệ thế giới rồi

tính cách của Goku nó phát triển từ 1 thằng chả biết gì 5 lần 7 lượt bảo vệ thế giới, đến 1 người cha ở Cell arc rồi tới arc Bư là người đi huấn luyện dàn trẻ bảo vệ thế giới (dù là bất đắc dĩ vì nó tẹo cụ nó rồi)

sang super cái tự dưng trở thành 1 thằng ko não y chang 1 dàn main shonen hiện tại
 
cuối phần Z nhớ ko nhầm là nó muốn đào tạo thằng bư còm để thay nó bảo vệ thế giới rồi

tính cách của Goku nó phát triển từ 1 thằng chả biết gì 5 lần 7 lượt bảo vệ thế giới, đến 1 người cha ở Cell arc rồi tới arc Bư là người đi huấn luyện dàn trẻ bảo vệ thế giới (dù là bất đắc dĩ vì nó tẹo cụ nó rồi)

sang super cái tự dưng trở thành 1 thằng ko não y chang 1 dàn main shonen hiện tại
Đau lòng là Goku nó huấn luyện Uub chỉ để có một đối thủ cân sức thôi. Lúc dẫn thằng Uub đi, Vegeta nói "ta biết tỏng ý định thật sự của mi" còn gì =))
Một phần cũng vì 2 thằng con không đứa nào hứng thú đánh đấm cả.
Super tính nó nhắng nhít, troll hơn Z thì đúng, chứ nói nó không não thì sai nhé, vẫn hơi bị khôn lỏi đấy. =]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top